PDA

Xem đầy đủ chức năng : mời cobenghichngom, cùng các bạn vào chơi nha!



Nguyen Nghi
01-04-2005, 09:36 AM
ngày ấy anh nói anh yêu
mà sao bé nói những điều ngây thơ
để rồi cho đến bây giờ
bé đi dệt mối tình thơ bên người
dù đau anh vẫn mỉm cười
chúc bé hạnh phúc bên người mình yêu

phonglantim
02-04-2005, 02:33 AM
Tình cờ muội ghé vô đây
Thấy huynh như vậy bất ngờ quá ha
Lâu rồi chẳng gặp cả nhà
Ai ngờ huynh cũng mang lòng thương Nghi

hoabantrang
03-04-2005, 09:40 PM
ngày xưa bé nói yêu anh
anh chê bé nhỏ bé chưa biết gì
giờ đây bé đã dậy thì
anh khen bé đẹp bé chê anh già

lie_kamsam
03-04-2005, 10:35 PM
tình cờ mình ghé vào đây
thấy bé nói chê anh già
quanh đây chắng có 1 ai
nếu em có thể yêu anh đây nè
đẹp trai thì miễn phải bàn
người yêu chưa có chắc hợp vơi em

cobenghichngom_1
03-04-2005, 10:39 PM
ngày ấy anh nói anh yêu
mà sao bé nói những điều ngây thơ
để rồi cho đến bây giờ
bé đi dệt mối tình thơ bên người
dù đau anh vẫn mỉm cười
chúc bé hạnh phúc bên người mình yêu

ngày xưa bé có biết gì
lời anh thấp thõm bé nào hiểu chi
nói yêu ko tỏ tận tường
quanh quanh quẩn quẩn bé thì ngu ngơ

giờ đây bé vẫn vậy mà
nào đâu dệt mộng cùng ai đâu người
cô đơn chiếc bóng âm thầm
vào thơ ra nét tối ngày thảm thương hiiiiiiiiiiiiii :blinking:

lie_kamsam
03-04-2005, 10:58 PM
ngày xưa bé có biết gì
lời anh thấp thõm bé nào hiểu chi
nói yêu ko tỏ tận tường
quanh quanh quẩn quẩn bé thì ngu ngơ

giờ đây bé vẫn vậy mà
nào đâu dệt mộng cùng ai đâu người
cô đơn chiếc bóng âm thầm
vào thơ ra nét tối ngày thảm thương hiiiiiiiiiiiiii
nếu bé ra nét tối ngày tham thương
thi xin em hãy đến bên tôi
cô đơn chiếc bóng tôi đi 1 mình
nhớ em chẳng biết làm sao
làm thơ tôi hát 1 minh

cobenghichngom_1
03-04-2005, 11:04 PM
bé đây ko dám đâu anh
biết đâu bên đó có người thứ hai
bé mà cà chớn lanh chanh
chị kia chị đánh mặt thành trái banh huuuuuuuuuuuu haaaaaaa

Hướng Quê Xưa
04-04-2005, 12:28 AM
Em nói thấy trạnh lòng anh
Vậy thôi về với tình anh thủa nào!
Thương cho hiền đệ làm sao
Đệ không mạnh bạo Nghịch nào trê em!

cobenghichngom_1
04-04-2005, 07:33 AM
em giờ phải biết tính sao
nặng tình nặng nghĩa bên nào trọn đây
trọn một thì mất lòng nhau
cả hai trọn hết người đời bảo tham

ối dào ! khó nghĩ làm sao
phong lan hiền muội giúp mình được ko
góp ý thêm nhé bà con
anh nào đạt phiếu tình này em trao

làm thơ vui vẻ nha bà con.............hiiiiiiiiiiii :blinking:

Hướng Quê Xưa
04-04-2005, 09:13 AM
Em ơi lớn miệng anh gào
Về cùng anh nhé anh bao cả đời
Nhị đệ em của ta ơi
Bạn gái đã có huynh thời vẫn chưa!

Theo huynh thì đệ chẳng ưa
Thui đệ lui gót để chừa nàng nha
Của huynh nàng đó đệ à
Đệ mà dón dén huynh la đệ liền!
======================
Khì khì bữa nay làm thơ ngộ ghê nha! khì khì!!!!!!

hoabantrang
04-04-2005, 06:18 PM
lê thiêm ơi hởi liêm thê
làm chồng em nhé, em dzề dzới anh
em như hoa nhỏ trên cành
anh mà hái xuống sẻ thành chồng em.........

cobenghichngom_1
04-04-2005, 10:26 PM
Em ơi lớn miệng anh gào
Về cùng anh nhé anh bao cả đời
Nhị đệ em của ta ơi
Bạn gái đã có huynh thời vẫn chưa!

Theo huynh thì đệ chẳng ưa
Thui đệ lui gót để chừa nàng nha
Của huynh nàng đó đệ à
Đệ mà dón dén huynh la đệ liền!
======================
Khì khì bữa nay làm thơ ngộ ghê nha! khì khì!!!!!!

anh này giờ đã có người
giờ anh chắc cũng kém gì em đâu
nàng là hoa nhỏ trên cành
thôi anh gáng với nhặt hoa đem về

Nguyên Nghi thì để lại em
cho em đỡ tủi khi anh rước nàng :D
khi nào nàng đã chán chê
anh ơi nên nhớ về đây em chờ :blushing:

Hướng Quê Xưa
05-04-2005, 08:59 AM
lê thiêm ơi hởi liêm thê
làm chồng em nhé, em dzề dzới anh
em như hoa nhỏ trên cành
anh mà hái xuống sẻ thành chồng em.........

