Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Góc dành cho chúng ta của ngày mai!



Tháng Tư
12-03-2009, 08:11 PM
Đêm qua bất chợt em thấy thèm viết cho anh - anh của em ngày mai - ngày 2 chúng ta sống chung 1 nhà, ngủ chung 1 chiếc giường , chắp chung 1 chiếc chăn

Em quyết định rồi ,kể từ hôm nay em sẽ ko viết 1 mình mà viết cho anh, cho người em yêu suốt cuộc đời này
để rồi 1 ngày ko xa em sẽ gặp anh, anh sẽ đọc hết những gì em phải trải qua những tháng ngày em chưa gặp anh !

Điều quan trọng thứ nhất em kể cho anh nghe, đó là vào ngày 7/3 em đã mua dc chiếc xe như mình mơ ước đó, em biết nó ko dc mua bằng chính thực lực của mình nhưng anh yêu ơi! anh phải mừng cho em hen
Ko biết mấy cái valentine mấy cái 8/3 mấy cái sinh nhật em phải đón 1 mình rồi, em tự hỏi bao giờ sẽ có anh kề bên? Bao giờ anh sẽ đến và anh sẽ là người thế nào? có thật tình cảm như tụi Diễm và Định ko?

Mấy nay em stress lắm, em chỉ còn vài trăm ngàn thôi, đây là lần thứ 2 em phải sống cảnh thiếu tiền lần này còn khổ hơn lần trc đó là nợ nần chồng chất anh à, nhưng em cũa anh sẽ cố gắng hết sức mà! Bà xả của anh sẽ cực kì mạnh mẽ

Anh ơi! hôm qua em xem điểm thi cuối kì 1 đó, môn chính trị chỉ có 3.7 điểm mà ngày thi lại là 8.3 em tức lắm, tại sao khi em có quyết tâm thì lại xảy ra nhiều chông gai thế này, tại sao vậy? em thực sự ko hiểu nữa!

Dự định qua thăm bé Thiện đó anh mà sao em có cảm giác sợ đến Bv có lẽ em đã từng hứa sẽ ko quay về nơi đó mà em ko làm dc, có cái gì đó vẫn lưu luyến nơi chính tâm can của em !
Mà em cũng tức những người chỉ thích làm cảnh chỉ thích có tiếng, tại sao mọi người ko đến với nhau bằng tình cảm chân thành?
Hôm qua em ăn 4 cái trứng lộn nên tối bị đau bụng quá trời anh à, ước gì có anh kề bên em sẽ tha hồ làm nũng với anh đó

Thằng Gôn con dì Bé dể thương lắm anh à, em đang dự định qua thăm nó nè, mà cái xe thắng kêu quá, sao anh ko mau xuất hiện sữa cho em đi, sao anh ko cùng em dạo phố vào những ngày cuối tuần đi........

Ngày mai sẽ viết cho anh nữa! chào anh yêu của em nhé

Tháng Tư
13-03-2009, 06:35 AM
Anh ơi! em qua thăm cu Gôn rồi nó lắm trò lắm dì út tính đi làm và gửi nó em thấy tội cho nó quá, nên ko cho ^^ nó mặc bộ đồ em mua nhìn cute lắm

à cái này hay nè, Thầy hiệu trưởng nói sẽ giữ điểm ban đầu vậy là ko thi lai anh à

Em chỉ còn 500 ngàn làm sao đây anh?

Tháng Tư
13-03-2009, 08:18 PM
Ngày 14/3

Anh à,! điểm thi dc chỉnh lại rồi thế là em ko bị dính môn chính trị, em tự hứa với lòng và với anh sẽ ko bao giờ nghĩ học nữa, bà xã của anh sẽ học hành nghiêm chỉnh để sang năm tốt nghiệp đi làm hen !

Tụi diễm và Định về quê rồi, phòng chỉ còn mình em, ko biết vui hay buồn.. chỉ biết tí nữa phải mua truyện về đọc giết thời gian và mua thêm vài gói mì tôm để " dự trữ "

Thấy nhớ nhà quá anh ơi! nhưng chưa thể về vì tuần kia mới về tuần rồi cũng thế, mà nếu tuân này em ko hết tiên cũng dám về lắm à!


Ko còn gì nói hết ^^ chào anh nhé!

