quynhruby555
01-03-2009, 08:57 PM
Em xin lỗi vì đã không còn thức anh dậy vào sáng nay . Và cả những buổi sáng sau này.
Em xin lỗi vì đã không còn muốn nghe tiếng Anh, đã không còn muốn đọc những dòng tin nhắn của Anh .
Em xin lỗi vì đã không còn hát “Lốp ơi ngủ ngoan, đêm đã khuya rồi…”cho Anh nghe mỗi lần Anh mệt mỏi .
Em xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa sẽ vào với Anh, sẽ kỷ niệm 2 năm yêu nhau thật hoành tráng .
Em xin lỗi vì một sớm mai thức giấc đã không còn tìm thấy Anh trong tim mình nữa , chỉ còn là một khoảng trống rất mênh mông .
Em xin lỗi vì đã không phải là chương cuối trong câu chuyện tình Anh viết .
Em xin lỗi vì đã để cho hai đứa mất nhau . Mãi mãi .
Ai đó đã nói , cái gì cần giữ thì phải giữ thật chặt , cái gì cần buông thì hãy buông thật nhẹ nhàng . Và giờ đây Em muốn buông thật nhẹ nhàng . Để không làm tổn thương nhau nhiều hơn nữa . Muốn cảm ơn Anh , thật lòng, vì những ngày đã qua . Vì một tình yêu không chỉ có tình yêu , mà còn là rất nhiều những trân trọng , những cảm thông , rất nhiều những lần hai đứa nghĩ về nhau và nghĩ cho nhau , và những kỷ niệm đẹp đã minh chứng cho hạnh phúc .
Mong một ngày có thể chào nhau thật bình thản . Sau những phôi pha .
Có lẽ sẽ là lần cuối cùng Em nói , cố lên Anh .
Em xin lỗi vì đã không còn muốn nghe tiếng Anh, đã không còn muốn đọc những dòng tin nhắn của Anh .
Em xin lỗi vì đã không còn hát “Lốp ơi ngủ ngoan, đêm đã khuya rồi…”cho Anh nghe mỗi lần Anh mệt mỏi .
Em xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa sẽ vào với Anh, sẽ kỷ niệm 2 năm yêu nhau thật hoành tráng .
Em xin lỗi vì một sớm mai thức giấc đã không còn tìm thấy Anh trong tim mình nữa , chỉ còn là một khoảng trống rất mênh mông .
Em xin lỗi vì đã không phải là chương cuối trong câu chuyện tình Anh viết .
Em xin lỗi vì đã để cho hai đứa mất nhau . Mãi mãi .
Ai đó đã nói , cái gì cần giữ thì phải giữ thật chặt , cái gì cần buông thì hãy buông thật nhẹ nhàng . Và giờ đây Em muốn buông thật nhẹ nhàng . Để không làm tổn thương nhau nhiều hơn nữa . Muốn cảm ơn Anh , thật lòng, vì những ngày đã qua . Vì một tình yêu không chỉ có tình yêu , mà còn là rất nhiều những trân trọng , những cảm thông , rất nhiều những lần hai đứa nghĩ về nhau và nghĩ cho nhau , và những kỷ niệm đẹp đã minh chứng cho hạnh phúc .
Mong một ngày có thể chào nhau thật bình thản . Sau những phôi pha .
Có lẽ sẽ là lần cuối cùng Em nói , cố lên Anh .