PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chúc em hạnh phúc



caovietdung_forever
01-03-2009, 09:03 AM
Anh và em
Em còn nhớ không lần đầu tiên mình gặp nhau. Anh nhớ năm đó anh đạt giải ba thi học sinh giỏi của tỉnh môn lịch sử. Anh đã không được kỳ vọng trong kỳ thi đó, anh không phải là người đáng quan tâm trong kỳ thi đó, nhưng anh vẫn cố gắng. Và anh đã đạt giải ba. Anh đã giấu gia đình nhưng không thể giấu mãi. Cuối cùng bố mẹ anh cũng biết. Anh được cơ quan của bố mẹ cho đi thăm quan. Và trong chuyến thăm quan đó anh gặp em. Lúc đó anh chỉ có cảm xúc với em là người con gái đẹp. Và rồi hình bóng em cứ mãi in đậm trong trái tim anh. 14/2 năm đó anh đã tặng em nhành lan tím, nhưng anh không để lại tên của mình. Thời gian sau đó thỉnh thoản gặp em. Anh lên đại học. Thời gian học đại học thật nhàn chán. Năm thứ 3 đại học anh có điện thoại, và câu chuyện với em bắt đầu gần gũi hơn. Em nhắn tin cho anh. Anh nhắn tin cho em. Em học cũng gần trường anh. Anh vào chỗ em. Anh và em nhắn tin cho nhau nhiều hơn. Những tin nhắn anh gửi cho em và em gửi cho anh, anh đều ghi lại vào 1 cuốn sách. Em còn nhớ không có lần anh rủ em đi xem chương trình vượt qua thử thách của đài truyền hình hà nội. Đó là 1 buổi chiều êm ả. Lúc đó anh đã cố giơ tay trả lời để kiếm về 1 món quà kỷ niệm, và anh đã có nó. Em còn nhớ câu trả lời đó như thế nào không? Đó là nấm kim châm đó. Món quà kỷ niệm chỉ là 1 cuốn sách và cái túi nhỏ thôi. Hôm đó em mặc thật đẹp nhưng em không dùng loại nước hoa anh mua tặng em hôm 8/3. nhưng cũng không sao đâu, có thể em không thích mùi đó. Rồi anh đưa em ra hàng Đường mua ô mai, và bị lạc đường mãi mới về đến trường em cho kịp buổi tập vũ đạo. Em có biết không hôm đó anh đã phải vất vả lắm mới kiếm được chiếc xe máy đó để đi với em. Đã thế anh cũng phải đi đi lại lại con đường đến trường quay nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn bị lạc. Chán lắm nhỉ! Anh và em vẫn nhắn tin cho nhau. Số tiền ít ỏi bố mẹ anh gửi lên hàng tháng không đủ nữa. Anh đi làm thêm. Đây là quãng thời gian anh thấy hạnh phúc nhất. Anh làm cho 1 quán kem, từ 2h chiều đến 12h tối. Công việc không vất vả lắm nhưng anh về muộn và nhà trọ chỗ anh thì luôn đóng cổng trước 11h. Khi anh về thì nhà chủ thả chó ra. Mặc dù chó không cắn anh nhưng nó sủa rất dữ vì vậy chủ tỉnh dậy. Hôm đầu tiên, anh về bị cô chủ mắng. Những hôm sau anh cố không gây tiếng động và rất nhiều cách để đi vào nhà. Và em đó. Em có nhớ không? Gần như tất các hôm anh về em đều nhắn tin cho anh. Dù chỉ là chúc ngủ ngon, nhưng cũng hạnh phúc lắm. Em hỏi anh có mệt lắm không? Rồi động viên anh... những lời đó anh đâu thể quên được. Em còn nhớ không? Hôm anh về muộn bị mưa ướt như chuột