Tháng Tư
14-03-2009, 01:38 AM
Anh à, một mình em ở trong căn phòng tuy nhỏ nhưng tự nhiên hôm nay nó lớn quá!
em thấy buồn và cô đơn phải làm sao đây anh? Tự dưng em thấy mình như 1 con ngốc, làm bao nhiêu chuyện để làm gì? cuối cùng cũng chỉ bơ vơ 1 mình? có phải em là kẻ dư thừa ko anh?

Trước tiên phải nói về bạn bè, tại sao lúc họ buồn em đều xuất hiện để an ủi họ còn bây giờ em chỉ còn mình em? Tại sao em ko tìm thấy 1 người hiểu em? sẳn sàng sẽ chia với em "? Tại sao tất cả lại lợi dụng em? có phải chăng thứ tình bạn tri kỉ chỉ đến với mọi người trừ em? tại sao họ có thể tha hồ bù khú với bạn còn em thì ko? Những lúc thế này chỉ có mình em

Em thấy mình như bi bỏ rơi , có thật sự thế ko anh?
Hay tại chính em đã có khuyết điểm gì? em sai chỗ nào vậy anh?!

Có nhiều lúc em thấy mình cố gắng để làm gì? em thèm dc về nhà, ngôi nhà ở đồng tháp.. nhưng ko? ước mơ của em là ở Sài gòn để rồi em phải chật vật bonchen những thứ ko đáng có..

Bàn tay em nhỏ bé để với đến những thứ không thuộc về em
Ai sẽ dẩn em ra khỏi ngõ cụt này đâyanh

Anh ơi! em mệt lắm

Tháng Tư
14-03-2009, 06:12 AM
Hôm nay là ngày em onl nhiều nhất đó anh , cũng ko làm gì chỉ spam spam bá láp
Hôm nay là bữa thứ 3 em an hột vịt lộn rồi, ăn kiểu này chắc chết mất...

Hôm nay là ngày binh thường ngủ ngoan nghen anh iu

Tháng Tư
14-03-2009, 10:03 PM
ngày 15/3

Anh à, tối qua em thức đến 1h sáng đó anh, ước gì người hôm qua em trò chuyện là " anh " của ngày sau thì hạnh phúc biết mấy

Tâm trạng của em hôm nay tốt! mẹ nói mẹ kho thịt cho em, phải di đâu đó đỡ mệt thôi nằm nhà hoài chắc em chết sớm quá đi

Ko biết ngày mai định có lên ko chứ nếu mà có thì khó xử lắm, em và D ko thể ngủ chung dc rất kì, mà em cũng ko thể ngủ dc

Mai đi học rồi! chắc sẽ có nhiều điều ú ớ nhưng bà xã cũa anh sẽ học tốt
yêu Anh

Tháng Tư
15-03-2009, 04:43 AM
Sẽ làm gì trong một ngày bỗng dưng thấy ...chán?!
Những ngày dài mệt mỏi.
Cảm giác chán, chán và vô cùng chán choáng ngợp cả tâm trí.
Chẳng nghĩ ngợi được gì. Không hiểu nguyên nhân cái chán ấy xuất phát từ chỗ nào.
được ngủ yên lành như một đứa trẻ con.
Hết ngày qua đi, đêm cũng lặng thầm trốn biệt.
Ý nghĩa em sống vì cái gì thế nhỉ?!
Một ngày trôi qua...lại một ngày khác
Không mục đích, không lý tưởng.
Cảm tưởng em sống như một con ma vất vưởng, lướt hết ngày tháng đễ ngẫm thấy mình nhạt nhẽo, vô hồn và vô dụng.
Chán!

