flame_link8x
25-02-2009, 09:57 AM
Hôm qua có đứa bảo mìh linh bây giờ khác xưa quá !!! :dien: Uh Có lẽ là khác thật, thời gian thay đổi nên con ng` cũg phải thay đổi chứ ???
1 năm về trước mìh đâu có thế này. 1 năm về trước tôi cười nhiều hơn, vui tươi hơn còn bây giờ thì....Suốt ngày thấy buồn, suốt ngày lo lắng,hay cáu gắt vớ vẩn, hay giận cá chém thớt, hay đá đểu đá xoáy. Vì ai nhỉ? Có lẽ là vì 1 ng con trai,vì anh mất rồi!!!
Anh nhẹ nhàng bước vào cuộc đời tôi, nhẹ nhàng đến bên tôi.
Ngày xưa anh coi tôi là số 1 bây giờ trong lòng anh tôi đứng vị trí thứ mấy chắc anh cũng ko biết đâu nhỉ???
Ngày xưa chỉ ko gặp tôi 2 ngày là anh đã muốn đến bên tôi ngay bây giờ có 1 tuần k gặp thì cũng vậy....
Ngày xưa tôi kêu đau anh liền gặng hỏi sao thế, em bị sao ah.Bây giờ thì có kêu cũng mặc kệ
Ngày xưa mỗi lần anh đèo tôi đi trên con đường chúng ta thường đi anh luôn dựa vào người tôi.Bây giờ thì anh ngồi rất thẳng, rất ngay ngắn như kiểu k hề muốn chạm vào tôi
Ngày xưa thỉnh thoảng ngồi học cùng nhau anh hay nắm nhẹ lấy đôi bàn tay tôi còn bây giờ thì có chạm vào cũng khó huống hồ nói là cầm tay...
Ngày xưa anh thích nhất mùi tóc của tôi,anh còn bảo nếu k lấy đc e anh sẽ bắt vợ anh dùng loại này để anh được ngửi thấy nó,tôi đã cười và ôm anh.Bây giờ thì.....
Ngày xưa mặc dù nt rất nhiều nhưng anh thỉnh thoảng vẫn gọi đt hỏi thăm xem tôi đang ở đâu và làm gì, đã ăn gì chưa v.v... và v.v... Bây giờ thì phải đến 2 tháng nay anh k gọi cho tôi dù chỉ 1 cuộc
Ngày xưa mỗi lần ol anh luôn vào buzz tôi nch.Bây giờ thì đến nửa ngày mới nói được 1 câu
Ngày xưa anh hay nắm tay tôi và hát "cùng nắm chặt tay cùng xây đắp ngày mai ".Hôm nay anh lại hát nhưng mà k phải như những lần trc, lần này khác.Lần này là "cuối cùng rồi thì mìh cũng chia tay rồi thì mình cũng xa nhau tình yêu ấy dần phai màu "
Ngày xưa khi tôi để stt:
"Nếu một mai anh về tay kẻ khác
Em mỉm cười định mệnh phải không anh
Lá trên cành còn có lúc ko xanh
Dẫu dám nói tình anh ko thay đổi"
Anh liền viết lại:
" Lá trên cành cũng có lúc còn ko xanh
Tình của anh cũng đến ngày thay đổi
Nhưng trái tim như cơn gió thổi
Hiểu lòng mình vẫn chỉ mãi yêu em"
Bây giờ thì sao,hình như trái tim anh đã bị 1 cơn gió thổi đi mất rồi, thổi xa khỏi tầm tay với của em rồi !!!
Có một câu nói: người quân tử khi đã hết tình cảm thì thường tỏ ra lạnh nhạt. Và anh là người quân tử, phải chăng anh đang lạnh nhạt với tôi.
Tôi muốn đi đâu đó vài ngày, ít nhất là xa khỏi cái hà nội này để suy nghĩ về mọi chuyện đang xảy r,để suy nghĩ xem tôi nên làm gì cho đúng và tốt cho anh.Buông tay ko có nghĩa là anh ko quan trọng với tôi,buông tay chỉ để biết tôi chiếm vị trí nào trong trái tim anh
Người ta bảo tôi thay đổi, tôi thay đổi hay do anh thay lòng nên dẫn đến chuyện tôi thay đổi về tính cách.Phải chăng được gọi là cái hết yêu!
Hết yêu nên mới thế, hết yêu nên mới thay đổi :timvo: :timvo:
"Nếu cảm thấy rằng mình không thể có nhau...
