PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tùy hứng "Đời"



HanMacTu_part2
07-03-2009, 03:57 AM
Hôm nay bưồn bưồn nhìn lại đời
Chột lòng sao thấy mình chơi vơi
Tình yêu danh vọng tan như nước
Còn ta bơ vơ giửa kiếp người

Tình:
Trước cũng là em cũng là em
khẻ đến bên tôi nở nụ cười
Bây giờ chia ngã vì ai vậy
Tại tôi hay lỗi tại ông trời
Danh:
Cứ theo phận mình tìm hư danh
Chỉ chớp mắt thôi vỡ tan tành
Tiền bạc nhìn mình cười khuất bóng
Bỏ lại mình ta giửa nhân sanh

Lâu rồi Tử không làm thơ tưởng đâu bỏ luôn chứ. Nhưng hum nay đang bùn sẵn vào 4rum làm vài câu cho khoay. Thơ có gì không hay thì các mem thông cảm nha vì tùy hứng mà :D

nhánh cỏ hoang
07-03-2009, 04:09 AM
tình kia như nước chảy hoa trôi
duyên phận lỡ làng chớ trách đời
có trách thì trách người vô tình
để ai dở dang một kiếp người

chữ danh làm hại một con người
vì danh quên nghĩa bỏ ân tình
bỏ một người yêu anh ở đó
chết mòn mỏi trong nỗi nhớ mong

HanMacTu_part2
07-03-2009, 04:16 AM
tình kia như nước chảy hoa trôi
duyên phận lỡ làng chớ trách đời
có trách thì trách người vô tình
để ai dở dang một kiếp người

chữ danh làm hại một con người
vì danh quên nghĩa bỏ ân tình
bỏ một người yêu anh ở đó
chết mòn mỏi trong nỗi nhớ mong

Sao lại nói anh vậy hởi người
Vì lòng anh chỉ thủy chung thôi
Chứ nào phụ bạc tình yêu cũ
Vội bước theo ai bỏ rơi người
Anh nào có dám trách cuộc đời
Anh trách là trách chính anh thôi
Đua theo dòng đời đầy diên đảo
Cuối cùng tay trắng... trắng tay thôi

nhánh cỏ hoang
07-03-2009, 04:35 AM
Sao lại nói anh vậy hởi người
Vì lòng anh chỉ thủy chung thôi
Chứ nào phụ bạc tình yêu cũ
Vội bước theo ai bỏ rơi người
Anh nào có dám trách cuộc đời
Anh trách là trách chính anh thôi
Đua theo dòng đời đầy diên đảo
Cuối cùng tay trắng... trắng tay thôi

nếu thuỷ chung sao anh bỏ em
lên xe hoa quên bóng người xưa
chữ danh anh mang cùng chữ vọng
giờ trách chi ai khi tay trắng
anh cứ bước theo danh vọng đó
đừng quay lại bên người xưa cũ
chữ tình đã tan biến theo gió
kể từ khi anh cất bước ra đi

HanMacTu_part2
07-03-2009, 04:41 AM
nếu thuỷ chung sao anh bỏ em
lên xe hoa quên bóng người xưa
chữ danh anh mang cùng chữ vọng
giờ trách chi ai khi tay trắng
anh cứ bước theo danh vọng đó
đừng quay lại bên người xưa cũ
chữ tình đã tan biến theo gió
kể từ khi anh cất bước ra đi

Anh nào có bước đến xe hoa
Vì anh vẫn mãi yêu em mà
Tình kia còn đấy em đừng vội
Nói lời tình biệt mình chia xa

heocon_kc
07-03-2009, 06:41 AM
Đời người hai chữ lợi danh
Cười ra nước mắt , ngỡ ngàng trắng đen
Còn gì nhân thế chê khen
Có chăng một kiếp phù du tạm hờ...

nhánh cỏ hoang
07-03-2009, 07:49 PM
Anh nào có bước đến xe hoa
Vì anh vẫn mãi yêu em mà
Tình kia còn đấy em đừng vội
Nói lời tình biệt mình chia xa

lời chia tay nào dễ nói ra
nhưng không nói tim sẽ phải đau
nhìn nhau mà như người xa lạ
thà thôi kết thúc một duyên buồn
nếu có thể có một điều ước
em ước duyên này đừng bắt đầu
nếu kiếp này ta không có nhau
thì em xin hẹn anh kiếp sau

HanMacTu_part2
08-03-2009, 09:56 AM
--------------------------------------------------------------------------------

Đời người hai chữ lợi danh
Cười ra nước mắt , ngỡ ngàng trắng đen
Còn gì nhân thế chê khen
Có chăng một kiếp phù du tạm hờ...

