PDA

Xem đầy đủ chức năng : Người Anh.........



nhjmxu112
28-02-2009, 12:27 AM
Anh biết không mới sáng ngày ra , lúc đấy vẫn còn đang ngon giấc thì có tiếng chuông Đt reo :
- Hương ah.
- Dạ....
- Anh Hưng mất rồi Em ạ.....
- ( Em cố gắng đoán đó hok phải là Anh ) Hưng nào hả Anh?????
- Còn Hưng nào nữa..Anh ấy bị tai nạn mất tối hôm qua...............
Trời lúc đấy em cứng lưỡi không thể nói đc lời nào rồi phi ngay dậy làm tất cả mọi thứ xong để vào trong Anh.....
Em còn nhớ cách đây vài hôm em vẫn còn nói chuyện với anh , vẫn còn nghe anh kể về những ước mơ của anh , vẫn còn chia sẻ niềm vui với anh khi anh nói anh cũng sắp đi học kế toán như em......Anh vẫn còn vui lắm, hạnh phúc lắm.......
Vậy mà đùng 1 cái Anh ra đi không một lời từ biệt , trước khi 1 người đi đâu mọi người thường nói câu " Đi Đường Cẩn Thận Nhé ".Sa0 anh không nghe vậy?????????
Em còn nhớ vừa năm ngoái mẹ anh mất để lại anh cùng với người cha già và các chị......Bố Anh cũng yếu rồi....Anh biết không từ lúc biết tin anh mất Bác chỉ khóc và ngất....Thậm chí Bác không thể nói đc lời nào......Em thương Bác thương các chị.........Bây giờ làm sao mà các chị có thể chăm sóc Bác như anh đc.......
Anh ra đi chỉ ở cái tuổi 22.......Quá trẻ phải không Anh.........Sao ông trời ác với anh vậy ác vờ GĐ, bạn bè anh........Gia đình mất Anh, Bạn bè mất Anh........
Thôi thì Anh đi nhé ,Anh đi không trở lại nhưng trong lòng mỗi người bạn như chúng Em thì anh vẫn mãi ở trong lòng........
Vĩnh biệt............................................ .....................:timvo: