beyeuchu
26-02-2009, 08:31 PM
Người ta thường bảo thời gian và khoảng cách k là gì nếu hai người yêu nhau thật lòng. Vậy mà...
Sài Gòn những ngày nắng - nơi em đang sống. Em ghét cái nắng này vì nó làm em nhớ... nhớ những kỷ niệm về 2 đứa, nhưng chỉ là nhớ vậy thôi còn trái tim em đã nguội lạnh từ lâu. Tình yêu của em bốc hơi theo cái nắng ấy rồi.
Kỷ niệm cứ xa dần khi anh đang chuẩn bị cho mình 1 tổ ấm mà trong đó sẽ k có hình bóng của em. Từng nghe anh nói về những dự định của anh từ lâu lắm, em cứ tưởng đó là ngôi nhà có cả em - nhưng k...
Đã có lúc em nghĩ mình sẽ bất chấp tất cả để em được là chính mình, được chia sẻ và được yêu thương. Anh đã cho em tất cả những cảm giác ấy nhưng anh cũng là người làm cho em thấy lạc lõng...
Em lại thầm khóc. Em mong trái tim mình thật sự bình yên khi nghĩ về anh?!
Sài Gòn những ngày nắng - nơi em đang sống. Em ghét cái nắng này vì nó làm em nhớ... nhớ những kỷ niệm về 2 đứa, nhưng chỉ là nhớ vậy thôi còn trái tim em đã nguội lạnh từ lâu. Tình yêu của em bốc hơi theo cái nắng ấy rồi.
Kỷ niệm cứ xa dần khi anh đang chuẩn bị cho mình 1 tổ ấm mà trong đó sẽ k có hình bóng của em. Từng nghe anh nói về những dự định của anh từ lâu lắm, em cứ tưởng đó là ngôi nhà có cả em - nhưng k...
Đã có lúc em nghĩ mình sẽ bất chấp tất cả để em được là chính mình, được chia sẻ và được yêu thương. Anh đã cho em tất cả những cảm giác ấy nhưng anh cũng là người làm cho em thấy lạc lõng...
Em lại thầm khóc. Em mong trái tim mình thật sự bình yên khi nghĩ về anh?!