tốc độ
08-03-2009, 10:37 PM
E thật là ngốc khi đã làm cho a buồn như vậy....
Lúc a gặp nhiều chuyện buồn thì e phải ở bên cạnh a.....thêm sức mạnh để a vượt qua nhưng e lại làm cho a buồn nhiều hơn.......a ngốc quá phải ko a.
E biết giờ này e có nói j thì e cũng ko chấp nhận, ko tha thứ cho e nhưng e đã iu a thật lòng rồi.....e ko biết khi mất a thì e lại yếu đuối đến như vậy.........
e mong a hãy nghĩ lại vì a cũng iu e mà,qua thời gian khó khăn này thì chúng mình sẽ lại vui như trước thôi a à.
a dễ từ bỏ vậy sao a?.....e nở xa e sao a?
Tất cả những j e làm là vì e iu anh, e chưa năn nỉ a ai.......và e cũng ko hối tiếc điều j nhưng giờ này e lại muốn e chưa bao giờ nói với a những lời như vậy...e quá sai rồi a............
a hãy cho chúng mình cơ hội để sau này chúng ta ko phải nuối tiếc a nhé!
Nhớ a và iu a nhiều lắm......
Lúc a gặp nhiều chuyện buồn thì e phải ở bên cạnh a.....thêm sức mạnh để a vượt qua nhưng e lại làm cho a buồn nhiều hơn.......a ngốc quá phải ko a.
E biết giờ này e có nói j thì e cũng ko chấp nhận, ko tha thứ cho e nhưng e đã iu a thật lòng rồi.....e ko biết khi mất a thì e lại yếu đuối đến như vậy.........
e mong a hãy nghĩ lại vì a cũng iu e mà,qua thời gian khó khăn này thì chúng mình sẽ lại vui như trước thôi a à.
a dễ từ bỏ vậy sao a?.....e nở xa e sao a?
Tất cả những j e làm là vì e iu anh, e chưa năn nỉ a ai.......và e cũng ko hối tiếc điều j nhưng giờ này e lại muốn e chưa bao giờ nói với a những lời như vậy...e quá sai rồi a............
a hãy cho chúng mình cơ hội để sau này chúng ta ko phải nuối tiếc a nhé!
Nhớ a và iu a nhiều lắm......