PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mong 1 ngày bên anh.



PeNy
06-03-2009, 09:43 PM
Anh....
Gửi trong lúc mà nước mắt em dần muốn rơi xuống , cố gắng gượng lại , nhớ ngày đó , ngày của những năm tháng trôi wa , vào những lúc trời thật buồn và em cũng chẳng hơn. Giống như là 1 điều kì diệu , wen biết anh , 1 con người chỉ wen wa game online. Ko thể xem là bạn được , lúc đó chỉ xem anh là 1 người để đùa giỡn nói chuyện như wa đường. Rời kết bạn , rồi lâu lắm cả tuần mới gặp lại anh.
Rồi đi chơi , gặp nhau hàng ngày , mặc dù lúc đó em đã và đang có 1 tình yêu nhưng người yêu lại ko bên mình. Nhờ thế những tháng ngày ko có người yêu của mình bên cạnh trôi wa theo năm tháng.
1 con người như anh , và 1 con bé ngốc như em , bên nhau và lúc đó em chẳng có gì gọi là tình cảm dành cho anh cả , anh cũng có bx , 1 cô gái tính cách giống em , thích chuyện khác người , thì ra em cũng giống cô ấy , nên vì thế đến giờ em mới biết , anh và em chỉ là sự liên kết nào đó mà thôi.
Hàng đêm , ko biết anh có cảm thấy ko chứ riêng em , em cảm thấy rất nhiều , cảm thấy sự cô đơn , nỗi nhớ anh và cứ thế , mỗi đêm cứ khóc 1 lần.Giờ thèm nhìn thấy cây nguyện ước trước ngõ , tự lòng mình em nói , chắc sẽ ko yêu vì anh hay ai khác cũng sẽ làm em đau. Nhưng nói vậy chứ có thể hay ko thì chưa biết.Dần rồi mong ngày tháng wa đi , những ngày buồn thì cứ thế mỗi ngày , và nhờ thế thấy vui vẻ chút là cảm thấy trân trọng. Anh thì giờ đang đi học , biết cả , nhưng càng muốn nói về anh lại càng buồn. Cứ thế mà em cứ viết như thế này , dù ko ra đầu ra đuôi , dù ko là 1 bức thư đẹp đẽ trọn vẹn , em vẫn muốn gửi anh , để anh biết em là con bé ngốc nghếch và mít ướt như thế nào. Dần rồi cũng lâu rồi , thề mà vẫn cứ yêu người mãi thôi.Em biết :
Yêu anh là chấp nhận dù có ra sao đi chăng nữa , nhưng em ko thể chịu đựng hơn được nữa , thà chia tay để rồi mai em còn đi tới , nhưng dù có chia tay em cũng hiểu rằng ko dễ dàng quên ai cả.
Tại sao anh cứ làm người rạch nát trái tim em trong khi em thì......Mong 1 ngày bên anh.

lar_go
06-03-2009, 10:49 PM
amen thật ra mà nói anh cũng chẳng còn gì để nói

pe' ngóc^^!
06-03-2009, 11:38 PM
mong 1 ngày em được ở bên anh dù chỉ là 1 giây..............

nhok_ly_3962
06-03-2009, 11:49 PM
mong 1 ngày bên anh - 1 cảm xúc tưởng chừng là lạ lẫm nhưng lại rất wen đối với ng điên yêu, Ny àk, phải vui lên nhé vì bên Ny sẽ luôn có nhok mà, nhok xin lỗi vì đã quá lâu oy` hôk vào diễn đàn tah8m các bạn

PeNy
07-03-2009, 06:39 AM
Uhm ny đang rất cố gắng đây , có lẽ ra sao thì dù thế nào niềm vui ny sẽ cố giữ. Nhưng mọi người nhớ là ủng hộ ny nha hihi.

nhok_ly_3962
07-03-2009, 07:06 AM
Uhm ny đang rất cố gắng đây , có lẽ ra sao thì dù thế nào niềm vui ny sẽ cố giữ. Nhưng mọi người nhớ là ủng hộ ny nha hihi.

hok ủng hộ Ny chứ ủng hộ ai nửa chài

PeNy
07-03-2009, 07:25 PM
hì , cầu mong nắng sẽ chiếu vào 1 ngày đẹp nhất. Để kỉ niệm sẽ còn lại những màu vàng của hạnh phúc.