PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em muốn biết được không anh !!!



b3kut3_d3gh3t
09-03-2009, 08:21 AM
Đến hum nay mình đã quen nhau được bao lâu rùi nhĩ. Ngồi đây em đọc lại những bức thư em viết cho anh mà chưa bao giờ dám gửi, bỗng dưng em thấy có gì đó nhói trong lòng. Em chợt nhớ đến tối hum wa em hỏi anh Anh và người ấy đã rõ ràng chưa thật ra em không định hỏi câu hỏi ấy. Chỉ bất chợt tin nhắn gửi đến làm em nhớ đến điều ấy em mới hỏi anh. Nhưng em cũng đã biết trước câu trả lời thế nhưng em vẫn muốn chính anh nói cho em nghe câu trả lời ấy. Nhưng anh đã im lặng hỏi lại em rằng Em hỏi để làm gì Anh àh !!! Em là bạn gái anh em không có quyền biết điều đó sao anh??? Em đã tha thứ cho anh. Em đã bỏ qua tất cả lổi lầm cho anh để cả hai chúng mình được ở cạnh nhau vậy thì một điều nhỏ bé ấy em không thể biết sao anh. Em biết con người rất ít kỉ nên em không thể trách anh được chỉ có thể tự trách chính em seo quá yếu mềm để mất anh thui. Em biết anh đang dối em đúng không anh??? Nhưng sao lại phải làm điều đó. Sao phải nói dối thế anh. Cứ thẳng thắng thật lòng với nhau có gì chúng ta cũng có thể ngồi lại nói chuyện tìm cách giải quyết mà. Em rất muốn có ai đó đến và nói với em rằng anh không hề nói dối em nhưng em đã chờ và chỉ còn là vô vọng thui. Chẳng có ai nói điều đó với em hết anh àh. Sao thế nhĩ sao lúc nào em cũng là người chịu những đau thương ấy thế.
Anh cứ luôn bảo em yên tâm anh chẳng làm gì để em khóc lần nữa sẽ chẳng bao giờ làm điều gì có lỗi với em. Nhưng những lúc đi chơi tin nhắn điện thoại cứ reo mãi. Nếu đó là điện thoại của ba gọi đến để hõi thăm anh thì em sẽ chẳng bao giờ buồn. Nhưng những lần tin nhắn đến điều là của một người con gái nào đó mà em không hề biết. Chính con tim em cũng chẵng biết em có thể giữ được niềm tin này bao lâu. Cứ những lần như thế em lại bất an nhưng anh có bao giờ nghĩ đến điều ấy không. Anh không muốn em xem tin nhắn không muốn em biết ai đã nhắn cho anh không muốn em biết vì anh sợ em buồn nhưng em nghĩ em cần biết anh àh. Anh bảo anh chẵng có gì với người ta anh đã rỏ ràng từ rất lâu anh đã nói rõ hết mọi chuyện. Thế thì tại sao người ấy cứ nhắn tin cho anh hoài thế. Tại sao anh cứ mãi làm cho lòng em thêm nhiều nổi lo thêm thật nhiều suy nghĩ vẫn vơ thế anh. Tháng vừa rùi em chĩ gữi cho anh vọn vẹn hai tin nhắn và anh cũng chỉ tra lời cho em đúng hai tin nhắn nhưng trong hộp thư của anh đã gửi đi 19 tin và nhận về đến 61 tin. Khi em bảo anh anh nói Trả dt cho anh, đó là dt của anh mà em không biết ai đã nhắn cho anh và anh đả nhắn cho những ai. Anh xin lổi em lại một lần nữa em bỏ qua cho anh. Em không biết mình đã làm đúng hay sai.
Ba mẹ đã biết chúng ta quen nhau. Nhưng em nhìn thấy hình như anh không muốn điều đó thì phải. Dù cả hai bên điều biết chúng ta quen nhau nhưng em vẫn thấy tình cảm này vẫn chưa vững chắc. Cưới nhau vẫn có thể li dị mà thì chúng ta đâu có gì để đãm bảo một cách chắc chắn đâu phải không anh. Nếu như anh thật sự muốn bước đi thì lúc đó anh hảy nói cho em biết nha anh. Em sẽ không trách đâu. Như những gì em đã nói Đôi chân là của anh, anh muốn đi hay ở không ai có thể giữ được anh cả Nhưng em chĩ mong anh hãy thật thà nói với em anh nhá. Anh biết không vì anh mà em đã cắt liên lạc với tất cả những người con trai mà em đã quen trước khi quen anh. Em đã không xài dt đã cả tháng nay để tập dần những thói quen không nghe không nhắn tin cho những người con trai không phải là anh. Một người năng động như em nay lại phải chịu không giao tiếp như lúc trước thì em nghĩ anh cũng biết em yêu anh như thế nào. Nên anh ơi đừng lừa dối em !!!
Em sắp đi rùi hãy để cho em bước đi một cách thật thanh thản để em an tâm rằng mình mãi mãi có anh được không. Hãy cho em chút hy vọng dù chĩ là mong manh để em được một chút gì đó vững tâm cho dù sao này anh có bước đi cùng ai. Anh có biết vì anh em đã thay đổi rất nhiều không?? Đến nỗi sự thay đổi này làm rất nhiều người phải ngạc nhiên phải bùn. Em chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của ai cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải khốn khổ vì ai đó. Nhưng hum nay em lại đang vì anh nghĩ rất nhiều với em sống không cần phải suy nghĩ chỉ cần không thẹn với đời cứ bước đi cứ làm tốt nhưng điều trước mắt. Em cũng chưa bao giờ phải khóc vì ai nhưng anh đã làm em khóc rất nhiều lần rùi anh biết không. Chẳng còn bao lâu nữa anh sẽ được giãi thoát khỏi em vậy thì trong thời gian này hãy để em được yêu anh. Hãy để em nghĩ rằng anh chỉ có mình em. Được không anh !!!

nhok_ly_3962
09-03-2009, 06:57 PM
bóc tem nha!!!!!!!!!!!! bạn làm mình nhớ quá àk, nhớ lại cái kí ức nhớ của mình trong anh, bạn làm mình thấy đc chính cài bản sao của mình ngày ấy----------> vì quá iu anh, quá tin vào anh nên mình đã gạt chính bản thân mình về tình cảm của anh dành cho.............................Mình ngày ấy quá khờ nên đã đánh mất tình yêu của chính mình và ko thể giữ trái tim anh, nhưng bạn thì khác..............hãy cố lên bạn àk........................hãy dùng niềm tin để nắm giữ chặt trái tim anh bạn nhé...........................Thanks vì 1 điều hạnh phúc nhỏ nhoi bạn dàng cho mình

girl_no_cute
10-03-2009, 03:31 AM
bạn làm mình nhớ ra có 1 thời mình đã iu dại khờ như bạn để rùi h đây mình nhận ra rằng hok nên iu ai hơn iu bản thân mình 1 cố lên bạn nhé mình mong bán ẽ tìm thấy hp

NhoxTy
10-03-2009, 06:53 PM
Bạn có thể thay đôi tất cả vì người yêu nhưng hình như tình cảm đó mong manh quá bạn à ,anh ấy giấu bạn vì ko muốn làm bạn buồn nhưng mình nghĩ nếu vẫn cứ tiếp tục như thế thì bạn sẽ bị tổn thương nặng hơn ,hãy nói với anh ấy những điều bạn muốn ,chắc bây giờ bạn đang rất mệt mõi nhưng cố gắng lên nhé ,mọi việc rồi sẽ trôi qua.