PeNy
03-03-2009, 09:26 PM
1 ngày mưa đến..............
Thật nhanh , rùi chợt đổ hạt nặng trĩu. Em đi cùng 1 người khác , vì có 1 số việc cần giải quyết. Rồi đang chạy xe , mưa chợt ào ào. Một lời nói trong mưa khiến 1 trái tim , dù cho em băng giá đến đâu cũng phải tan chảy.
"Dựa sát vào người anh nè , mưa lớn rùi đó".Đúng là ko nghe lầm , 1 người bao lâu nay chỉ xem là bạn , mà sao hôm nay lại tốt thế. Gặp nhau là hay choảng nhau mà.
Rồi chợt nghĩ về anh , chưa bao giờ được anh cùng đi như thế này trong mưa , và cũng chưa bao giờ nghe lời nói nào trong cơn mưa cả.
Rồi chợt "Lại kêu ngồi chắc , cần chạy nhanh gấp ".....
Cảm thấy mọi nỗi buồn nhẹ lòng và tan biến , cơn mưa vẫn cứ thế , cứ nặng trĩu hat , nhưng lòng em thì ko còn cảm thấy buồn nữa. Đôi khi , thấy mình như con bé , yếu đuối quá.....
Nhiều lúc còn ko dám mắng mỏ hay nặng lời quá trớn với anh , dù lỗi lầm anh mang khiến em rất đau.
Chỉ duy nhất 1 lần , giận anh , rùi nói nặng lời. Chỉ duy nhất 1 lần ấy mà khiến em phải khóc rất nhiều và xin lỗi.
Mưa trút hết hạt , rùi nhỏ dần , em lại về cùng người đó. Người đó lấy tay lau đi những hạt mưa chỗ em ngồi , mặt tuy hơi bực vì ko phải chuyện của mình mà là chuyện của con bé này. Nhưng quay mặt đi lại thầm cười. Vì khuôn mặt mình sượng ngắt và hơi quê khi nghe chửi.
Nhiều lúc muốn cảm ơn cơn mưa. Và cảm ơn tất cả.
Thật nhanh , rùi chợt đổ hạt nặng trĩu. Em đi cùng 1 người khác , vì có 1 số việc cần giải quyết. Rồi đang chạy xe , mưa chợt ào ào. Một lời nói trong mưa khiến 1 trái tim , dù cho em băng giá đến đâu cũng phải tan chảy.
"Dựa sát vào người anh nè , mưa lớn rùi đó".Đúng là ko nghe lầm , 1 người bao lâu nay chỉ xem là bạn , mà sao hôm nay lại tốt thế. Gặp nhau là hay choảng nhau mà.
Rồi chợt nghĩ về anh , chưa bao giờ được anh cùng đi như thế này trong mưa , và cũng chưa bao giờ nghe lời nói nào trong cơn mưa cả.
Rồi chợt "Lại kêu ngồi chắc , cần chạy nhanh gấp ".....
Cảm thấy mọi nỗi buồn nhẹ lòng và tan biến , cơn mưa vẫn cứ thế , cứ nặng trĩu hat , nhưng lòng em thì ko còn cảm thấy buồn nữa. Đôi khi , thấy mình như con bé , yếu đuối quá.....
Nhiều lúc còn ko dám mắng mỏ hay nặng lời quá trớn với anh , dù lỗi lầm anh mang khiến em rất đau.
Chỉ duy nhất 1 lần , giận anh , rùi nói nặng lời. Chỉ duy nhất 1 lần ấy mà khiến em phải khóc rất nhiều và xin lỗi.
Mưa trút hết hạt , rùi nhỏ dần , em lại về cùng người đó. Người đó lấy tay lau đi những hạt mưa chỗ em ngồi , mặt tuy hơi bực vì ko phải chuyện của mình mà là chuyện của con bé này. Nhưng quay mặt đi lại thầm cười. Vì khuôn mặt mình sượng ngắt và hơi quê khi nghe chửi.
Nhiều lúc muốn cảm ơn cơn mưa. Và cảm ơn tất cả.