beyeuchu
01-03-2009, 10:46 AM
Nếu em có anh… em sẽ kể cho anh nghe về cảm xúc của lần đầu tiên em nhìn thấy anh, k đặc biệt nhưng thật lạ lẫm.
Nếu em có anh... em sẽ kể cho anh nghe những bồng bột nông nổi của 1 thời áo trắng & những hiện thực đã qua trong em.
Nếu em có anh… em sẽ kể cho anh nghe về ước mơ nồng cháy vẫn theo em đến tận bây giờ, 1 ước mơ có lẽ quá xa vời trong tầm tay em.
Nếu em có anh... em sẽ kể cho anh nghe những lúc em cảm thấy cô đơn & trống trải khi gặp phải 1 nỗi buồn trong cuộc sống, những giọt nước mắt rơi bất chợt mà em chỉ nhận thấy khi nó đã tan ra mặn chát dưới làn môi mình… k 1 ai thấy & cũng chẳng một ai lau giùm em.
Nếu em có anh... em sẽ kể cho anh nghe sự giận hờn của em với nhỏ bạn thân về 1 điều gì đó & em sẽ quên mất ngay sau khi nó cười với em.
Nếu em có anh… em sẽ kể cho anh nghe về nỗi lo toan của cuộc sống vội vã qua đi từng giây, những niềm vui, hạnh phúc em đã cho đi, đã nhận được thật giản đơn & nhẹ nhàng như thế nào.
Nếu em có anh... em sẽ kể cho anh nghe lòng em đã thổn thức như thế nào khi đi trên đường phố đông nghẹt người bất giác gặp 1 khuôn mặt hao hao giống anh khiến trái tim em đập lên từng hồi bất thường, nhưng sau đó lại chợt mỉm cười với chính mình.
Nếu em có anh... em sẽ kể cho anh nghe em đã chờ đợi và hy vọng, đã cố gắng thật nhiều để một ngày nào đó trong tương lai giấc mơ ấy sẽ trở thành hiện thực, để em biết rằng... mình có anh.
Nếu em có anh... em sẽ nói với anh 1 điều mà em muốn nói, chỉ với riêng anh thôi, rằng...
- "Nếu em có anh...".
Nếu em có anh... em sẽ kể cho anh nghe những bồng bột nông nổi của 1 thời áo trắng & những hiện thực đã qua trong em.
Nếu em có anh… em sẽ kể cho anh nghe về ước mơ nồng cháy vẫn theo em đến tận bây giờ, 1 ước mơ có lẽ quá xa vời trong tầm tay em.
Nếu em có anh... em sẽ kể cho anh nghe những lúc em cảm thấy cô đơn & trống trải khi gặp phải 1 nỗi buồn trong cuộc sống, những giọt nước mắt rơi bất chợt mà em chỉ nhận thấy khi nó đã tan ra mặn chát dưới làn môi mình… k 1 ai thấy & cũng chẳng một ai lau giùm em.
Nếu em có anh... em sẽ kể cho anh nghe sự giận hờn của em với nhỏ bạn thân về 1 điều gì đó & em sẽ quên mất ngay sau khi nó cười với em.
Nếu em có anh… em sẽ kể cho anh nghe về nỗi lo toan của cuộc sống vội vã qua đi từng giây, những niềm vui, hạnh phúc em đã cho đi, đã nhận được thật giản đơn & nhẹ nhàng như thế nào.
Nếu em có anh... em sẽ kể cho anh nghe lòng em đã thổn thức như thế nào khi đi trên đường phố đông nghẹt người bất giác gặp 1 khuôn mặt hao hao giống anh khiến trái tim em đập lên từng hồi bất thường, nhưng sau đó lại chợt mỉm cười với chính mình.
Nếu em có anh... em sẽ kể cho anh nghe em đã chờ đợi và hy vọng, đã cố gắng thật nhiều để một ngày nào đó trong tương lai giấc mơ ấy sẽ trở thành hiện thực, để em biết rằng... mình có anh.
Nếu em có anh... em sẽ nói với anh 1 điều mà em muốn nói, chỉ với riêng anh thôi, rằng...
- "Nếu em có anh...".