lột ý em nhắn cho anh mấy tin nhắn liền trên đường về. Anh không còn thấy lạnh nữa cảm xúc ấy anh không bao giờ quên được. Rồi hôm, trên đường về anh gặp 1 nhóm đánh nhau, em nhớ không. Về đến nhà em khuyên anh nên nghỉ việc thôi! Nhưng anh vẫn chưa thể nghỉ được. Em còn nhớ không hôm anh mang chiếc kem anh làm mà có được cho em lòng anh hạnh phúc như thế nào? Rồi anh cũng nghỉ. Tiền lương em có nhớ anh để làm gì không? Anh mua chiếc xe đạp để mong có ngày chở em đi dạo trên đườn Hà Nội. Rồi em bị ốm, đúng ra là em bị thủy đậu. Em có nhớ là anh lo cho em như thế nào không? Lúc đó, tưởng chừng như anh sẽ vào nhà em thăm em rồi, nhưng nếu như Nhung (bạn em) không nói thì anh vào thật đấy. Và em có nhớ không ngày anh em mình đi ăn trà trân châu ở giảng võ, rồi đi ăn kem nz không? Hôm đó trời hơi mưa phùn, hôm đó anh có hỏi em về người tặng bông hoa lan 14/2 mấy năm trước đó. Em còn nhớ hôm anh trở em đi ở Hưng Yên không? Hôm đó anh đã nói tình cảm của mình cho em biết. Hôm đó em đã nói dối bố là đi đâu em nhớ không? Sinh hoạt hè đó. Hôm đó anh không thể quên. Và anh cũng nhớ câu trả lời của em. Cũng chẳng sao cả anh nghĩ vậy! Anh vẫn đối xử với em như vậy. Hôm sinh nhật anh em có nhớ không? Em tặng anh cuốn sách đó, và em cũng không biết được những lời anh ghi trong đó đâu. Em còn nhớ hôm em nhờ anh mua thẻ điện thoại rồi anh vào phòng em lúc đó em đang thay quần áo không? Mà lúc đó anh cũng đã vào đâu, rồi lúc anh giận em... Anh vẫn nhớ những hôm thức khuya chỉ để nhắn tin với em. Anh vẫn nhớ những hôm anh mình đi bộ cùng nhau bên hồ Đống Đa trò chuyện. Anh nhớ hôm anh mình ngồi với nhau trong ký túc một hồi lâu mà không nói gì cả, lúc đó em đang bị viêm họng
Và rồi anh biết người đó người bạn cùng lớp với em. Anh biết mình không có sự lựa chọn nào khác. Anh không biết nói gì nữa.
Ghen vì anh yêu em..., giận vì anh quan tâm đến em..., phát điên vì anh nhớ em..., đau lòng vì không muốn mất em..., anh phải chọn cho mình 1 con đường khác thôi. Cảm ơn em vì tất cả.
Anh không sao đâu em àh, mặc dù lúc này đây anh đang có hơi men và mệt mỏi, nhưng anh không hối tiếc về những gì anh làm. A và em vẫn có thể là bạn mà, vẫn có thể thỉnh thoảng hỏi han nhau 1 cách bình thường phải không? Mà này khi em cưới nhớ mời anh đó nha! E đừng nghĩ nhiều về anh nhé. Nếu có ai đó hỏi về tình cảm giữa anh và em thì em hãy nói anh có người khác rồi nhé. Em phải sống hạnh phúc nhé!
Anh sẽ vẫn là anh thôi, đừng nghĩ nhiều về anh nhé người đó biết được sẽ không hay đâu!
GOOD HAPPY!

beiudanh
01-03-2009, 11:05 PM
Đừng chúc em hạnh phúc, nếu như thật tâm anh nghĩ rằng em sẽ ko hạnh phúc nếu ko có anh... vì anh sẽ chẳng biết được có lúc em mong anh mang đến hạnh phúc cho em như thế nào...

