PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình yêu bất diệt



Mắt_lưu_ly
28-02-2009, 08:57 PM
Em hỏi anh tình yêu gì?
Anh trả lời em tình yêu rất rộng, nó bao gồm tình yêu dành cho gia đình, người thân và bạn bè…. rất rộng
Em lại hỏi anh thứ tình yêu nào cao quí nhất?
Anh đã trả lời em rằng thứ tình yêu nào cũng cao quí và đáng được trân trọng.
Em vẫn bướng bỉnh hỏi anh tình yêu nào đẹp nhất?
Anh trả lời em rắng thứ tình yêu nào cũng đẹp nhưng đẹp nhất có lẽ là tình yêu đôi
Em lại hỏi anh tại sao lại như vậy?
Anh nói rằng thứ tình yêu ấy xuất phát từ hai người xa lạ, ko quan hệ máu mủ, nhưng họ đã dành trọn tình yêu cho nhau, chia sẻ khó khăn, niềm vui hay nỗi buồn, từ hai người xa lạ họ đã trở thành một phần của nhau, họ tin tưởng nhau và giúp đỡ lẫn nhau.
Em lại hỏi anh tại sao hoa hồng xanh tượng trưng cho tình yêu bất diệt?
Anh kể cho em truyền thuyết hoa hồng xanh về một chàng ngốc đêm lòng yêu một nàng công chúa, nhưng nàng công chúa lại đem lòng yêu hoàng tử, hoàng tử phải chiến đấu chống lại quân xâm lược nước chàng. nàng công chúa ngày đêm mong nhớ hoàng tử và chàng ngốc đã kể cho nàng nghe về một loài hoa hồng màu xanh “ nếu dùng tình yêu chân thành dành cho người mình yêu chăm sóc cây hoa hồng thì cây sẽ nở ra một bông hoa màu xanh và hoa hồng xanh sẽ cho ta một điều ước” , công chúa vui lắm nàng đã nói sẽ ước cho chiến tranh kết thúc và hoàng tử sẽ trở về bên nàng. Thế là côngchua1 ngày nào cũng chăm sóc cây hoa của mình bằng cả tấm lòng, nhưng thật ra hoa hồng xanh ko hề có thât, chàng ngốc chỉ muốn làm công chúa vui lên mới bịa ra câu chuyện ấy. Chàng ngốc rất hối hận vì đã lừa công chúa, chàng lo sợ một ngày cây hoa của công chúa sẽ nở một bông màu hồng, ngày nào chàng cũng chăm sóc cây hoa ấy thật tốt mong kì tích sẽ xảy ra. một đêm nọ, chàng ngốc nằm ngủ bên cây hoa và chàng nằm mơ thấy một nàng tiên xinh đẹp , nàng đã nói với chàng ngốc nàng chính là hoa hồng xanh và hoa hồng xanh là có thật, chàng ngốc van xin nàng tiên chỉ cho cách để cây hoa hồng nở hoa màu xanh và nàng tiên đã thì thầm vào tai chàng ngốc cách để hoa hồng xanh nở. ko một ai biết nàng đã nói gì chỉ biết sáng hôm sau cây hoa của công chúa đã nở một bông hoa xanh và hoàng tử đã trở về tìm công chúa. công chúa vô cùng hạnh phúc nên đã tìm chàng ngốc đẻ cám ơn, nhưng công chúa tìm mãi mà ko thấy chàng ngốc đâu cả, trong khu vườn hoa hồng của chàng ngốc chỉ còn những đóa hồng như đang khóc và từ phía hoa hồng xanh có tiếng hát thánh thót cất lên“ chỉ có dòng máu chảy ra từ trái tim người đang yêu chân thành mới có thể làm cho cây hồng nở ra một bông hoa màu xanh……..” tiếng hát ấy vang vọng rồi tắt lịm, từ đó ko còn ai nhớ đến chàng ngốc nữa còn công chúa đã sống hạnh phúc bên hoàng tử.
Em đã khóc khi nghe anh kể câu chuyện này, em khóc vì chàng ngốc quá tội nghiệp, chàng hi sinh vì một người không yêu mình, em khóc vì sự thật về hoa hồng xanh quá tàn nhẫn, tình yêu của chàng ngốc dành cho công chúa là tình yêu bất diệt sao?
Anh đã cười và bảo em ngốc, hoa hồng xanh ko hề tàn nhẫn, nếu có thể anh cũng muốn là chàng ngốc tạo ra đóa hoa hồng xanh để công chúa hạnh phúc.
em lại khóc vì em biết anh muốn người anh yêu hạnh phúc nhưng anh ko bao giờ nhìn thấy em cũng yêu anh và mong anh hạnh phúc, nếu có thể em sẽ là cô ngốc tạo ra hoa hồng xanh cho anh, và anh ko cần phải buồn nữa vì hoa hồng xanh sẽ giúp anh có được hạnh phúc.