PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một chút bâng khuâng



silverbret
05-03-2009, 04:07 AM
Thế là sắp sinh nhật rồi nhanh thật đấy.hôm nay vừa đi mua quà cùng con bạn thân,tâm trạng lâng lâng sung sướng..sắp đến cái tuổi biết lo biết nghĩ,không đc ăn bám..kể cũng chán và nản quá...nằm suy nghĩ 1 lúc,nó ngủ lúc nào không biết...
hôm nay sinh nhật tôi,tôi mời cả lớp đến dự,nhớ mang theo quà nhé...tiệc tùng,quà bánh..và nhiều thứ khác không tính đến nữa.mệt thật nó cùng con bạn lai hì hục lau lau dọn dọn..nản chưa từng thấy..mêt mỏi,biết thế này ra hàng làm cho lành.quét xong cái nhà,lau dọn lại đống bát đĩa ngổn ngang..nó làm bệt ra sàn nhà,mệt nhoài,con bạn thân cũng thế,2 đứa ngồi tưa lưng vào nhau..
mệt ông nhỉ?
uh
nếu tôi mà lấy chồng cứ ngày nào cũng tiệc tùng thê này chắc chết mất thôi,đến phải ly di..
ly dị là ly dị thế nào,vơ phải phục vu chồng chứ,chả le không phải ah..
uh thì phục vụ cũng đc thôi,nhưng cũng in ít thôi chứ,tuần mà ngày nào cũng như thế,chắc tôi về nhà mẹ đẻ luôn...
hay là... bà làm vơ tôi nhé...
1 phát cấu cho chừa tội nói lung tung..
không phải ý tôi tức là bà làm người yêu ý..
đc không..
1s suy nghĩ....
không bao giờ nhé,để kiếp sau đi..
thử đi,tôi hứa sẽ từ bỏ tất cả những thòi hư tật xấu để làm bà vui lòng
ok
ông thử kể tôi xem ông có những cái gì mà gọi là thói hư tật xấu
ah... cũng không nhiều nhưng cũng không ít đâu
thôi khỏi phải nói tôi quá hiểu ông mà...nhìn mặt đã thấy 2 chữ " hư hỏng" rồi
cười.....
đc rồi tôi sẽ thay đổi chỉ mong bà... nhận lời..
ok đc rồi nhưng tôi có nhiều cái xấu lắm...
thì xấu xấu sẽ thành đẹp mà
đc rồi ký hợp đồng,hơp đồng mấy tháng đây?
thôi không nói nhiều nữa,đưa tôi về nhà đi,muôn rồi,chắc me lo lắm...
ok chờ tôi lấy xe,bà xuống nhà trước đi..
mai nhớ đón tôi đó..đúng 5h nhé..không đến đúng giờ huỷ hợp đồng đừng kêu..
ok
chà mình đùa vậy mà nó tưởng thật.đúng là " ngố" đc rồi mai mình sẽ cho leo cây khà khà
5h chiều,đường phố tấp nập... đang ngồi uống trà đá với mấy đứa chiến hữu,thiết kế con lô đẹp..tự nhiên có đt,không biết đứa nào thiểu năng thế này..gọi toàn lúc giờ hoàng đạo,,bực mình
uh tôi đây
đến đón tôi đi.hứa thế nào định cho tôi leo cây ah.
ông đang ngồi quán nước đúng không? lại lô đề,hôm qua hứa thế nào? quên nhanh vậy ah?
đâu có tôi đang trên đường đi đón bà đấy chứ.. tắc đường rồi..
thật ah
ok tam thời tin đó.5phút nữa không đến thì đừng trách tôi là ác..
ok but không biết đc 5phút nữa đã hết tắc chưa? nếu chưa thì sao...
tôi không biết 5 phút nữa không có mặt là huy hợp đồng..
tit..tit..tit
alo
hic đành phải đi thôi.nó thầm rủa và xỉ vả sao hôm qua mình lại thiểu năng vạy,tự nhiên chiu đầu vào rọ..hic.Đành phải đi thôi,dù sao nó cũng là đứa bạn thân nhất of mình,cũng may hôm đó tắc đường 1 lúc thôi.Đi đón " nàng" nào.
Đến nơi đúng 5h20 phút,
tưởng ông chay xe nhanh lắm mà,đua xe lạng lách,tổ lái lắm,sao bây giờ mới tới..
uh thì tắc đường mà...
đc rồi đưa tôi đi ăn đi..
sao????????
uh thì là người yêu mà phải đưa nhau đi ăn cho tình cảm chứ..chả lẽ..
uh đc rồi.. thì đi ăn.
hôm nay mẹ cho bao tiền sao nhiều tiền thế..
vừa trúng lô ah.
đâu có,me cho bao nhiêu bà cũng biết mà hỏi thừa quá..
không phải sao,kiểu này chắc chắn vừa ăn lô hôm qua
hôm qua đánh con gì sao không bảo tôi,tôi đánh với,ăn mảnh ah?
gì????????
bà cũng đánh lô ah..
chứ sao...
ông đánh đc sao tôi không đánh đc? lạ nhỉ?
im lăng.....
kể ra tôi với ông cũng hợp nhau đấy,bây giờ là người yêu ông,tôi sẽ quản ông thật chặt,nhớ đó..
gì cơ????????
lần thứ 2 nó há hốc mồm ..khinh ngạc...
quản tôi ah? không bao giờ nhé..mẹ còn không quản đc tôi nữa là bà
thế mà tôi làm đc mới hay
đc rồi,coi như thế đi...
đêm qua xem bong đá ngủ muộn,sáng ngu quên cả giờ hoc luôn,mãi 8h mới vào tới lớp
gặp mặt,chưa kịp chào hỏi câu nào đã oang oang với cái giọng chua loét..
hôm qua ăn bóng đúng không? mấy quả? hôm nay có trận nào không? hôm qua nói thế nào? lai ăn mảnh ah? giỏi đấy
biết bây giờ là mấy giờ rồi không? cô chủ nhiệm vừa điểm danh xong.
thật ah. cảm giác còn ngái ngủ chả muốn nói chuyện.nằm gục ra bàn,tính đình ngủ tiếp.
dậy đi,lần sau không đc vậy đâu nghe chưa?
uh uh cho qua rồi nó lại ngủ tiếp..
hôm qua thấy nói chuyện với lớp trưởng đúng không? chuỵện gì thế?không phải hẹn hò đấy chứ?
tất nhiên là ...đúng....trắng trợn thật?uh thế thì yêu nó đi và tha cho tôi..
ok thôi nếu ông thích vậy
uh ok liền..giận
sáng đi hoc thấy đã ngồi đằng sau xe lớp trưởng..nó tự nhiên thấy vu vơ.kể cũng lạ,2 đứa chơi thân với nhau,bây giò nó còn lại 1 mình,kể cũng chán,chả có ai trêu cả.nó có người yêu mình phải mừng chứ,từ giờ không phải đưa đón,không fai nghe những chuyen giời ơi.. lung tung và lăng nhăng...kể cũng vui...nhưng sao nó tư nhiên lại buồn,không phải buồn vì con ban thân có người yêu,buồn vì chuyện gì thì chính nó cũng không thể giải thích đc...
nằm trên giường thiu thiu ngu,tư nhiên có chuông điên thoại,giât mình,nghe cái giọng quen quen..đi đón tôi ngay nhé,không nói nhiều đâu,dt hết tiền rồi..
đi đâu cơ? đón ai?
tôi chứ ai?
thích chết không?
uh đc rồi,tưởng đi cùng lớp trưởng mà
hôm qua,hỏng xe đi nhờ thôi,đang giận nhau với ông,nói chuyện làm sao đc..
ah ah
rồi đang ở đâu.tôi đến đây
14/2 ngày of những đôi tình nhân,ngày của hoa và chocolate...
mua gì bây giờ nhỉ..1 hộp chocolate và 1 bông hoa thôi nhỉ,hôm qua vừa đc bóng và lô.quả này phải làm hoành tráng thôi..hehe đi ăn thì đi ăn ở đâu? KFC,bò bít tết...nem chua rán...xem phim..
cũng tốn nhưng không sao.dt cái đã.
đúng 8h chờ tôi ở nhà nhé
để làm gì..
đừng nói nhiều có bận gì không?
uh không, đúng 8h nhé.lại ăn lô và bóng ah?
dập máy....
8h chuẩn bi mọi thứ tươm tất đi đến nhà nàng,đi ăn uống rồi hàt hò lung tung...
vào nhà đi còn đứng đó làm gì..
muốn nhìn thấy mặt ông lần cuối..
sao hôm nay tâm trạng thế...
