Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tao sẽ từ bỏ vì tao mệt rồi....



BeUBuon
25-02-2009, 02:23 AM
Mày à? tao ko có ai để tâm sự cả nên tao lại tìm đến mày nà? chắc mày thấy tao hay làm phiền mày nhiều quá đúng ko? Nhưng chỉ lần này thôi, một lần này nữa thôi. Từ ngày mai tao sẽ không bắt mày phải nghe tâm sự của tao đâu. Thật đấy. Hôm nay, lại một ngày nữa lại qua đi rồi. Và lúc nào cũng vậy tao luôn là người phải đợi chờ? Tao chờ đợi một người mà người đó không hề biết. Tao luôn phải tỏ ra vui vẻ trước mặt hắn khi hắn trêu đùa với nhỏ mà hắn thích. Mà nhỏ đó là ai mày biết ko? Con bạn gần thân của tao. Nhỏ đó hơn tao về mọi thứ, cả tính cách lẫn nhan sắc. Nên tao nghĩ con trai thích nhỏ đó là điều đương nhiên , nhưng tao ko muốn người tao thích cũng thích nhỏ đó. Nhỏ đó có người yêu rồi , hắn biết rõ như vậy mà vẫn thích nhỏ là sao hả mày? Hắn ko nói cho nhỏ biết tình cảm của hắn , nhưng ai cũng biết,nhỏ đó cũng hiểu rõ, nhỏ còn nói với tao " hình như L thích tao mày ạ" tao phải làm thế nào đây? lúc đó tao chỉ mong những gì tao thấy hằng ngày và câu tao vừa nghe ko phải là sự thật thôi.. Nhưng đã có ai âm thầm chúc hắn ngủ ngon như tao mỗi tối chưa? đã có ai nhìn lên bầu trời kia để chúc hắn gặp mọi điều tôt đẹp như tao chưa? Tao khờ quá mày nhỉ? ai lại đi chúc phúc cho một người mà đến 1% cơ hội cũng không dành cho tao cơ chứ.Tao mệt mỏi lắm rồi. Mỏi lắm! Nên từ giờ tao quyết định bằng mọi cách phải quên hắn đi , bằng mọi cách phải xóa được hình ảnh của hắn trong đầu tao, bằng mọi cách, mọi cách mày hiểu ko? Nên tao mới nói với mày đây là lần cuối cùng tao tâm sự với mày, còn từ lần sau nếu có gì buồn tao sẽ ko tâm sự với mày nữa mà sẽ kể cho mày nghe. Chịu không. Mày yên tâm tao sẽ không buồn vì hắn nữa đâu, thật đấy ,tao mệt rồi...


Sao chúa công bằng với tất cả mọi người...trừ con

thương cnpm
25-02-2009, 03:37 AM
Đừng cố quên đi 1 ai đó, bởi hơn bất cứ ai bạn là người hiểu rõ vị trí mà bạn đặt người đó trong trái tim của mình. Hãy giữ lấy những kỉ niệm của mối tình đầu. Nó là duy nhất mà!

HONG DAO
04-03-2009, 03:02 AM
thích một người là chỉ cấn người ấy được hạnh phúc là đủ. Những gì không thuộc về mình thì có cố gắng cũng chỉ vậy thôi.

Mắt_lưu_ly
04-03-2009, 03:05 AM
dù có quên cũng chẳng thể quên, vậy thì sao ta ko cố nhớ, và biết đâu đó sẽ là bài học cho mình thêm khôn lớn hơn

thukip
04-03-2009, 04:01 AM
dù có quên cũng chẳng thể quên, vậy thì sao ta ko cố nhớ, và biết đâu đó sẽ là bài học cho mình thêm khôn lớn hơn

nói quá đúng , đồng ý cả 2 chân 2 tay luôn
cố lên bé ơi

Icrysoul
04-03-2009, 05:53 AM
Lỗi Buồn ơi nếu mày là vậy chất .
Thì tao là kẻ giàu nhất thế gian.
tất cả rồi sẽ qua,bạn hãy biết rằng bạn còn gia đình ,bạn bè còn quan trong hơn...ai kia đã làm bạn phải buồn đau. chúc bạn mau tìm lại được niềm vui.Thân

0moNo.1
04-03-2009, 06:09 AM
chưa nói ra tình cảm của mình với ng đó sao bạn bik mình sẽ thất bại? Có mất j đâu nếu 1 lần bạn thử nói lời yêu thương?

Thiên Thần Bay
04-03-2009, 06:48 AM
warning :, sr vì đã chen vào cảm xúc của bạn , nhưng mình muốn nhắc nhở bạn về đại từ nhân xưng trong topic này :D ,bạn đã đọc qua nội quy của diễn đàn HHT.com chưa :D

thanhtiendt
05-03-2009, 04:21 AM
" Tại sao người thích đao lại thường chết dưới lưỡi đao? Tại sao người làm mình đau lòng lại chính là người mình yêu? - Cổ Long luận tình yêu

nhok_ly_3962
06-03-2009, 11:57 PM
warning :, sr vì đã chen vào cảm xúc của bạn , nhưng mình muốn nhắc nhở bạn về đại từ nhân xưng trong topic này :D ,bạn đã đọc qua nội quy của diễn đàn HHT.com chưa :D
thiên thần bay nói đúng đó , cũng muốn ủng hộ cảm xúc của bạn nhưng vừa đọc vô thấy ghét quá, lần sau sửa cách xưng hô đi nha ban...............dù sao thì cũng thanks vì những dòng cảm xúc của bạn