PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bí mật : Cho riêng anh...riêng tôi và ....



MaiAnh
19-08-2005, 02:19 AM
Nếu như ....

Nếu ngày mai tôi đi xa, xa mãi
Anh có buồn và có nhớ tôi không?
Anh có nhớ cô bạn hay hờn dỗi
Thích vùi đầu trong những chuyến đi xa.

Nếu ngày mai tôi đi xa, xa mãi
Hẳn có người đã thay thế cho tôi...
Cùng với anh vui đùa đi xuống phố
Và hờn giận.. khi hai đứa gặp nhau.

Nếu ngày mai tôi đi xa, xa mãi
Tôi mang theo ba bí mật riêng mình:
Cho riêng anh...riêng tôi và hai đứa,
Hai cuộc đời nhưng chung 1 hướng đi.

Và nếu như ngày mùa đông giá lạnh
Không có tôi cùng anh bước song hành.
Mưa sẽ hắt hiu ngoài khung cửa,
Nắng chợt buồn vì thiếu nụ cười em...

Giả định như nếu kia không tồn tại
Bí mật kia cũng chỉ có một điều.
Tôi ôm ấp, con tim chưa kịp ngỏ:
....anh có hiểu tình tôi.

Các bạn thêm vào dùm chỗ ... nhé. Cám ơn :blinking:

MaiAnh

GoodNight[Rain]
19-08-2005, 08:56 AM
nếu một mai em đi xa, xa mãi
anh phố buồn biết sánh bước cùng ai ??
rồi đâu đây phản phất mái tóc dài
sẽ làm anh nhớ em nhiều em hỡi

nếu một mai em đi xa, xa mãi
chim ngừng kêu giọng thánh thót hoen trầm
mây chiều dần lặng bước cõi hoài âm
dòng sông xưa âm thầm ngàn thu biệt

nếu một mai em đi xa, xa mãi
đông lại về phòng vắng ...ôi lạnh thay
lòng nhớ nhung tưởng vọng về những ngày
ngày thần tiên 2 ta cùng chấp cánh

em đừng đi khi xuân về nắng ấm
để riêng anh lai vãng khúc mộng cầm
mắt em buồn thường chợt nhìn xa xâm
vòng tay em sao dịu dàng ấm áp ...

Cục Kẹo Cô Nương
19-08-2005, 06:38 PM
Giả định như nếu kia không tồn tại
Bí mật kia cũng chỉ có một điều
tôi ôm ấp con tim chưa kịp ngỏ :
yêu anh nhiều anh có hiểu tình tôi ?

thêm rồi đó nghe được ko :D ?

MaiAnh
30-08-2005, 08:14 PM
Trở lại tìm anh trong đêm băng giá
Giáng sinh buồn cô động mỗi bước chân
Chuông xóm đạo vẫn ngân 12 nhịp
Như đôi ta phải chia cách đôi bờ

seshi
30-08-2005, 10:41 PM
Còn đâu một chút buồn rơi...
Còn đâu kỷ niệm, những lời .. ái ân...
Trăm năm tình vẫn chữ lầm
Ngàn năm đời vẫn âm thầm ... lẽ loi

MaiAnh
02-09-2005, 12:32 AM
Trong em kỉ niệm còn đầy
Bên hiên lá rũ bóng cây u sầu
Hè qua, hình bóng anh đâu?
Mong thư như cánh hải âu bên trời