Xem đầy đủ chức năng : liệu em có giữ mãi được tay anh???
girl_no_cute
25-02-2009, 07:09 AM
anh ơi !
em hok bik từ khi nào thì anh đã bước vào cuộc đời em rùi.từ khi có anh em thấy c/s của em trở nên tươi đép hơn trc rất nhìu. Trước đây em cứ ngỡ rằng em đã mất hết niềm tin vào tình iu và có lẽ em sẽ hok thể iu thêm 1 ai được nữa 1 thế nhưng suy nghĩ đó đã thay đổi khi gặp va iu anh. định mệnh nào đã mang anh đến bên em? em cũng hok bjk nữa em chỉ bik rằng có anh em rất hạnh phúc. tuy anh hok phải là người đầu tiên em iu nhưng em lại là người đàu tiên cho em bik thế nào là hp của tình iu. giờ đây anh và em đang phải xa nhau cuộc sống bộn bề với bao lo toan thế nhưng hình ảnh anh vẫn lun theo em từng giây, từng phút , giá mà anh bik được em iu anh nhìu như thế nào? anh bik hok từ trước tới nay em cũng đã từng iu rất nhìu người nhưng người em iu nhất vẫn là anh. em còn nhớ mỗi lần đi chơi em hay ngồi sau xe nép mình vào anh để tránh đi kái lạnh , rùi thọc tay vào túi áo anh để đôi tay hok bị kái lạnh của mùa đông làm cho tê cứng , em nhớ nhất cảm giác mỗi khi có cơn gió lạnh đi wa , cơn gió vô tình làm em phải dùng mình vì lạnh. khi đó anh đã xiết chặt lấy tay em làm em cảm thấy ấm áp và wen đi kái lạnh đang hiện hữu ,giờ đây mùa đông cũng sắp đi wa h đi ra đường em cũng hok còn hay bị lạnh như trc nữa ,thế nhưng sao em vẫn thấy trong tâm hồn mình băng giá wa anh ơi???phải chăng kái băng giá đó có là do anh hok còn có ở bên em nữa???em rất sợ khi h đây hok còn anh ở bên để em có thể nép mình mà tránh lạnh để có thế xiết chặt lấy tay em khi gió lạnh tràn về.mùa đông wa đi và mùa hè lại đến nhưng sao em vẫn thấy lạnh wa anh ơi??? em sợ 1 ngày anh sẽ hok còn nắm tay em nữa , em sợ đôi tay em wa bé nhỏ hok giữ được tay anh , và anh ơi em sợ... sợ 1 ngày anh sẽ mãi...xa em...!!!
yeudaikho8889
25-02-2009, 07:41 AM
Bạn phải tự tin lên chứ! Phải có lòng tin cho tình yêu của 2 người chứ! :D. Mình tin rằng hạnh phúc sẽ đến bên bạn vào một ngày không xa. Chúc 2 người hạnh phúc................
thukip
05-03-2009, 02:05 AM
chạy đến bên người ta và hug and kiss thế là xong mà :D, good luck and happy
girl_no_cute
05-03-2009, 02:20 AM
sax anh sẽ cho em niềm tin để làm thế hả???
nhok_ly_3962
06-03-2009, 11:54 PM
nhắm mắt lại và hít 1 hơi thật sâu rồi từ từ mở mắt ra để đón ánh bình minh của ngày mai bạn nhé -------> như vậy sẽ giúp bạn có thêm niềm tin vào c/s đó...........
chilovephong
07-03-2009, 12:42 AM
t ơi ! C đây.... chắc giờ t đang yêu và rất hf nhỉ? nếu có lo lắng chỉ vì t sợ mât niềm hf mình đang có thôi .... hãy cố giứ anh ấy bằng ty và con tim mình..... chúc hf nha t...c lun ủng hộ t nè
matdaydauday
07-03-2009, 02:49 AM
Anh! Đến tận bây giờ em vẫn chưa dám tin rằng mình quen nhau qua Internet. Khi bất chợt có ai hỏi răng'' đó chỉ là chuyện tình ảo ''em thật sự bối rối. Từ cái “click chuột” tình cờ, mình nói chuyện với nhau rồi trao đổi email. Có lần anh mở webcam cho em xem, trái tim của em chợt rung động vì một vẻ thư sinh, hiền hiền của anh. Lúc đó anh biết em ước gì không? Em ước rằng anh sẽ là người yêu của em. Nhưng chỉ là phút thoáng qua thôi,em nghĩ biết bao giờ chúng ta có thể gặp nhau?
