bóng đêm
10-03-2009, 12:19 PM
Thằng nhóc xếp những thanh sắt vào nhau, bật máy, chỉnh điện áp, lắp que hàn 3ly, chấm chấm, những tia sáng cường độ cao bắt đầu làm mắt nó mờ đi, nhưng trong đầu thì đang cố sắp xếp một câu chuyện, từ những mảnh đời.
Quán net ngõ 79 Cầu Giấy. Bạn có thể thấy nó ở cạnh chợ cầu giấy, trên đường Xuân Thủy, đi từ phía đại học Giao Thông ra, có một ngách nhỏ bên trái, đề ngõ 79. Bên trái, quán net đầu tiên, thành phần, một hội chuyên cá độ bóng đá ngồi xem kết quả, một đám sinh viên ham warcraft. Tôi, anh chàng thỉnh thoảng nghỉ làm, thỉnh thoảng mất ngủ vì nhớ người yêu, nên hay online ở quán này, một hội gồm 3 nam và 2 nữ, chính cái hội này hình thành vấn đề đáng nói, chúng chỉ là những đứa trẻ tuổi teeen, lớn nhất mới 17. Anh chàng cầm đầu con nhà giàu này sau khi chôm của gia đình được một khoản kha khá, dạt đến Hn, suốt ngày ngồi net, tụ tập bang hội, chúng sống theo kiểu bầy đàn, tức là "gái" là của chung, 3 nam 2 nữ sống trong căn phòng trọ chật hẹp, hôi hám, sau khi anh nhà giàu hết tiền, cách dễ kiếm tiền nhất của chúng hả (laugh), ở cái trạm trung chuyển Cầu Giấy kia chứ đâu xa, chúng hoạt động trên tuyến 32, 35 và 24. Tối về chia chác và ngồi net. Sáng dậy và "làm ăn" đến chiều. Hội Cá độ bóng đá thì cũng suốt ngày ngồi net coi kết quả. Được tiền thì liên hoan, đổ vào gái...thua hết tiền thì đói dài, có một anh nhà mặt đường, có cô vợ rất xinh, cuối cùng tan nát hết...
Thái Hà...trong một ngách nhỏ, có một công ty của korea. Sở dĩ không viết hoa vì công ty này hoạt động trái phép, công ty này thuê người Vn...cày game Hàn, game Hàn đã phát triển thành một ngàng công nghiệp, và có một vài công ty của Hàn có mặt ở Hn, tuyển người cày những game như AION, Hay LineAge II. Thành Phần chủ yếu là những sinh viên chưa kiếm được việc làm...tôi có đến làm ở chỗ Thái Hà ấy được...1 hộm một ngày 12 tiếng, có 2 ca, từ 20h-8h, và 8h-20h (???) có thằng nhóc sinh năm 91 cũng đã làm ở đó, bỏ học cấp 3, thế là xin vào chỗ này làm...thuê nhà, nuôi bồ, hai vợ chồng teen sống với mứ thu nhập 1,2tr một tháng (???)
Những mảnh đời như vậy sẽ đi về đâu???
Quán net ngõ 79 Cầu Giấy. Bạn có thể thấy nó ở cạnh chợ cầu giấy, trên đường Xuân Thủy, đi từ phía đại học Giao Thông ra, có một ngách nhỏ bên trái, đề ngõ 79. Bên trái, quán net đầu tiên, thành phần, một hội chuyên cá độ bóng đá ngồi xem kết quả, một đám sinh viên ham warcraft. Tôi, anh chàng thỉnh thoảng nghỉ làm, thỉnh thoảng mất ngủ vì nhớ người yêu, nên hay online ở quán này, một hội gồm 3 nam và 2 nữ, chính cái hội này hình thành vấn đề đáng nói, chúng chỉ là những đứa trẻ tuổi teeen, lớn nhất mới 17. Anh chàng cầm đầu con nhà giàu này sau khi chôm của gia đình được một khoản kha khá, dạt đến Hn, suốt ngày ngồi net, tụ tập bang hội, chúng sống theo kiểu bầy đàn, tức là "gái" là của chung, 3 nam 2 nữ sống trong căn phòng trọ chật hẹp, hôi hám, sau khi anh nhà giàu hết tiền, cách dễ kiếm tiền nhất của chúng hả (laugh), ở cái trạm trung chuyển Cầu Giấy kia chứ đâu xa, chúng hoạt động trên tuyến 32, 35 và 24. Tối về chia chác và ngồi net. Sáng dậy và "làm ăn" đến chiều. Hội Cá độ bóng đá thì cũng suốt ngày ngồi net coi kết quả. Được tiền thì liên hoan, đổ vào gái...thua hết tiền thì đói dài, có một anh nhà mặt đường, có cô vợ rất xinh, cuối cùng tan nát hết...
Thái Hà...trong một ngách nhỏ, có một công ty của korea. Sở dĩ không viết hoa vì công ty này hoạt động trái phép, công ty này thuê người Vn...cày game Hàn, game Hàn đã phát triển thành một ngàng công nghiệp, và có một vài công ty của Hàn có mặt ở Hn, tuyển người cày những game như AION, Hay LineAge II. Thành Phần chủ yếu là những sinh viên chưa kiếm được việc làm...tôi có đến làm ở chỗ Thái Hà ấy được...1 hộm một ngày 12 tiếng, có 2 ca, từ 20h-8h, và 8h-20h (???) có thằng nhóc sinh năm 91 cũng đã làm ở đó, bỏ học cấp 3, thế là xin vào chỗ này làm...thuê nhà, nuôi bồ, hai vợ chồng teen sống với mứ thu nhập 1,2tr một tháng (???)
Những mảnh đời như vậy sẽ đi về đâu???