bòcon_nosua
01-03-2009, 11:37 PM
Đừng chúc em hạnh phúc, nếu như thật tâm anh nghĩ rằng em sẽ ko hạnh phúc nếu ko có anh... vì anh sẽ chẳng biết được có lúc em mong anh mang đến hạnh phúc cho em như thế nào...
ĐÚNG BÉ NÓI ĐÚNG
đừng bao giờ chúc người ta hạnh phúc khi chỉ có mình có thể đem kại hạnh phúc cho họ mà bạn ,
đừng chúc người ta hạnh phúc nhé ,bạn có biết là khi bạn nói lời chúc ấy tim người ta sẽ đau ,sẽ giằng xé như thế nào ko :timvo:
nếu bạn qua box thì thầm con gái có một bạn đã mở một topic với một câu hỏi rất hay và cũng ko có câu trả lời nào được gọi là chính xác nhất đó là :"tại sao yêu nhau ,mà ko đến được với nhau ,để giờ đây hai ta phải khổ đau "
bạ cần thời gian và cả ko gian cho lựa chọn tương lai của mình đúng ko ,hay nói với cô ấy điều bạn mong muốn ,xin cô ấy thời gian và cả không gian để bạn hoàn thành lựa chọn của mình nhé.
đừng bao giờ nói câu xin lỗi ,chúc người ta hạnh phúc và quay lưng bỏ đi như vậy nhé.
sao lại phải để cả hai trái tim đều đau vậy ,"nothing is impossible "
đó là một câu châm ngôn rất hay và rất ý nghĩa nữa đấy.
nào bi giờ thì hãy quay lại ,xin cô ấy tha thứ cho cái hành động "ngu dốt" trước đó đi nhé ,để hai người vẫn như xưa ,vẫn mong nhớ ,vẫn nhắn tin và cùng xây nên những kỉ niệm điệp nhé
BEST OF LUCK ,MY FRIEND :D

caovietdung_forever
02-03-2009, 02:21 AM
ĐÚNG BÉ NÓI ĐÚNG
đừng bao giờ chúc người ta hạnh phúc khi chỉ có mình có thể đem kại hạnh phúc cho họ mà bạn ,
đừng chúc người ta hạnh phúc nhé ,bạn có biết là khi bạn nói lời chúc ấy tim người ta sẽ đau ,sẽ giằng xé như thế nào ko :timvo:
nếu bạn qua box thì thầm con gái có một bạn đã mở một topic với một câu hỏi rất hay và cũng ko có câu trả lời nào được gọi là chính xác nhất đó là :"tại sao yêu nhau ,mà ko đến được với nhau ,để giờ đây hai ta phải khổ đau "
bạ cần thời gian và cả ko gian cho lựa chọn tương lai của mình đúng ko ,hay nói với cô ấy điều bạn mong muốn ,xin cô ấy thời gian và cả không gian để bạn hoàn thành lựa chọn của mình nhé.
đừng bao giờ nói câu xin lỗi ,chúc người ta hạnh phúc và quay lưng bỏ đi như vậy nhé.
sao lại phải để cả hai trái tim đều đau vậy ,"nothing is impossible "
đó là một câu châm ngôn rất hay và rất ý nghĩa nữa đấy.
nào bi giờ thì hãy quay lại ,xin cô ấy tha thứ cho cái hành động "ngu dốt" trước đó đi nhé ,để hai người vẫn như xưa ,vẫn mong nhớ ,vẫn nhắn tin và cùng xây nên những kỉ niệm điệp nhé
BEST OF LUCK ,MY FRIEND :D

Bạn àh có những hạnh phúc là cho đi chứ đâu cần nhận lại.
Có những hạnh phúc là thấy người khác hạnh phúc chứ không phải là mình hạnh phúc.
Mình cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng mình.
Mình sẽ cố gắng! Nhưng mình sẽ không quay lại đâu. Có thể trong thâm tâm mình vẫn muốn có ngày cô ấy quay lại , nhưng khi đó mình sẽ không còn yêu cô ấy như bây giờ nữa... mà có lẽ sẽ yêu nhiều hơn.