ăn nhầm cái gì ah? tôi cũng ăn như bà mà có bi làm sao đâu?la nhỉ?
thích chết không
mai tôi đi du hoc rồi,tính định nói cho ông trước,nhưng ....ngại?
đi du học ah?
thật hay đùa
thật chứ đùa gì?
uh thì chúc mừng ..có sao đâu,có phải bà đi hẳn đâu mà lo,đi rồi vể nữa mà
yên tâm đi,tôi thề sẽ không yêu ai khác ngoài bà đâu
đc chưa?
không phải,tôi đi sang đó chắc chắn sẽ kiêm đc 1 người chồng to cao đẹp zai hơn ông là cái chắc..cười ....
mai đi thật ah? có cần tôi ra đón không?
không cần đâu,ông ra sơ tôi không đi đc
uh đc rồi thôi bà vào nhà đi,tôi về đây
ông không định tạm biệt tôi đấy ah..mắt nhoè nhoè
uh có chứ? chúc bà đi thươngk lộ bình an.nhớ mail cho tôi thường xuyên nhé..
ok tôi...tôi "hun" ông đc không?
gì cơ??????
hôn ah?
uh đc? sao tự nhiên mình lại nhận lời cho người khác hôn dễ dàng vây..đang ngẩn ngơ,tư nhiên thấy mặt nóng ran...
bà hôn tôi thật đấy àh..
trời chả lẽ đùa ah?
tôi làm người yêu ông tính đc là 3 tháng rồi..nhanh thật,thề mà bây giờ mới đc hôn,mà tôi lại là người chủ động hôn mới đau..
đấy là do bà thích mà
thôi ông đừng bà tôi nữa? anh em đi?
nhưng tôi quen thế rồi...
thôi tôi vào nhà đây
bb
1 cảm giác lạ thường cay cay nơi sống mũi,sao lạ vậy nhỉ..hic không sao ngày mai sẽ quên hết ngay thôi mà..yên tâm đi.
....
ac bây giờ là 8h rồi ah...muôn hoc mất rồi
có tiếng đt...
dậy đi biết bây giờ là mấy giờ không?
tiết 2 rồi đấy
đến lớp kiểm tra ..nhanh nhé.
chả lẽ vừa nãy mình nằm mơ sao??????????????
may cho ông nhé,không có tôi điên thoai thì ông đứt là cái chắc,chắc hôm qua sinh nhật mêt quá ah???
khổ thân..thôi xuống quán nước tôi khao ông trà đá nhé..
ơ..ơ
uh
còn chuyên nhân lời làm người yêu bà tính thế nào?
người yêu ý?
ai nhân lời làm người yêu ông?
bà mà? chả lẽ tôi nhân lời.. yêu tôi
tôi nhân lời ..nhưng không fải làm người yêu ông
ơ..ơ
tôi sẽ chăm sóc ông như chị 2 chăm sóc em trai vậy
ac
sao hôm nay lạnh vậy.. ai cho phép ông măc thế này ra ngoài đường..?
uh sáng dậy muôn,chỉ kịp mặc thế này thôi..
khoác thêm áo of tôi nhé....
sao lai fai mặc áo con gái..không bao giờ nhé..
không chứ gì,thế thì cứ chịu lanh đi...hehe
trưa trời ửng nắng,những tia nắng of mùa đông xua tan cái lạnh giá.1 làn gio nhẹ thỏi qua làm tóc ai tung bay trước gió...1 chút bâng khuâng..

muathuytinh
05-03-2009, 07:12 AM
một tình bạn thật đẹp
(đấy là theo mình nghĩ thế thôi)
ước gì mình cũng có một tình bạn như thế
một tình bạn không hề tính toán, không hề phải suy nghĩ
nếu mình không nhầm thì có vẻ như "you" đã yêu người con gái trong chuyện

gooddythin_nd1996
19-03-2009, 05:53 AM
Ớ, hình như lần trước tớ đọc truyện này rồi, và tớ nhớ là đã cm cho fic đó rồi mà.... fic đó cũng ở trong HHT nè...

sillyrain05
19-03-2009, 08:32 AM
Truyện dễ thương lắm nhưng mà câu hội thoại bạn để gạch đầu dòng nha ^^
cho dễ đọc hơn mà...truyện nhẹ nhàng lắm ^^
cố lên!
thân,
Rain!