cô bé NHÃ HOA
26-02-2009, 01:01 AM
←{๑۩۞۩๑} Có những người trắng cũng từng thương mến ,có những người cũng làm trắng xuyến xao ,ấy thế mà trắng vẫn luôn muốn nghĩ ,luôn muốn quang tâm đến cảm giác của anh thế nào ,trong lòng vẫn thiết tha được bít được hiểu về anh hơn ,vẫn luôn mong thời gian dừng lại ,lại cái ngày mà trắng nói thích anh lại cái giây phút mà trắng thức cả đêm để viết cho anh một bài hát nói lên tâm trạng của trắng.Trắng đã nghĩ đến những viễn tưởng tốt đẹp nhất khi anh đọc lá thư và nói anh cũng thích trắng, ấy thế mà mọi thứ tất cả đều ko như trắng nghỉ anh từ chối thẳng thừng ,anh làm trang thất vọng ghê gớm có lẽ anh vẫn chưa bít nhỉ?anh có bít anh là mối tình đầu của trắng ko?trắng khóc thật nhiều trách anh thật nhiều, sao anh ko thể thích trắng được trắng thật muốn hỏi anh đã bao giờ trong lòng anh nghĩ tới trắng chưa?đã bao lần trái tim khẽ gọi tên trắng chưa?có lẽ chưa bao giờ anh nhi? trong mắt anh trắng chỉ là một con nhóc đâu đáng gì cho anh để mắt tới mà với trắng thì ngược lại trái tim trắng gọi tên anh ngàn lần vạn lần vẫn cố gắng la hét tên anh mà sao con tim anh vẫn nín lặng.Trắng thương anh dù anh thay đổi, trắng thương anh dù xấu xa ,trắng vẫn thương anh nhiều ,trắng thương anh bởi anh thương chị ấy ,trắng thương anh dù bit anh ko thương trắng ,trắng thương anh dù anh vô tình.Nước mắt trắng khóc cho anh ko bao giờ trắng hối hận, trắng ko ngại ngùng nói trắng thương anh, tình cảm trắng dành cho anh chưa bao giờ trắng cảm thấy đáng ghét, trắng yêu mọi thứ từ anh trắng quý mọi cảm xúc mọi giây phút nghĩ về anh. Anh bít ko khi anh với trắng mặc cùng màu áo dù trắng bít anh ko nghĩ gì nhưng với trắng nó làm trắng vui đến phát khóc.Mỗi khi tình cờ gặp anh trắng nghĩ là duyên phận, từng nụ cười anh cười với trắng làm trắng suy nghĩ mãi, từng câu từng chữ anh nói với trắng chưa hề trắng quên ,trắng mong được gặp anh mỗi chiều.Những ngày trắng học thể dục lại thấy anh trước cửa trường ,anh học dãy lớp đằng trước ,trắng học đằng sau trắng cứ mong cho mau ra về ráng chạy nhanh về phía trước để thấy anh trắng làm mọi cách để chỉ muốn thấy anh, trắng thật lòng với anh như vậy mà sao anh vẫn hững hờ.Hãy nói cho trắng bít tại sao anh yêu chị ấy đến vậy chị ấy có người yêu rồi anh vẫn yêu chị ấy, anh có người yêu mới mà trong lòng vẫn nghĩ tới chị ấy, anh ko thể cho trắng một chút sao? anh yêu chị ấy bao nhiêu trắng yêu anh hơn tình yêu của anh vạn lần, bởi tình yêu vĩ đại của anh mà anh lạnh lùng với trắng. Mà sao trắng vẫn yêu vẫn thương anh nhiều đến vậy ngày hôm nay tuy anh với trắng cách nhau muôn trùng, thế mà trái tim trắng đã cả gan vượt qua biển cả qua những tần mây mà tìm đến anh, gặp anh ngàn lời muốn nói mà khi anh hỏi trắng vẫn ko bít nói gì với anh trắng đã cho anh nhiều thời gian vậy mà anh vẫn ko hiểu hay anh cố tình ko hiểu trắng ,xin anh hãy hiểu trắng một lần hiểu tình yêu của trắng dành cho anh.Trắng cảm ơn anh vì anh cho trắng những suy nghĩ vẩn vơ bởi anh mà trắng làm một người phải khóc, bởi anh mà trắng học được cách từ chối người khác, bởi anh mà trắng có một trang kí ức đầy nước mắt và đau thương. Dù giờ trắng muốn bên anh rất nhiều nhưng chắc ko được nữa rồi trắng sẽ mãi mãi nhớ anh nhớ mối tình đâu của trắng trắng vẫn yêu anh. ♥♥♥♥ Mối tình đầu vẩn vơ còn đó ♥♥♥♥
Trách lòng anh sao mãi yêu một người
Dẫu tình anh không thể nào thay đổi
Chỉ trách em cứ nghĩ mãi về anh........
_________ Người em yêu thương _______
Trách lòng anh sao mãi yêu một người
Dẫu tình anh không thể nào thay đổi
Chỉ trách em cứ nghĩ mãi về anh........
_________ Người em yêu thương _______