Ú à anh thử một phen
Hoa này không rõ bon tren nơi nào
Nhung thôi hổng có làm sao
Sắn tay nhắm mắt ngắt nào đoá hoa!?


anh này giờ đã có người
giờ anh chắc cũng kém gì em đâu
nàng là hoa nhỏ trên cành
thôi anh gáng với nhặt hoa đem về

Nguyên Nghi thì để lại em
cho em đỡ tủi khi anh rước nàng :D
khi nào nàng đã chán chê
anh ơi nên nhớ về đây em chờ :blushing:

Trai thường bảy thiếp lăm thê
Anh mới có một em về cùng nghe!:D
Ta cùng nhau kết thành bè
Cùng chung trí hướng...tò te rước nàng!;):D

Nguyen Nghi
05-04-2005, 09:50 AM
chán quá hôm nay chẳng viết gì
cứ để thời gian tự trôi đi
muốn hỏi lòng mình sao lại thế
phải ta mang lại cảnh sầu bi?

mọi người chơi vui quá , tiếc là NN dạo này bận quá , hẹn một ngày gần nhé !

Hướng Quê Xưa
06-04-2005, 02:26 AM
Nguyễn Nghi em bận hãy cứ đi
Đừng nghĩ trong lòng để mà chi
Nghịch Ngợm nơi này huynh lo giúp
Ắt mai mốt này đệ sầu bi!hiiiiiiiiii;):D

Nguyen Nghi
06-04-2005, 09:41 AM
HÀN - TRUNG hai nước khá xa
ĐÀI - TRUNG hai nước một nhà từ lâu
huynh ơi! huynh có biết câu
cự li , tốc độ là đấu không huynh?


anh này giờ đã có người
giờ anh chắc cũng kém gì em đâu
nàng là hoa nhỏ trên cành
thôi anh gáng với nhặt hoa đem về

Nguyên Nghi thì để lại em
cho em đỡ tủi khi anh rước nàng :D
khi nào nàng đã chán chê
anh ơi nên nhớ về đây em chờ :blushing:


Nguyen Nghi , Bao Nghi hợp một vần
phải chăng trời đất đã kết thân
huynh ơi! đừng có mon men đến
ba mẹ cô ấy đánh gẫy chân

hiiiii huynh ơi lâu rôi ko gặp, cả cobenghichngom nữa chứ, làm thơ vui ve nha

hoabantrang
06-04-2005, 07:44 PM
ước gì sông rộng nữa gang
bắc bao ba số cho chàng sang chơi
----------------------------------------
lê thiêm anh ở chốn nào rùi
chắc là anh ở chốn túi thui
em đây anh muốn hái thật sao
nghe qua sao thấy xuyến sao bùi ngùi......

cobenghichngom_1
07-04-2005, 06:24 AM
TO ; HUYNH THIÊM
Ối dào tham quá vậy anh
năm thê bảy thiếp ko là sướng đâu
một vợ anh nằm dường lèo
hai vợ thì nằm chèo queo
ba vợ anh xuống chuồng heo mà nằm
ở đó mà năm thê bảy thiếp hic............

TO ; nguyễn nghi
dạo này bận lắm hả anh
bận chi mà đến làm thơ ko tình
thơ buồn thơ thẩn giống người
hay là anh bị cô nào đá đi

đùa ko đc giận nha 1

soledad_1811
28-04-2005, 10:09 PM
Hix hix!
Lâu lăm vào đây quậy chút chơi!
Nào ai chồng vợ của ai ơi!
Nhào zô có được hông thế nhỉ?
Hay là nghiên bút chẳng được mời

Ta Nghi nàng quá Bảo thương ta
Vậy mà cũng bướm với cả hoa
Bao nhiêu rồi nhỉ ngày nay thế
Một lần đã hết thật mất rồi?

Nguyen Nghi
29-04-2005, 04:36 AM
vì ai xa cach ở phương trời
cánh bướm đa tình ... bướm dạo chơi
đừng nên oán hận tình xưa cũ
cũng thế mà thôi chỉ mệt đời

bạn đến đây rồi cứ ở chơi
để cùng chia sẻ tấm tình vơi
đừng ra đi nhé....đừng đi nhé
mình ta ở lại thật rối bời

phuongtuan
01-05-2005, 01:30 AM
con nhen giang bat moi
con em giang bay bat ngươi em yeu
loai nhen vua nhanh lai vua dieu
ngươi em giang bay con dieu hon rươi

quanbacongtu
01-05-2005, 07:01 PM
AI tang cho em mot chum Me
Giua mua hoa phuong do tieng ve
ANh ngo la em dang con be
Chi biet thich Me ...chang hieu gi

Nguyen Nghi
02-05-2005, 07:46 AM
bởi vì như vậy anh mới kì
chẳng biết tình yêu là cái chi
để cho nó tự vụt bay mất
một mình ôm mãi nỗi sầu bi

boy_90_09
02-05-2005, 11:43 PM
lie nè lie ơi
có nấm lùn rồi
mà vô kiếm nữa
muốn chết hay sao?

thotinh_online
05-05-2005, 08:34 PM
hì, hay quá