Đời là như vậy người ơi
Được rồi lại mất chữ ngờ ai hay
Sang giàu sao đổi trắng tay
Kiếp người ảo ảnh ngẫm thay phận hèn


lời chia tay nào dễ nói ra
nhưng không nói tim sẽ phải đau
nhìn nhau mà như người xa lạ
thà thôi kết thúc một duyên buồn
nếu có thể có một điều ước
em ước duyên này đừng bắt đầu
nếu kiếp này ta không có nhau
thì em xin hẹn anh kiếp sau

Đừng em... đừng hẹn kiếp sau
Vì rằng kiếp trước nợ nào trả xong
Giờ đây một mối tình hồng
Tôi em gặp mặt tình nồng xin trao
Chứ đừng ngồi đợi kiếp sau
Sợ duyên trái phận ta nào rẻ đôi
Bây giờ em đã có tôi
Sao đành lòng bỏ để rồi tình tan
Hãy ôm tôi thật nồng nàn
Đễ tình ta sẽ ngập tràn yêu thương

HanMacTu_part2
10-03-2009, 06:10 AM
thật đời là kiếp phù du
lợi danh như đám sương mù sớm mai
vậy còn gì ở bờ vai
trĩu oằn sương thịt để ai bạc tình

Ôi ôi cũng một chữ tình
Theo kèm danh lợi làm mình lao đao
Tình thì đến sớm qua mau
Danh thì vừa có lại ào trắng tay

thiên sứ trắng
12-03-2009, 12:16 AM
hàn mặc tử mộng tình danh
mộng thuỷ tinh bỗng vỡ tan tành
trách đời chi sao cho mình phận bạc
trách lòng người sao thay đổi trắng đen

HanMacTu_part2
12-03-2009, 12:46 AM
bác nói chuẩn không cần phải chỉnh
em tán đồng giơ cả hai tay
em cơn mê giờ đây mới tỉnh
ngẫm lại mình ngày trước thần kinh


hàn mặc tử mộng tình danh
mộng thuỷ tinh bỗng vỡ tan tành
trách đời chi sao cho mình phận bạc
trách lòng người sao thay đổi trắng đen


Mộng là vậy, bạn... tôi cũng vậy
Yêu quá nhiều rồi cũng phải đắng cay
Ham danh vọng giửa đời đầy điên đảo
Ra đi rồi tay trắng lại trắng tay

heocon_kc
12-03-2009, 06:03 AM
Đời là một kiếp nhân sinh
Tôi đây tựa kiếp lục bình nổi trôi
Chào đời tiếng khóc bên nôi
Xui tay nhắm mắt mấy ai môi cười
Ngẫm đời cay đắng buồn vui
Cho tôi hai chữ bình yên phận người

thiên sứ trắng
12-03-2009, 06:08 AM
dẫu biết rằng thời gian ko ngừng lại
nhưng thầm mong một khoảnh khắc yêu thương
giọt lệ rơi thấm những đêm trường
khi em biết người thương ra đi mãi

nhánh cỏ hoang
13-03-2009, 01:27 AM
Đừng em... đừng hẹn kiếp sau
Vì rằng kiếp trước nợ nào trả xong
Giờ đây một mối tình hồng
Tôi em gặp mặt tình nồng xin trao
Chứ đừng ngồi đợi kiếp sau
Sợ duyên trái phận ta nào rẻ đôi
Bây giờ em đã có tôi
Sao đành lòng bỏ để rồi tình tan
Hãy ôm tôi thật nồng nàn
Đễ tình ta sẽ ngập tràn yêu thương

hẹn kiếp sau duyên tình ta thắm lại
chứ kiếp này anh và em vô phận
anh vì danh lợi bỏ em bơ vơ
tình ta chấm hết từ ngày ấy rồi
bây giờ em đã trao tình cho người
anh quay về để làm khổ em chi?

HanMacTu_part2
13-03-2009, 04:41 AM
hẹn kiếp sau duyên tình ta thắm lại
chứ kiếp này anh và em vô phận
anh vì danh lợi bỏ em bơ vơ
tình ta chấm hết từ ngày ấy rồi
bây giờ em đã trao tình cho người
anh quay về để làm khổ em chi?


Ơ thật la...
Anh bỏ em hồi nào vậy nhỉ
Tình xưa nào nào đã chia ly
Làm em khổ có chăng em hỡi
Anh quay lại em khổ điều chi?
Có thì nói xin đừng bịa đặt
Làm tim anh đau đến từng ly
Nếu có thật cho anh xin lỗi
Vì tại anh ham lợi quya đi

nhánh cỏ hoang
14-03-2009, 01:08 AM
Ơ thật la...
Anh bỏ em hồi nào vậy nhỉ
Tình xưa nào nào đã chia ly
Làm em khổ có chăng em hỡi
Anh quay lại em khổ điều chi?
Có thì nói xin đừng bịa đặt
Làm tim anh đau đến từng ly
Nếu có thật cho anh xin lỗi
Vì tại anh ham lợi quya đi

sự thật mất lòng phải không anh
ngày xưa tuyển vợ anh chọn băng
se duyên kết tóc cùng cô ấy
bỏ em bơ vơ giữa con đường
tình duyên ta đôi ngả từ đây
anh quay về có khổ em không?
lời xin lỗi có xóa đi hết
những nỗi đau anh đã cho em?