Một thời gian dài mất liên lạc.Cứ ngỡ rằng chẳng bao giờ gặp được anh nữa,Tình cờ một ngày em nhận được email của anh,em rất là vui mừng và ngay lập tức reply.Chờ đợi lắm email của anh. Chẳng để em đợi lâu anh nhắn cho em số điện thoại. Mình bắt đầu liên lạc từ đó. Một ngày tình cờ (lại là tình cờ) Từ đó, anh quan tâm, lo lắng cho em nhiều hơn. để bây giờ đây anh vẫn chẳng quan tâm vì với anh,em chẳng bao giờ là gì của anh cả.luôn tìm cách từ chối,với anh chỉ xem em là 1 người bạn ko hơn ko kém.Rồi cuộc sống cứ thế trôi qua tình cảm của anh lại dành cho người khác đậm sâu hơn em.em biết mình đã mất anh nhưng em ko ngờ mình lại mất nhau xớm như vậy,em xin chúc anh hạnh phúc
matdaydauday
07-03-2009, 03:05 AM
Nhìn anh lạnh vai áo đi bên ai ,Bỗng dưng sao một ngày em nhận ra anh ko yêu em mà anh yêu người khác,Làm sao để em giữ những êm đềm ngọt ngào bên anh.chợt em nghe được nhiều bài hát,em vô tình nghe được trong một lần lướt web anh à! Những câu hát vô tình khiến em nhớ lại những kỉ niệm.em bỗng lặng người giữa cuộc sống bộn bề, bỗng nhận ra trong em và anh có một khoảng trống.em nghĩ chắc có lẽ chúng mình ko có cơ hội gặp nhau đau phải không vì hai người là hai thế giới khác nhau, anh ấy là một " hot boy", đẹp trai và nhiều người để ý.... Nụ cười ấy khiến em hạnh phúc, khiến trái tim em cứ đập lên loạn nhịp và đó là lúc hạnh phúc của em đó anh ah.Mỗi 1 tuần anh hay gọi dt cho em cũng đều dành cho em những tình cảm thật đặc biệt, mỗi lần một khác. Ngày đó em yêu anh vì sự chân thành, vì khi ở bên anh em thấy mình được che chở, được yêu thương...Rồi thời gian cũng qua đi, mọi thứ đã trở thành kỉ niệm. Em và anh đều có những lựa chon riêng cho cuộc sống của mình, con đường bắt đầu có hai ngã rẽ: Anh và Em. Thời gian, khoảng cách, cuộc sống... có quá nhiều thứ kéo chúng ta xa nhau và chúng ta đã thay đổi rất nhiều, anh có nhận ra điều đó không?. Ở bên anh em thấy mình thật xa lạ, thấy mình lạc lõng trong thế giới của anh. Em mải miết kiếm tìm anh nhưng em không thể nào tìm lại được Anh của ngày xưa. Có những lúc em tự hỏi anh có còn yêu em, có còn thương em như anh đã nói, có phải là người em muốn gắn bó cả cuộc đời, có phải là người đàn ông mang hạnh phúc đến cho em... Và em đã để trong mình một câu hỏi không lời đáp.
matdaydauday
07-03-2009, 03:21 AM
Vẫn tự hào rằng mình không dễ “rung rinh” trước người khác, rằng có thể dễ dàng nắm bắt ý người khác, vậy mà từ khi anh xuất hiện, thế giới của em bắt đầu có những xáo trộn mà em không ngờ tới.
Hai không phải là số ít, nhưng nó cũng đủ để em có nhiều trải nghiệm khác nhau về tình yêu. Vì thế, khi mới có cảm tình với anh, em cứ tự tin rằng chẳng mấy chốc sẽ thấy được ánh mắt anh nhìn về phía em. Nhưng không, dường như em không tồn tại trong trái tim của anh. Những ý nghĩ của anh luôn ở ngoài tầm với của em. Anh cứ bước đi, cứ cười nói mà không cần biết có một người đã và đang chờ anh.Lạ quá, lần đầu tiên em có cảm giác này. Vốn là đứa khá nhạy cảm, nên em có thể đoán được thái độ tình cảm của người khác với mình rất nhanh (dù đôi khi em giả vờ như mình không biết gì hết). Thế mà em hoàn toàn không “bắt” được những suy nghĩ hay một chút nào tình cảm từ phía anh. Em hoang mang, trăn trở, và cố tìm kiếm một cái gì đó để bấu víu, để hiểu rõ hơn cái trải nghiệm lạ lùng này. Và rồi em lại thấy mình ở trong một tình thế rắc rối hơn.
em càng bàng hoàng hơn là khi biết mình là người yêu đơn phương mà thôi.Làm sao có thể như thế? Sao em có thể dễ dàng yêu một người mà thậm chí gần như em chẳng biết chút gì về người ta? em như thấy tâm hồn mình đông cứng lại vì sợ hãi khiến em như dị ứng với một từ mà với nhiều người thích nó, đó là thứ lãng mạn và ngọt ngào nhất.Em sợ cái tình thế không hiểu nổi bản thân mình muốn gì.Em sợ cảm giác lại phải một mình gánh vác nỗi buồn. Em là đứa cứ cố tỏ ra can đảm, cứng rắn để làm chỗ dựa cho người mình yêu, nhưng rồi khi chỉ còn một mình có thể khóc rất nhiều. Luôn ra vẻ thản nhiên, vô tư cười nói động viên người khác cố gắng, nhưng trong lòng lại chất đầy ưu tư vì không muốn người ấy phải lo. Có thể sẵn sàng ở bên chia sẻ vui buồn, nhưng khi tới lượt mình lại không có một bờ vai bên cạnh, bởi ngay cả người ấy cũng không ngờ em lại có lúc yếu đuối đến vậy. Lúc nào em cũng cố nhận phần thiệt về phía mình, để rồi khi không còn gánh nổi, mọi thứ đều vỡ tan.
Đó là một khoảng thời gian u ám mà em đã phải mất rất nhiều thời gian mới có thể vượt qua được. Em sợ biết đâu nó lại một lần nữa xuất hiên.đó là nỗi sợ mất anh. trong khi có một kẻ vẫn đang ăn ngon ngủ yên, cười nói vô tư. xem Mọi chuyện như còn chưa có chuyện gì xảy ra vậy.Không ai biết trước được tương lai sẽ ra sao. Có thể giữa anh và em sẽ xuất hiện từ “chúng mình”. Có thể em sẽ vướng vào một tình yêu đơn phương mà em không ngờ được, rồi tới một ngày nào đó em sẽ phải tự hát cho mình nghe những bài hát chỉ có thể dành cho riêng em mà thôi,Giờ đây, có lẽ em không còn cần câu trả lời cho câu hỏi kia nữa rồi. Thời gian sẽ đem lại cho em đáp án hoàn chỉnh nhất, phải không anh?1 đáp án wa bất ngờ,rằng anh ko hề có em phải ko anh.
girl_no_cute
10-03-2009, 02:23 AM
tình yêu là những giấc mơ dài ai cũng mong trong giấc mơ đó mình sẽ tìm thấy hp của chính mình
chilovephong
12-03-2009, 10:13 AM
mình giống bạn... mình đã từng nói mình ko thích làm người thứ 3 đế phá hf người khác đâu.... nhưng rồi mnihf lại yêu anh .. anh đã có người khác mà mnihf chỉ đơn giản nghĩ rằng người yêu cũ anh way lại.... mnihf tin ty mình chân thành đủ sức giữ chân anh . nhưng giờ mình nhận ra....... mình ko là gì trong trái tim anh .......... anh đã có người khác ở bên............. em là người thừa trong trái tim anh ..............đơn phương anh để rồi nhiều người đơn phương em........... ty ntnay để làm gì vậy???? ước gì đừng có ty
Hãy tin vào tình yêu và nhớ là đừng bao giờ xa nó.
niemdaunayaisansechoem87
12-03-2009, 08:00 PM
Những gì là của mình sẽ mãi là của mình, còn những gì không thuộc về minh thì mãi mãi......Vui lên bạn, ít nhất là vui trong lúc bạn đang có người ấy để một lúc nào đó nhỡ may không còn yêu nhau thì cũng ko phải hối hận rằng mình chưa bao giờ được hạnh phúc trong tình yêu. Thân!
love152
18-03-2009, 05:21 AM
đọc bài viết của bạn mìn tìm được sự đồng cảm và như đó là cảm xúc của chính mìn.... cám ơn bạn
sandy_xxx
18-03-2009, 05:56 AM
be strong...be happy:smile:
haibep
18-03-2009, 09:21 AM
Mình nghĩ giờ đây giất mơ chỉ là giất mơ mà thôi
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Thoi-Em-Ve-Di-Cao-Thai-Son.IWZAWI8E.html
Tình có nghia chi
girl_no_cute
19-03-2009, 02:27 AM
lệ tuôn rơi bao đêm khi trong những giấc mơ đã được thấy anh rùi giật mình em nhận ra đó chỉ là giấc mơ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.