PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình khúc cho em...thiên thần nhỏ bé của lòng tôi...



GoodNight[Rain]
18-08-2005, 10:17 PM
Hỡi người yêu _ em loài hoa trong trắng
Hỡi nhân gian_ em trái đắng cuộc đời
Hỡi mộng vàng_ em dịu ngọt xa lơi
Hỡi sớm mơi_ em loài chim nhỏ bé

khi gặp em tim anh chợt bừng hé
cửa yêu thương lây lất suốt đêm hè
cùng phượng hồng lai vãng tiếng ngân ve
cùng bình mình em dịu dàng tỏa sáng

trang thơ tôi trao em tình lãng mạn
chỉ sợ cho là giá rét hoang tàn
em cánh hồng đẫm ưu uất lầm than
rũ thân theo muôn ngàn chiều nỗi sóng

Tôi bên em vẫn khúc ca vô vọng
tình biệt ly...đốt cháy tuổi mây hồng
êm ả chiều thơ thẩn với dòng sông
lòng quạnh hiu mong người nơi xứ ấy

phải chăng đây em ơi là duyên nợ?
duyên tao phùng nợ luyến ái ta mang???
hay chẳng qua là phút chốc ngỡ ngàng
hay chẳng qua là lỡ làng tuổi trẻ???

hoa tình yêu tình yêu có muôn màu muôn vẻ
sao trao nhau tình lặng lẽ hoa hồng?
vì hoa hồng tẩm uất nỗi sầu đông?
hay vì hoa khúc nồng nàn em hái???

anh yêu em..tóc mây người con gái
anh yêu em môi son sắt dáng ngài
anh yêu em một trái tim tình ái
khuôn mặt buồn và giọng hát thiên thai

hãy nhớ nhé em ơi có một ngày
ta cùng nhau bay theo loài chim én
cùng sớt chia một tình yêu trọn vẹn
tình hoa hồng say đẫm tiếng nhân men.....

tặng em my little angel... :angel1: tuy giờ đây ta phương trời chia cách...anh tin rằng tình yêu chúng ta sẽ vượt đc tất cả...thởi gian...ko gian...và cả những lỡ làng...đừng suy nghĩ gì hết...vui bên anh em nhé

Opa
18-08-2005, 10:28 PM
buồn wa'
tui hem biết làm thơ j` hít

GoodNight[Rain]
18-08-2005, 10:36 PM
thì làm đại 1 bài đi...nhưng mà cảm ơn vì đã cho ý kiến nha hì hì :D

sành điệu mái ngố
19-08-2005, 01:52 AM
em biết rằng anh sở khanh có nghề
pha thi ca pha luôn cả tình yêu
gia vị đời anh làm thật cay đắng
như tình yêu ta 1 thưở trao nhau
-----------------------------------------
ngày xưa anh nói với bao ng` con gái rằng anh yêu 1 ai chỉ có 1 mà thôi đó mà đến chính em cũng bị chính nh~ lời nói đó làm ngất ngây sao anh lại đi nói nữa với nh~ ng` sau

GoodNight[Rain]
19-08-2005, 08:45 AM
sao lại nói anh thế hả người hỡi ???
vết mộng xưa giờ chắc đã quên lời
em hãy về nơi ấy đi người ơi
tình đã hết ...tim anh giờ đã chết

Phương khùng lêu lêu lêu ...nói dzì dzạ kakakaka

Thật ko muốn đâu em ơi ..tình đã hết anh sao đây ?? chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao ??vậy thì sẽ thật là thật bất công với em......khi anh ko yêu nhưng lại nói anh đây rất yêu em...

Opa
19-08-2005, 05:04 PM
gặp một lần lòng ai như gió thoảng
tắt nắng vàng tựa nắng vắt ngang vai
.......

sành điệu mái ngố
19-08-2005, 05:26 PM
tim anh chết bên kẻ đến sau
xây nồng nồn tình yêu nơi địa ngục
rồi 1 ngày anh sẽ mất tất cả
như ngày xưa anh từng mất 1 ng`
-----------------------------------------
chẳng biết ai khùng hơn ai đâu...........................
""Nhiều lúc ngỡ như đã quên nhau rồi
Thế nhưng giấc mơ ngày xưa vẫn còn đâu đó
Lắng trong tiếng mưa từng đêm""

GoodNight[Rain]
19-08-2005, 07:26 PM
sao đêm nay ánh trăng buồn hiu hắt
phải nhớ ai nên ủ mối duyên thầm ???
mây dập dìu se sắt mảnh hư âm
chim nỉ non khúc ca tình nhân thế