....Hãy quay đầu chỉ để một người đau"
* tya *
1 năm về trước mìh đâu có thế này. 1 năm về trước tôi cười nhiều hơn, vui tươi hơn còn bây giờ thì....Suốt ngày thấy buồn, suốt ngày lo lắng,hay cáu gắt vớ vẩn, hay giận cá chém thớt, hay đá đểu đá xoáy. Vì ai nhỉ? Có lẽ là vì 1 ng con trai,vì anh mất rồi!!!
Anh nhẹ nhàng bước vào cuộc đời tôi, nhẹ nhàng đến bên tôi.
Ngày xưa anh coi tôi là số 1 bây giờ trong lòng anh tôi đứng vị trí thứ mấy chắc anh cũng ko biết đâu nhỉ???
Ngày xưa chỉ ko gặp tôi 2 ngày là anh đã muốn đến bên tôi ngay bây giờ có 1 tuần k gặp thì cũng vậy....
Ngày xưa tôi kêu đau anh liền gặng hỏi sao thế, em bị sao ah.Bây giờ thì có kêu cũng mặc kệ
Ngày xưa mỗi lần anh đèo tôi đi trên con đường chúng ta thường đi anh luôn dựa vào người tôi.Bây giờ thì anh ngồi rất thẳng, rất ngay ngắn như kiểu k hề muốn chạm vào tôi
Ngày xưa thỉnh thoảng ngồi học cùng nhau anh hay nắm nhẹ lấy đôi bàn tay tôi còn bây giờ thì có chạm vào cũng khó huống hồ nói là cầm tay...
Ngày xưa anh thích nhất mùi tóc của tôi,anh còn bảo nếu k lấy đc e anh sẽ bắt vợ anh dùng loại này để anh được ngửi thấy nó,tôi đã cười và ôm anh.Bây giờ thì.....
Ngày xưa mặc dù nt rất nhiều nhưng anh thỉnh thoảng vẫn gọi đt hỏi thăm xem tôi đang ở đâu và làm gì, đã ăn gì chưa v.v... và v.v... Bây giờ thì phải đến 2 tháng nay anh k gọi cho tôi dù chỉ 1 cuộc
Ngày xưa mỗi lần ol anh luôn vào buzz tôi nch.Bây giờ thì đến nửa ngày mới nói được 1 câu
Ngày xưa anh hay nắm tay tôi và hát "cùng nắm chặt tay cùng xây đắp ngày mai ".Hôm nay anh lại hát nhưng mà k phải như những lần trc, lần này khác.Lần này là "cuối cùng rồi thì mìh cũng chia tay rồi thì mình cũng xa nhau tình yêu ấy dần phai màu "
Ngày xưa khi tôi để stt:
"Nếu một mai anh về tay kẻ khác
Em mỉm cười định mệnh phải không anh
Lá trên cành còn có lúc ko xanh
Dẫu dám nói tình anh ko thay đổi"
Anh liền viết lại:
" Lá trên cành cũng có lúc còn ko xanh
Tình của anh cũng đến ngày thay đổi
Nhưng trái tim như cơn gió thổi
Hiểu lòng mình vẫn chỉ mãi yêu em"
Bây giờ thì sao,hình như trái tim anh đã bị 1 cơn gió thổi đi mất rồi, thổi xa khỏi tầm tay với của em rồi !!!
Có một câu nói: người quân tử khi đã hết tình cảm thì thường tỏ ra lạnh nhạt. Và anh là người quân tử, phải chăng anh đang lạnh nhạt với tôi.
Tôi muốn đi đâu đó vài ngày, ít nhất là xa khỏi cái hà nội này để suy nghĩ về mọi chuyện đang xảy r,để suy nghĩ xem tôi nên làm gì cho đúng và tốt cho anh.Buông tay ko có nghĩa là anh ko quan trọng với tôi,buông tay chỉ để biết tôi chiếm vị trí nào trong trái tim anh
Người ta bảo tôi thay đổi, tôi thay đổi hay do anh thay lòng nên dẫn đến chuyện tôi thay đổi về tính cách.Phải chăng được gọi là cái hết yêu!
Hết yêu nên mới thế, hết yêu nên mới thay đổi :timvo: :timvo:
"Nếu cảm thấy rằng mình không thể có nhau...
....Hãy quay đầu chỉ để một người đau"
* tya *