bòcon_nosua
03-03-2009, 01:19 AM
Bạn àh có những hạnh phúc là cho đi chứ đâu cần nhận lại.
Có những hạnh phúc là thấy người khác hạnh phúc chứ không phải là mình hạnh phúc.
Mình cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng mình.
Mình sẽ cố gắng! Nhưng mình sẽ không quay lại đâu. Có thể trong thâm tâm mình vẫn muốn có ngày cô ấy quay lại , nhưng khi đó mình sẽ không còn yêu cô ấy như bây giờ nữa... mà có lẽ sẽ yêu nhiều hơn.
OH now i see it :D
như vậy thì sẽ ai sẽ là người muốn ra đi và chấm dứt mối quan hệ này vậy bạn ,cô ấy hay là bạn vậy?:1_question:
nhưng dù cho là ai đi nữa thì cái mà cản trở hai người ko phải là tình đã hết duyên đã mất ,mà đó là cái ước mún cho con đường tương lai của hai người thôi mà ,:D
bạn có nghĩ rằng khi mình đã thành công hay cũng như cả hai bạn đều thành công trên con đường ước mún sự nghiệp ,nhưng khi chỉ có một mình bạn thấy mình cô đơn ,lại thấy rằng trước đó sao lại tự đánh mất đi cái mà mình mong ước vậy ,
hay để rồi một lúc nào đó trên con đường đời tấp lập ,hai người chợt nhìn thấy nhau nhưng lại vụt ngoảnh đầu quay đi ,nhưng khi hai bóng dáng đã khuất khỏi tầm mắt thì cả bạn và có khi là cả cô ấy nữa cùng đứng lại cùng cố ngoái đầu nhìn về cái chỗ mà bóng của người xưa xuất hiện ko?
bạn nói đúng lắm nhiều khi hạnh phúc chính là nhìn thấy người khác hạnh phúc.nhưng bạn có biết rằng là sau khi nhìn thấy người khác hạnh phúc ,mình sẽ như thế nào ko? chắc là bạn chưa bao giờ nghĩ đến cái điều ấy đâu nhỉ?
ừ thì sẽ ko quay lại ,nhưng bạn có thể nào ko ngoái nhìn ,ko dõi theo người ta ko?
sẽ ko bao giờ là ko cả bạn à ,
vẫn là một điều khuyên của mình lấn nữa ,bạn ko nhất thiết phải quay lại với cô ấy ngay bi giờ.mà chỉ trở lại gặp cô ấy dù chỉ một lần ,xin cô ấy cho bạn cái không gian và cả thời gian nữa để bạn hoàn thành mong ước của tương lai bản thân ,nếu như cô ấy cũng có cái suy nghĩ ,ước nguyện ấy trong khi bạn lại giũ bỏ tất cả ,bước đi sau một lời chúc mà có thể là làm con tim cô ấy tổn thương :CHÚC EM HẠNH PHÚC /
hạnh phúc với ai vậy bạn? với người tình mới ư? hay với mối tình trước hơn bạn nữa vậy?
hình như là chưa có thì đúng hơn bạn à ,người ta vẫn mới chỉ có được một chút hạnh phúc khi bên cạnh bạn thôi ,nhưng bạn đã quay bước ,thì liệu người ta có hạnh phúc ko nhỉ?