Sóng dừng chân đâu đây bỗng rơi lệ
phiếm đá sầu lây lất khỏang u mê
dẫu đã biết khi yêu là sẽ thế
tình đã trao ôi chẳng có ngày về ...

thân xác nặng ...hồn từng búoc anh lê
đến bên em...bên phố buồn năm ấy
ngày chia xa...tình anh chỉ có vậy
làm gió buồn thờ thẩn ngủ trong em

angellover_pv
20-08-2005, 06:35 AM
']Hỡi người yêu _ em loài hoa trong trắng
Hỡi nhân gian_ em trái đắng cuộc đời
Hỡi mộng vàng_ em dịu ngọt xa lơi
Hỡi sớm mơi_ em loài chim nhỏ bé

khi gặp em tim anh chợt bừng hé
cửa yêu thương lây lất suốt đêm hè
cùng phượng hồng lai vãng tiếng ngân ve
cùng bình mình em dịu dàng tỏa sáng

trang thơ tôi trao em tình lãng mạn
chỉ sợ cho là giá rét hoang tàn
em cánh hồng đẫm ưu uất lầm than
rũ thân theo muôn ngàn chiều nỗi sóng

Tôi bên em vẫn khúc ca vô vọng
tình biệt ly...đốt cháy tuổi mây hồng
êm ả chiều thơ thẩn với dòng sông
lòng quạnh hiu mong người nơi xứ ấy

phải chăng đây em ơi là duyên nợ?
duyên tao phùng nợ luyến ái ta mang???
hay chẳng qua là phút chốc ngỡ ngàng
hay chẳng qua là lỡ làng tuổi trẻ???

hoa tình yêu tình yêu có muôn màu muôn vẻ
sao trao nhau tình lặng lẽ hoa hồng?
vì hoa hồng tẩm uất nỗi sầu đông?
hay vì hoa khúc nồng nàn em hái???

anh yêu em..tóc mây người con gái
anh yêu em môi son sắt dáng ngài
anh yêu em một trái tim tình ái
khuôn mặt buồn và giọng hát thiên thai

hãy nhớ nhé em ơi có một ngày
ta cùng nhau bay theo loài chim én
cùng sớt chia một tình yêu trọn vẹn
tình hoa hồng say đẫm tiếng nhân men.....

tặng em my little angel... :angel1: tuy giờ đây ta phương trời chia cách...anh tin rằng tình yêu chúng ta sẽ vượt đc tất cả...thởi gian...ko gian...và cả những lỡ làng...đừng suy nghĩ gì hết...vui bên anh em nhé



cám ơn nha anh rain angel thích bài thơ này lắm........That really really sweets of u.. :cool1: angel định làm một bài thơ luôn để tặng rain nhưng....angel nhớ lại là angel hổng biết làm thơ.... đợi chừng nào angel biết làm thơ sẻ làm tặng rain một bài... : hihihih :angel1:

GoodNight[Rain]
20-08-2005, 09:10 AM
thấy bài thơ trong chữ kí của angel hay lắm mà ...??? với lại angel à ...anh đâu cần nó hay...cần chi là cái tấm lòng thôi ... nhưng muh ko sao ...chừng angel cảm thấy muốn làm thì làm ha hì hì

có nỗi nhớ đâu đây trong làn gió
có ước mơ hoài niệm bóng con đò
có tình yêu giữa một trời vang vọng
có một loài ..hoa nhỏ mang tên em ..

sành điệu mái ngố
20-08-2005, 06:30 PM
thôi thì hết ta vĩnh biệt từ ấy
gió thu buồn cho man mác lòng ai
bờ đông cũ 1 thầm ngày hạ nắng
vắng anh rồi tình em chết ngàn năm
------------------------------------------
Ko post hình nhé bạn

GoodNight[Rain]
20-08-2005, 09:09 PM
hạt tuyết rơi giữa mùa đông lạnh giá
tuyết bay bay trên áo em trắng ngà
tuyết ngân nga là đà cùng ngọn gió
tuyết bên nàng xin nhắn gởi cùng ta

ta là mây là ngọn gió thiết tha
ta là sông và ta là tất cả
dù dòng đời bao trái ngang nghiệt ngã
ta bên nàng cuộc sống tràn câu ca

sớm bên thềm thoang thoảng những hương hoa
chính là ta ...trao cho nàng, nàng nhé
ta chỉ mong một lời nói khe khẻ
" yêu anh nhiều, đừng bỏ em đi nha "

sành điệu mái ngố
21-08-2005, 01:27 AM
hạt tuyết đông rơi lòng se buồn
cho hồn thổn thức 1 mùa đông
giá lạnh từng cơn rên khe khẽ
đôi lời muốn nói chắc ai nghe