Đang sống mà cứ như chết mòn từng giây phút.
Thời gian nghiệt ngã chỉ rõ hậu quả khi bỏ phí linh hồn thế giới. Nhưng biết làm gì đây?
Gieo niềm vui cho quá nhiều người, ai cũng vui sao chỉ mỗi em cứ gượng cười không thật?
Trầm cảm.
Gìơ ước gì được đi đến một nơi nào đó, cho em cảm giác bản thân mình còn quan trọng, sống còn có ý nghĩa...
Biết ai chia sẻ cho em dù chỉ một lời nói để em thấy đủ tin yêu vào cuộc sống?Vô dụng quá đi mất! Sao em không biết bộc lộ cảm xúc của mình nhỉ? Biết buồn lắm nhưng sao không thể khóc? Sao không thể vô tư đùa giỡn như mọi người?
Sao em có thể giúp người ta không suy nghĩ... nhưng khi em buồn và chán nản lại không có một người bạn chia sẻ cùng em?!
Mọi người nghĩ em cứng rắn như đá sỏi sao?
Trời ơi, lẽ nào....em đã sống đúng ý nghĩa của một con ma?!Lặng lẽ trong góc tối cuộc sống. Nhiều khi khoác mặt nạ hồn nhiên, vui vẻ lắm... Thấy thật thoải mái nhưng không tồn tại được lâu bởi nó không phải bản chất của em.
Thay đổi không nhận ra chính mình nữa rồi. Vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ một con người, một công dân tốt...thế nhưng sao rối bời trong cảm xúc, cứ bức bách, khó chịu thế nào ý!
Càng ngày càng rời xa cuộc sống hiện tại. Như một người lạc lõng giữa những thứ không biết phải làm sao. Cứ luẩn quẩn trong câu hỏi phải làm gì mà không thể đứng lên. Rơi vào hố sâu của tuyệt vọng! Oái oăm quá, hiểu nhưng không biết phải bắt đầu thay đổi từ đâu nữa!Chới với, lênh đênh, chông chênh, đỗ vỡ... Muốn chết đi để được sống lại lần nữa. Nhưng làm sao có thể?! Gió hiện hữu của thời gian. Đợi chờ khi nào em mới thật sự được sống đây?Mọi thứ đi qua cuộc đời em nhạt nhẽo, cuốn em vào vòng xoáy của muộn phiền vô cớ. Tự thấy cô đơn. Lối thoát nào cho em đây?Không thể chịu nổi cảm giác này nữa. Dường như người ta chỉ có thể chỉ trích và bỏ mặc em, không ai giúp em cả. Không còn đủ sức lực kiên cường chống đối.Sợ đối diện với cô đơn.
Sợ mọi thứ dù là màn đêm hay ánh sáng. Chút hy vọng và niềmvui em tìm thấy...không hiểu em. Giống như mọi người, không ai hiểu cả, chẳng một người... Rồi cứ thế mà em sống...
Đợi chờ.
Hy vọng.
Một mình em.
Thời gian trôi...vẫn lặng lẽ trôi qua cho hết ngày hết tháng...
Nếu một ngày em chán...
Bỗng muốn chết cho lòng hết đau!

Tháng Tư
16-03-2009, 06:40 AM
16/3
Hôm nay là ngày đầu tiên với tâm trạng sẽ học tốt nhưng ko biết ngày mai sẽ học thế nào nếu em ko có cuốn đại cương nè

Bữa nay trời mưa nữa, cái xe kêu hoài em ko biết nó bị gì, sao anh ko xuất hiên đi anh....

em lên nhà Y chơi ne! huhuhu

Tháng Tư
16-03-2009, 11:21 PM
17/3

anh à! hôm nay cũng là số 7... chỉ còn ít bữa nữa em 19

anh có vui ko?

Tháng Tư
17-03-2009, 06:38 AM
Anh à! em sai rồi anh ơi!
nếu mà anh biết dc tất cả những gì em làm chắc anh căm thù em lắm, nhưng biết phải làm sao hả anh vì tất cả là do em........

em xin lỗi

Tháng Tư
18-03-2009, 05:48 AM
anh à, chính em phải cố gắng thật nhiều phải ko anh?

Tháng Tư
19-03-2009, 01:53 AM
anh à, em lại ngốc nghếch tin những thứ xa xỉ rồi nhưng nếu ko tin ko dc anh à

phải làm gì hả anh

Tháng Tư
19-03-2009, 02:13 AM
Nói em rồi ! em vẫn ngu ngơ

Nói em rồi ! em vẫn ngốc nghếch
Tỉnh lại đi em ! có chi mà phải tin - phải hy vọng..Muốn khóc thì hãy khóc đi cho vơi sầu !

........ Nói em rồi! Mà em ko nghe...

Phía trước là ngõ cụt phải không em??..........
Tan nát!

Tháng Tư
19-03-2009, 07:33 AM
anh à,! tự dưng thấy mình ngốc nghếch đến mức điên khùg, người ta nói lả 1 lẽ mà làm hay ko là 1 lẽ đúng ko? Tin làm gì !

Buồn! có ai giúp tôi ko?

Tháng Tư
19-03-2009, 07:51 PM
time sẽ trả lời tất cả có đúng thế ko anh?

nhưng chắc em đã tìm thấy câu trả lời rồi !

vô vọng

Tháng Tư
21-03-2009, 04:40 AM
anh à, em lại ngốc nghếch ! buồn quá