Sleeping Beauty
10-03-2009, 02:49 AM
http://i486.photobucket.com/albums/rr230/yuc9x/Pieces_of_Broken_Glass_by_nORP.jpg
http://www.nhacdinh.com/files/khoanglang/mod1/_thang03nam08/Yiruma_FirstLove/07.mp3
FirstLove của Yiruma...
Tình yêu đầu tiên, mong manh và dễ vỡ lắm...
Cứ ngỡ, đều gì trên thế gian này cũng là mãi mãi...
Nhưng làm gì có cái khái niệm "mãi mãi" ấy chứ...
Tình đầu, cũng như tình cuối. Liệu có chăng?
Khi mà cuộc sống vẫn quanh, mọi người đều cuống cuồng vào cái vòng xoáy ấy, liệu có ai kịp dừng chân lại, để nghe, để cảm nhận...những giai điệu tuyệt đẹp như những mảnh pha lê, có long lanh, có rực rỡ, nhưng đôi khi, thật u buồn...
http://truongton.net/forum/picture.php?albumid=355&pictureid=214547
http://www.nhacdinh.com/files/khoanglang/mod1/_thang03nam08/Yiruma_FirstLove/07.mp3
FirstLove của Yiruma...
Tình yêu đầu tiên, mong manh và dễ vỡ lắm...
Cứ ngỡ, đều gì trên thế gian này cũng là mãi mãi...
Nhưng làm gì có cái khái niệm "mãi mãi" ấy chứ...
Tình đầu, cũng như tình cuối. Liệu có chăng?
Khi mà cuộc sống vẫn quanh, mọi người đều cuống cuồng vào cái vòng xoáy ấy, liệu có ai kịp dừng chân lại, để nghe, để cảm nhận...những giai điệu tuyệt đẹp như những mảnh pha lê, có long lanh, có rực rỡ, nhưng đôi khi, thật u buồn...
http://truongton.net/forum/picture.php?albumid=355&pictureid=214547