để rồi 1 ngày xuân nắng ấm
nh~ bông tuyết tan hóa máu nàng
hóa trái tim rụng xơ xác nước
nhuốm màu rêu phong đất nâu vàng

nhô cao 1 gò đất nho nhỏ
tuyệt tình hoa cỏ chẳng mọc lên
thu tàn mộ chờ ng` đến khóc
đến thắp cho nàng ít nắm nhang

mộ tàn chờ mãi người ngàn thu
chờ hoài chờ lâu rồi chẳng thấy
mưa tuyết rủ lòng mưa bao phủ
giọt tuyết lung linh trắng mộ buồn

thiên thu 1 nỗi hóa thành liễu
liễu rủ mặt gương lệ vô hồn
buông xuôi gió thổi khô nhành lá
chờ hết đông tàn lại thu sang

cuối cùng liễu chết hóa thần tuyết
mùa đông khóc lóc trước đêm vàng
tuyết rơi đong đầy thành bong đá
dày mãi ngàn năm chẳng thể tan

GoodNight[Rain]
21-08-2005, 11:11 AM
một khúc thu cho lòng se sắt nhớ
chút tàn đông cho khắc khoải ưu mờ
bóng xuân về nhè nhẹ những vần thơ
hạ qua đi lòng sững sờ trông ngóng

y@n
21-08-2005, 04:15 PM
Mùi hương má cũ muộn màng
Ché môi tư lự nỗi bàng hoàng xưa
Nắng phai lời giã biệt từ
Nhớ thêm một chút hương mù mịt xa

thiên thần gãy cánh
21-08-2005, 04:24 PM
chút hương quá khứ còn thoang thoảng
làm em rối loạn cả tâm can
chập chờn mơ màng say và tỉnh
em bỗng giật mình tan nát con tim

GoodNight[Rain]
21-08-2005, 05:19 PM
tung bay mái tóc em dài
làm say đắm đắm say tình cuồng
gặp em trời đổ mưa tuôn
vắng em sấm sét vang luôn từng hồi

sành điệu mái ngố
21-08-2005, 05:41 PM
ko biết từ lúc nào ng` yêu bên cảm nhân, cuộc sống của mình qua bên VTCT làm thơ á...sợ mình đi mãi ko về à
nếu biết 1 mai em đi rồi
đừng khóc cũng đừng buồn nghe anh

GoodNight[Rain]
21-08-2005, 05:43 PM
mai em đi anh mổ con gà mái
cùng gà cồ anh rái em đi luôn
trôi thả sông cóc ổi cả một xuồng
nhớ là đi thì đừng có về á :D

Bang_chủ_cái_bang
21-08-2005, 05:47 PM
trùi thơ hay quá vô lèm phít đã hhihihi

chuyện đời ai biết tình ai ?
giận ai mưa đổ động trời cơn giông
làm người phật ý ngồi trông
cơn bão chiều qua lòng ai đổ nát
hát lên tình thơ lục bát
muôn thủa tiểng cười tình yêu khúc ca

sành điệu mái ngố
21-08-2005, 05:52 PM
']mai em đi anh mổ con gà mái
cùng gà cồ anh rái em đi luôn
trôi thả sông cóc ổi cả một xuồng
nhớ là đi thì đừng có về á :D
bây giờ em mới bít ai thật lòng
yêu chân tình ko tính toán ngày mai
là người ấy suốt đời là người ấy
em đã nhầm khi nói tiếng yêu anh

GoodNight[Rain]
21-08-2005, 06:00 PM
em đã lầm khi nấu nồi bánh canh
trao cho anh khi trời hanh hanh gió
em đã lầm chiều chờ anh trước ngõ
cùng mây ngàn thỏ thẽ những vần thơ kakkaak :D

thái_bình_công_chúa
21-08-2005, 06:03 PM
nhớ khi xưa em tự nhắc trong lòng
thả bồi hồi sau nh~ cơn trống canh
ko yêu anh dù đó là tất cả
chắc bây giờ em chẳng thế này đâu

GoodNight[Rain]
21-08-2005, 06:42 PM
ai bỉu em lỡ yêu nhầm lão quỷ
yêu làm chi hoa hé nhụy đã tàn
lão đã làm bao nhiêu kẻ lầm than
đâu chỉ em mà ngỡ ngàng khóc lóc kekeke :D

sành điệu mái ngố
21-08-2005, 06:50 PM
em khóc thì sao đáng cười à
chỉ là 1 phút lơ là thôi
cớ sao anh buông lời ngạo nghễ
anh ngỡ là anh tốt lắm à