Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : TuỔi hỌc trÒ



nhockhung_xuitancung
26-02-2009, 01:44 AM
bài nì ko niết của ai hết:)


Ai đem tim vỡ viết thành thơ
Thầm trách người sao quá hững-hờ
Tôi có nỗi niềm nay dã nhạt
Chuyện thời hoa bướm , thuở ươm mơ

Ngày đó tôi em một mái trường
Gặp nhau đểý chỉ ngầm thương
Hẹn-hò chẳng dám lòng vương-vấn
Len- lén theo em mỗi bước đường

Em rất cao-sang , rất diễm-kiều
Làm sao tôi dám nói lời yêu
Em như một đoá hoa tươi-sắc
Bao kẻ vây quanh để phụng chìu

Tôi biết phận tôi kẻ thấp hèn
Nhìn đàn ong bướm để lòng ghen
Chỉ mong em chẳng quen ai cả
Ðể mãi có hoài giấc mộng đêm

Từ buổi chia tay ở học đường
Tôi theo tiếng gọi của quê-hương
Mất em dạo đó .... tôi nào biết
Tình thuở học-trò , ôi nhớ thương

nhánh cỏ hoang
12-03-2009, 12:24 AM
học trò ư sao còn thương nhớ mãi
sắp xa rồi cái thơu1 thân thương
còn yêu mãi thôi lớp với trương
bằng lăng tím nhạt vấn vương buổi về

thiên sứ trắng
13-03-2009, 02:55 AM
có tiếng cười vang trong kí ức
tưổi học trò hạnh phúc làm sao
có mùi hương hoa sứ bay vào
tôi chợt nhớ tưổi thần tiên mơ mộng