PDA

Xem đầy đủ chức năng : hạnh phúc là tên 1 giấc mơ...!



girl_no_cute
10-03-2009, 02:34 AM
tình yêu là những giấc mơ dài ai cũng mong trong giấc mơ đó mình sẽ tìm thấy hp của chính mình , thế nhưng kon người ta đâu hay hạnh phúc trong tình yêu cũng chỉ là nỗi đau mà đi đến tận cùng của hp cũng chỉ toàn nước mắt mà thôi ,khi yêu anh em cứ ngỡ rằng em đã tìm thấy hp đích thực của cuộc đời mình , thế nhưng hạnh phúc hok dài lâu như em thường nghĩ nó wa mong manh và xa rời để rùi 1 ngày kia khi hạnh phúc trong tình yêu của em chưa kịp lên ngôi thì cũng là lúc anh cất bước xa em. trái tim em khi đó đau như chưa từng được đau và rùi em chợt nhận ra rằng em đã mất hết cảm giác đau chỉ vì em wa đau. nếu hạnh phúc mà mong manh xa vời như thế thì em mong mình hok bao h có hạnh phúc nữa bởi khi em nhận ra được là em đang hp thì cũng là khi kái hạnh phúc đó cất bước ra đi. tại sao kon người ta lại cứ lun cố gắng đi tìm hp làm gì trong khi hp không hề có thật nó chỉ là tên 1 giấc mơ mà thui.
h đây khi em đã bít hạnh phúc hok hề có thật thì cũng là lúc em quyết định sẽ buông tay anh ra, em sẽ để anh đi típ tục hành trình đi tìm hp của mình còn em mãi mãi em sẽ dừng lại nơi vết thương lòng anh đã gây ra cho em. 1 ngày kia khi anh thất bại và hp hok mỉm cười với anh nữa thì em mong anh đừng có quay đầu lại bởi khi anh bik mình sai và quay đầu lại thì cũng chẳng còn con ngốc nào ở đó chờ anh nữa đâu , " sống trên đời thì đừng nên chỉ bik yêu mình thui hãy nghĩ đến nỗi lòng của người ta "em chỉ mong 1 ngày nào đó anh sẽ hỉu được kái chân lý đơn giản đó !!!

ntbha2006
10-03-2009, 11:15 PM
ko đau vì quá đau... có những thứ ta đi tìm cả đời cũng chẳng tìm được nó đâu... HP là gì... nếu ai biết cách giữ hạnh phúc thì trong cả những lúc buồn nhất người ta cũng tìm ra hạnh phúc.. còn ko kể cả khi hạnh phúc ngay cạnh bên ta ta cũng như chưa bg động đến nó.... hạnh phúc là yêu anh... hạnh phúc là được nhìn thấy anh cười..... đó là hạnh phúc của em đó... anh à... đừng bao giờ tim gặp lại em khi anh đã quyết định buông tay em ra anh nhé

ukthiquen
11-03-2009, 01:04 AM
vẫn còn yêu anh vậy mừ anh SR nhé chỉ vi 1 số lý do anh chưa giải thich cho em bây h đc khi nào chúng ta sẽ nói chuyện nhé girl_no_kute

pigpink
11-03-2009, 04:23 AM
hãy we^n đi tất cả , đừng bùn , hạnh phúc không phải là giấc mơ ,hạnh phúc đôi khi ở ngay bên gần ta mà ta không biết chỉ đến lúc mất đi rùi chúng ta mới nhận ra giá trị đích thực của chúng , bạn hãy quan sát và bạn sẽ tim đc hạnh phúc cho mình , ngay ng` thân bên canh..Anh ta rồi sẽ phai/ hối hận

lov3_novel
11-03-2009, 07:09 AM
hjx sao giống tâm trạng mình vậy
bùn wa' bạn ui

PeNy
11-03-2009, 08:57 PM
sống trên đời thì đừng nên chỉ bik yêu mình thui hãy nghĩ đến nỗi lòng của người ta "
Có lẽ bạn đã thực sự hiểu..........

chilovephong
12-03-2009, 09:49 AM
sao mỗi lần mún qên anh đi thì anh cứ xuất hiện , khi em cố gắng và tưởng chùng qên được anh thì anh lại trở về và nói nhớ yêu em... em ko cần diều đó đâu , khi anh có hf khác thì anh ko nhớ em , khi mất rồi anh trở về... bến này ko đậu nơi ấy nữa đâu anh ..... mong anh hãy để em qên anh đi ...... được ko anh????

emyeuanh_cnl
13-03-2009, 07:43 AM
Hp wa? thật chỉ lafg tên 1 giấc mơ 1 giấc mơ chẳng bao giờ có thật................

long quân
13-03-2009, 07:45 AM
giấc mơ có thật chứ nhưng ta phải mơ cái mà ta có thể đạt được đừng mơ cái không có
hãy chắp cánh cho ước mơ nhé em

PeNy
13-03-2009, 08:09 PM
Hạnh phúc là khi ta biết ta cần gì và ta sẽ có được hạnh phúc bằng chính mình.

pe' ngóc^^!
13-03-2009, 10:50 PM
hạnh phúc chỉ là giấc mơ..... và nó đã tan thành tro bụi...........

PeNy
14-03-2009, 06:49 PM
Ngoc đang rất hạnh phúc mà sao lại nói vậy thế.......
Hạnh phúc sẽ mãi chỉ là giấc mơ nếu ta tự mình bước ra khỏi giấc mơ đó. Và em tin sau khi em làm được điều đó. Hạnh phúc sẽ ko là giấc mơ nữa.

traitimngheoyeuanh
15-03-2009, 08:05 AM
tôi cũng như bạn mới đầu cũng nghĩ như vậy nhưng rồi tôi nhận ra không có duyên đành chấp nhận hãy sống theo con đường của bạn rồi tôi và bạn sẽ tìm thấy dược hạnh phúc tôi , tôi không khác gì bạn nhưng tôi chỉ nghĩ học là tốt nhất chúc bạn may mắn

girl_no_cute
19-03-2009, 02:33 AM
tình là gì ma gieo cho em bao nhiu đắng cay. nếu bik trước mình có ngày hum này nói yêu làm gì cho lòng em nát tan , anh như là giấc mơ khi tỉnh giấc thì người cũng mất

first_love
19-03-2009, 06:20 AM
đúng là hạnh phúc thật mong manh và dễ vỡ
lúc có nó trong tay thì ko wan tâm, đến khi mất đi rồi mới chạy đi tìm
hãy bik wi trọng những j mình đang có

PeNy
19-03-2009, 07:15 PM
Hạnh phúc là gì khiến em cứ tìm kiếm........rùi em ko biết mình đã có nó chưa.

.::.TÌNH-LÀ-Gì.::.
19-03-2009, 07:55 PM
Có nhiều giấc mơ sẽ tan biến khi mình tỉnh giấc, nhưng cũng có giấc mơ sẽ trở thành sự thật mà. Nói hạnh phúc chỉ là 1 giấc mơ chỉ vì nó quá mong manh thì tại sao mình lại ko trân trọng nó.
Tùy theo mỗi người mà hạnh phúc có bền lâu đc hay không , hạnh phúc không chỉ là 1 giấc mơ , hạnh phúc là có thật đấy bạn. Hạnh phúc là kết quả của quá trình mà chũng ta phải trải qua từ những chông gai của cuộc sống. Khi bạn bik cách vượt qua những chông gai đó thì hạnh phúc luôn chờ đón bạn ở phía trước.
Cầu mong mọi người đều tìm thấy đc hạnh phúc riêng của mình
:bighug:

kool.girl_h
19-03-2009, 10:06 PM
hạnh phúc là điiêù gì đó mong manh ,nó vừa dễ nắm bắt nhưng đôi khi cũng khó nắm bắt lắm bạn à!!!!!!!!!!!!!!!!!! hi vọng rằng bạn sẽ hiểu ra rằng có đôi lúc hạnh phúc ở ngay bên canh ban. thủ nhìn xung quanh xem, biết đâu dang có người sẵn sàng mong muốn được là người mang laị cho bạn hanh phúc đậy chúc bạn sẽ vui lên nhẹ

beiudanh
20-03-2009, 09:10 PM
phải... hạnh phúc chỉ là giấc mơ... em mãi mãi chìm đắm trong giấc mơ để rồi một ngày... vỡ mộng... anh đã xa em...

pe' ngóc^^!
20-03-2009, 10:53 PM
hạnh phúc đã thành sự thật.......... vì người ấy đã quay về bên mình..........

Thjeugja9x
23-03-2009, 04:02 AM
V mà đi đâu thỳ chắc C nhớ mà chít wa! hạnh phúc bi h là yêu V và V cũng yêu C!^^

PeNy
23-03-2009, 09:05 PM
Hai người làm ghen tị quá , nếu có hạnh phúc em xin hạnh phúc đừng xa em.......

girl_no_cute
26-03-2009, 01:43 AM
hịc 1 ngày nào đó hạnh phúc của em có quay về với em hok ha anh?

langtusaubi
27-03-2009, 12:19 AM
có thể đối với người kia thì: "có thứ hạnh phúc gọi là chia tay"
yêu người là mong người được hạnh phúc bạn ạ
Còn tui có lẽ tui là người kia đáng ghét đó vì ........

cũng có thể anh đã có lỗi ....anh đã không thẳng thán ngay từ đầu. đã không thể giải thích với em ngay từ đầu để em hiểu nhâm.

hay vì người anh yêu không phải là em mà là người bạn cực thân của em. em và người bạn đó luôn như hình với bóng. anh không thể thẳng thắn với em và ngỏ lời với người mà anh yêu (bạn thân của em) được. vì anh không muốn làm em buồn cũng không muốn làm người anh yêu phải khó sử vì anh biết người bạn đó luôn hi sinh bản thân mình để nghĩ cho bạn. nếu cho người anh yêu lựa chọn chắc có lẽ người anh yêu sẽ chọn tình bạn giữa em và người anh yêu.

bởi thế anh vân phải..........nên làm em đau lòng.

PeNy
27-03-2009, 02:41 AM
Dần dần nụ cười càng ngày càng hiếm trên kuôn mặt nó , nó giống như chỉ cười giả....nó cứ thế , giờ đây nó muốn khóc những ko thể nữa , nó biết nó ko còn hạnh phúc nữa.

rùa nhỏ
27-03-2009, 07:46 PM
Hạnh phúc ? Liệu nó có đến với ta ? Từ thuở lọt lòng đến nay , 21 mùa xuân , nhưng dường như nó chưa hề hiện diện bên ta ! mà chỉ có kẻ thù của nó thôi !

nho_Thu Thuy
27-03-2009, 09:16 PM
Mình nghĩ bạn nên chia tay di,dùng nên làm bạn ây dau lòng nua.Bạn da ko yêu thi dùng nên làmkho ngươi ay