Xem đầy đủ chức năng : Em..và...con số Không
trangdlhp
03-03-2009, 07:24 AM
Bế tắc...tất cả Trống rỗng...lại bắt đầu từ con số KHÔNG...và...bắt đầu từ KHÔNG ANH...sẽ KHÔNG BUỒN...sẽ KHÔNG NHỚ...nhưng lại KHÔNG QUÊN...
Tuyệt vọng...và...Nuối tiếc...
Thấy trống vắng...và...lẻ loi...ngay chính căn nhà của mình.
Thấy chua xót...và...đau đớn...như lần đầu tiên vấp ngã.
Nhưng...
sẽ PHẢI QUÊN...PHẢI CỐ GẮNG...PHẢI ĐỨNG DẬY..để anh thấy TA VẪN SỐNG KHI KHÔNG CÓ ANH
TA KHÔNG CẦN ANH !
Bài viết mỗi topic của bạn ngắn quá, create cũng gần 1 lúc, mình gộp lại nhé , bán rút kinh nghiệm !
trangdlhp
03-03-2009, 07:40 AM
M.A à!. E xin lỗi anh,em có lỗi với anh nhiều lắm. A đã làm cho e rất nhiều, vậy mà...e ko làm được gì cho a. Chưa bao giờ e ngĩ cho a,ngĩ đến cảm nhận của anh,dù chỉ 1giây,hay trong ý ngĩ...Gìơ phút này e mới biết a thực sự thật lòng với e, giờ phút này e mới biết ai yêu e thật lòng. Nhưng...chúng ta mãi mãi ko thể đến được với nhau, cho dù e biết a mong mỏi điều đó ở e đến nhường nào. Nhưng...xin lỗi a, e ko thể bước chung con đường với a được. Đừng hi sinh nhiều thứ vì e thế, đừng yêu e nhiều đến thế, đừng làm tất cả vì e như thế...những điều đó chỉ khiến e thêm có lỗi với a, mang nợ a mà thôi. Và, e nợ ở a 1lời cám ơn, 1câu xin lỗi. E ko cần ở a 1thứ gì cả, bây giờ e chỉ muốn a làm 1 điều duy nhất là XIN ANH ĐỪNG RỜI XA E,LÚC NÀY !
trangdlhp
03-03-2009, 08:08 AM
Em nói sẽ cùng anh đi suốt cuộc đời...nhưng em đã dừng lại.
Anh nói sẽ để em ra đi và tìm hạnh phúc riêng cho mình...nhưng anh không làm.
Em nói sẽ không gặp anh nữa...nhưng em vẫn gặp.
Anh nói sẽ gọi điện về cho em...nhưng anh không gọi.
Em nói em sẽ quên anh...nhưng em không quên.
Anh nói anh sẽ về...nhưng anh không về.
Em nói chúng ta chia tay...nhưng em đã không nói.
Anh nói anh không thể sống thiếu em...nhưng anh vẫn sống.
Em nói không cần anh nữa...nhưng em vẫn cần.
Anh nói anh sẽ về....nhưng anh không về.
ANH ƠI, EM NHỚ ANH NHIỀU, ANH HÃY NÓI VỚI EM LÀ " ANH SẼ VỀ
...NHƯNG XIN ANH ĐỪNG VỀ "
trangdlhp
03-03-2009, 08:29 AM
" Người yêu ơi! hôm nay gặp người yêu nhé, em có quà cho anh đấy. Nhưng anh không được chê đâu. Nhớ em không? "
" Lúc nào anh chẳng nhớ em. Em mua cho anh gì thế? Hồi hộp quá. Chiều anh gặp người yêu nhé? "
TÍT...TÍT...TÍT....
" Hôm nay anh không gặp được người yêu rồi, anh phải về nhà bây giờ. Anh xin lỗi người yêu, mai gặp em được không? "
Khoảng khắc đó, em chợt nhận ra EM MÃI MÃI CHỈ LÀ NGƯỜI ĐỨNG BÊN CẠNH CUỘC ĐỜI ANH MÀ THÔI....
Chưa bao giờ em bắt anh phải lựa chọn giữa em và gia đình anh, em luôn để anh là người tự quyết định. Cuối cùng thì em cũng đã trả lời được câu hỏi do chính em đặt ra: " EM Ở VI TRÍ NÀO TRONG ANH và ANH LÀ AI TRONG CUỘC ĐỜI EM! "
vances
03-03-2009, 11:40 PM
Mắt không nhìn thấy thì tim không bị nhói đau, tê buốt. Cứ ngỡ là như thế, chia tay tình yêu mà không có một lý do để yêu, để sầu, để hận thì ai dám chắc đó là tình yêu. Kết thúc tình yêu cũ sớm hơn một ngày nghĩa là mình có cơ hội đến với tình yêu mới sớm hơn một ngày.
vances
03-03-2009, 11:53 PM
Em nói sẽ không gặp anh nữa...nhưng em vẫn gặp.
Em nói em sẽ quên anh...nhưng em không quên.
Em nói chúng ta chia tay...nhưng em đã không nói.
Em nói không cần anh nữa...nhưng em vẫn cần.
Nhưng sao anh về em lại ko muốn gặp anh?.............
lar_go
04-03-2009, 02:31 AM
nếu người đó không thể làm em hạnh phúc trong quá khứ...
thì hãy để tương lai này sẽ có cho em một niềm hạnh phúc nhiều hơn thế
anh không biết người đó có phải làm em không và buồn không, nhưng anh tin người đó sẽ luôn cố gắng làm em luôn được những giây phút vui vẻ ấy
em ah khi yeu thêm một người mình sẽ có thêm một nụ cười
khi het yeu được rồi mình cũng không thiết tha điều gì
vì vậy hãy để trái tim mình luôn mở rông để đón một niềm vui từ ai đó, chúc em những gì tốt dep nhất
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.