PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi flame_link8x



tếu
26-02-2009, 09:56 AM
Đọc lại bức thư của em gửi cho anh , anh thấy như mình có hàng ngàn vạn lỗi lầm vậy. Ngày xưa? nghe xa quá... nhưng nhớ lại những kỉ niễm của hai ta vẫn chỉ mới đây , có bao giờ xa xôi , vụt tắt , nếu là kỉ niệm của ngày xưa , thì đấy chỉ là kỉ niệm của một tình yêu đã héo mòn...
Anh biết em yêu anh nhiều lắm. Có khi yêu hơn cả yêu bản thân mình. Đấy ko phải mù quáng , nhưng nó làm suy nghĩ của một người theo chiều hướng sai lầm , lệch lạc. Ngày trước em tin anh nhiều lắm. Có bao giờ biết ghen và giận dỗi gì đâu. Vậy mà bây giờ... thật khác... ko khác trong tình yêu , nếu có khác là khác trong chuyện thể hiện. Màn đêm vẫn đây , em vẫn là ánh trăng trong lòng anh , vậy mà lại ghen tị với những ánh sao nhỏ nhoi lúc sáng lúc mờ. Ghen với nhưng đám mây ko có nguồn gốc , và thậm trí ko thể nhìn thấy những đám mấy đấy nếu ko có ánh trăng của em.
Ghen vì đâu???
Ánh trăng tình yêu của em càng sáng thì những ngôi sao kia cũng sáng theo , những làn mây u ám càng nhìn rõ. Em ghen với tất cả. Ghen với những người em biết lẫn người em ko biết. Ghen với những chuyện em hiểu lẫn ko hiểu. Tại anh??? Anh vô tâm??? anh khác trước??? Khác gì khi đang ốm vẫn đi cả chục cây số đến bên em. Khác gì khi trời lạnh , người mặc ít áo vẫn ra hồ ngồi cùng em để cả đêm ho ko ngủ đc? anh khác trước ở chỗ anh ko nói nữa mà chỉ làm. Nhưng hình như con gái yêu bằng tai hơn thì phải. Mỗi lúc 1 yêu cầu cao hơn , em nói chỉ cần tình yêu của anh??? thế đã đủ chưa em? Có bao giờ em chỉ cần 3 chữ ANH YÊU EM thôi ko? a nghĩ về em , nghĩ bằng cả trái tim nhưng ko nói ra em có chấp nhận ko? ko phải ko... Đúng thật là... Yêu đã khó , giữ một tình yêu mãi đẹp còn khó hơn...
Sao ta ko nghĩ đến những gì tốt đẹp hơn , những kỉ niệm mãi sống trong tim 2 đứa. Mưa là kỉ niệm đôi ta. Anh nhớ những kỉ niệm 2 ta đều có mưa làm nhân chứng. Anh là người lãng mạn... nhưng anh chẳng bao giờ anh ngắm cảnh mưa trên hồ , chưa bao giờ ngắm anh trăng thành bình trốn đồng quê. Những lúc đó , chỉ có 2 đứa may ra là con cá , con dế nghe lén đôi ta tâm sự , chúng nó chắc khó chịu vì ko thể nào hạnh phúc đc như hai đứa mình.
Yêu là phải hiểu nhau hơn. Hiểu để yêu nhau nhiều hơn. Em xem lắm phim buồn , rồi nghe nhạc buồn hoải nên toàn nghĩ lung tung. Hơi một tý là em ra đi cho anh thanh thản. Em ra đi cho trái tim anh thoải mái. Những câu nói nhưng con dao cứa nhẹ nhàng nhưng buốt và làm chết trái tim anh. Cứ phải nói thế em mới đc thoải mái sao? Em muốn đi xa để anh xem e ở vị trí nào trong trái tim anh??? vậy em bỏ đi mà ko coi ý kiến anh là gì thì anh ở bộ phận nào trong cái mà em gọi là trái tim đó?
... Trong rùng trúc anh thổi khúc tình si
Vang lời hát hỏi tình yêu là gì
Trúc gục đầu buồn theo lời bài hát
Chim hiểu người nghe nhạc mà hoen mi...
Tình yêu có ai định nghĩa đc đâu em , hợp tan khó ai biết trước. Anh đã từng nói hãy sống sao cho về sau nhớ lại những gì mình làm ko bao giờ thấy hối hận. Và tốt nhât là ko bao giờ hối hận chỉ vì một câu nói... chia tay...!!!

tocdai_emdetroianh
26-02-2009, 11:28 PM
Viết cho người yêu hay em gái thế anh ơi. Ngậm ngùi ghê ! :))

flame_link8x
27-02-2009, 08:21 AM
Yêu kưng lắm! Thương kưng lắm. Mai VC mìh đi xem đẹp từng centimet nha :X