CHÚC BẠN SẼ CÓ LỰA CHỌN ĐÚNG NHẤT CHO MÌNH NHÉ :D
và cười nên một chút đi tí nhể :5:

caovietdung_forever
03-03-2009, 04:47 AM
OH now i see it :D
như vậy thì sẽ ai sẽ là người muốn ra đi và chấm dứt mối quan hệ này vậy bạn ,cô ấy hay là bạn vậy?:1_question:
nhưng dù cho là ai đi nữa thì cái mà cản trở hai người ko phải là tình đã hết duyên đã mất ,mà đó là cái ước mún cho con đường tương lai của hai người thôi mà ,:D
bạn có nghĩ rằng khi mình đã thành công hay cũng như cả hai bạn đều thành công trên con đường ước mún sự nghiệp ,nhưng khi chỉ có một mình bạn thấy mình cô đơn ,lại thấy rằng trước đó sao lại tự đánh mất đi cái mà mình mong ước vậy ,
hay để rồi một lúc nào đó trên con đường đời tấp lập ,hai người chợt nhìn thấy nhau nhưng lại vụt ngoảnh đầu quay đi ,nhưng khi hai bóng dáng đã khuất khỏi tầm mắt thì cả bạn và có khi là cả cô ấy nữa cùng đứng lại cùng cố ngoái đầu nhìn về cái chỗ mà bóng của người xưa xuất hiện ko?
bạn nói đúng lắm nhiều khi hạnh phúc chính là nhìn thấy người khác hạnh phúc.nhưng bạn có biết rằng là sau khi nhìn thấy người khác hạnh phúc ,mình sẽ như thế nào ko? chắc là bạn chưa bao giờ nghĩ đến cái điều ấy đâu nhỉ?
ừ thì sẽ ko quay lại ,nhưng bạn có thể nào ko ngoái nhìn ,ko dõi theo người ta ko?
sẽ ko bao giờ là ko cả bạn à ,
vẫn là một điều khuyên của mình lấn nữa ,bạn ko nhất thiết phải quay lại với cô ấy ngay bi giờ.mà chỉ trở lại gặp cô ấy dù chỉ một lần ,xin cô ấy cho bạn cái không gian và cả thời gian nữa để bạn hoàn thành mong ước của tương lai bản thân ,nếu như cô ấy cũng có cái suy nghĩ ,ước nguyện ấy trong khi bạn lại giũ bỏ tất cả ,bước đi sau một lời chúc mà có thể là làm con tim cô ấy tổn thương :CHÚC EM HẠNH PHÚC /
hạnh phúc với ai vậy bạn? với người tình mới ư? hay với mối tình trước hơn bạn nữa vậy?
hình như là chưa có thì đúng hơn bạn à ,người ta vẫn mới chỉ có được một chút hạnh phúc khi bên cạnh bạn thôi ,nhưng bạn đã quay bước ,thì liệu người ta có hạnh phúc ko nhỉ?
CHÚC BẠN SẼ CÓ LỰA CHỌN ĐÚNG NHẤT CHO MÌNH NHÉ :D
và cười nên một chút đi tí nhể :5:


Trước hết mình cảm ơn cậu đã cho mình lời khuyên chân thành. Bạn nói cũng đúng mà cũng không hoàn toàn đúng. Như mình có kể giữa mình và cô ấy có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Nhưng mình đã nhầm cô ấy không yêu mình và chỉ coi mình là người bạn, 1 người anh trai mà thôi. Như vậy chắc bạn đã hiểu rõ hơn. Mình biết rằng tình yêu thì chỉ có 1 nhưng những thứ la lá như tình yêu thì rất nhiều và tình cảm giữa mình và cô ấy là thứ la lá tình yêu đó. Hiện giờ mình và cô ấy không còn liên lạc với nhau như trước nữa nhưng đúng như những gì bạn nói mình vẫn còn quan tâm tới cô ấy bằng những cách khác nhau để được biết cô ấy giờ thế nào cô ấy có hạnh phúc không? Cô ấy học có tốt không?... Và rồi câu trả lời đáp lại chỉ làm mình thêm nhớ cô ấy hơn...
Vẫn biết cố quên thì sẽ nhớ nên đành lòng cố nhớ để mà quên!

bòcon_nosua
03-03-2009, 11:45 PM
Trước hết mình cảm ơn cậu đã cho mình lời khuyên chân thành. Bạn nói cũng đúng mà cũng không hoàn toàn đúng. Như mình có kể giữa mình và cô ấy có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Nhưng mình đã nhầm cô ấy không yêu mình và chỉ coi mình là người bạn, 1 người anh trai mà thôi. Như vậy chắc bạn đã hiểu rõ hơn. Mình biết rằng tình yêu thì chỉ có 1 nhưng những thứ la lá như tình yêu thì rất nhiều và tình cảm giữa mình và cô ấy là thứ la lá tình yêu đó. Hiện giờ mình và cô ấy không còn liên lạc với nhau như trước nữa nhưng đúng như những gì bạn nói mình vẫn còn quan tâm tới cô ấy bằng những cách khác nhau để được biết cô ấy giờ thế nào cô ấy có hạnh phúc không? Cô ấy học có tốt không?... Và rồi câu trả lời đáp lại chỉ làm mình thêm nhớ cô ấy hơn...
Vẫn biết cố quên thì sẽ nhớ nên đành lòng cố nhớ để mà quên!
như vậy thì tớ hiểu rõ câu chuyện của cậu hơn nữa òi :D
NHƯNG tớ biết là cậu đã yêu cô ấy còn cô ấy thì nói thế nào cho đúng nhỉ :think:
oh ,cô ấy cũng có một chút ,một chút thôi cái cũng được gọi là tình cảm nam nữ ấy ,nhưng mà nó chưa đủ lớn để gọi đó là yêu là thích đúng vậy ko bạn?
vậy thì bi giờ sẽ giải quyết như thế nào nhỉ? :doh: :oh: khó òi ấy bạn:D
NHƯNG lại nhưng :D tớ vẫn khẳng định rằng cậu vẫn còn cơ hội đến với cô ấy đấy ,vì sao à? dễ hiểu thôi mà :D vì cô ấy cũng có thích cậu đấy chứ ,nhưng nó chưa đủ lớn ,hay cũng có thể là chưa đủ vững để cô ấy có thể đặt tất cả hạnh phúc cuộc đời vào cậu ,và cũng có thể là "hơi bùn cho cậu nếu thực sự có điều này ":sad: chưa đủ sáng để xoá mà hình bóng cũ của người xưa trong tim cô ấy.
ok ,bi giờ thì hãy để cho cả hai bạn có thới gian ,không gian ,,để hoàn thành con đường tương lai cho mình đã ,và cũng để khẳng định ,hay có thể nói là bồi đắp thêm sự chín chắn ,cũng như trưởng thành hơn ,để mà có thể có ,có thể ko nhận ra tình cảm của cả hai khi xưa là ngộ nhận hay là chưa đủ chín mùi nhé.
theo tớ thì cậu hãy và sẽ theo dõi bước đi của cô ấy nhé :D ,đừng lạnh lùng rời xa cô ấy , nhưng cũng ko nên đến quá gần :D hãy để thời gian trả lời tất cả nhé bạn :D
CÒN BÂY GIỜ HÃY TẬP TRUNG CAO ĐỘ VÀO CON ĐƯỜNG LỰA CHỌN CHO TƯƠNG LAI CỦA CẬU TRƯỚC NHẤT ,VÌ CHỈ CÓ NHƯ VẬY THÌ CẬU MỚI KO CÓ NHIỀU THỜI GIAN ĐỂ CỐ QUÊN CÔ ẤY ,VÀ CŨNG LÀ NHỚ THÊM NGƯỜI TA THÔI ,
hãy thả lỏng mình ,nếu có thể thì hãy cứ nghĩ như là nó vẫn tồn tại đi nhưng chỉ là một cái gì đó là niềm khao khát vươn tới của mình để làm động lực cho mình tiến lên :D
CHÚC BẠN SẼ HOÀN THÀNH ĐƯỢC ƯỚC NGUYỆN CỦA BẢN THÂN CŨNG NHƯ CỦA GIA ĐÌNH NHÉ :D