nhóc_cô_đơn_hm
24-02-2009, 08:14 AM
M ơi mj có biết là ya thương mj nhìu lắm không?
không phải vì chúng ta là 1 đôi bạn thân, cũng không phải la do ta ngộ nhận, mà ta cũng chẳng hiểu làm sao nữa.....
đầu óc ta rối tung, ta không muốn quan hệ giữa ta với mi trên mức tình bạn , như vậy thì cảm thấy khó chịu lắm , dường như trong cuộc sống của ta dã không thể thiếu mi rùi , ta phải làm sao đây , ta không muốn cứ ở trong tình trạng này mãi....... chẳng lẽ không thể có 1 tình bạn trong sáng giữa 2 người khác giới hay sao? ta chỉ muốn làm bạn thân của mi thôi mà , tại sao tình cảm của ta lai đi ngược với suy nghĩ của ta? mi là người bạn tốt nhất mà ta từng quen , tại sao mi thân với ta quá vậy?tại sao líc nào ta cũng nghĩ tới mi? tại sao lại là mi mà không phải là ai khác? tại sao? tạo sao?
bây h tình cảm đã thắng lí trí , ta không thể ngưng được việc thích mi và mi cũng cảm nhận được điều đó phải không? vậy tại sao mi không giữ khoảng cách với ta? tại sao lại càng thân với ta tại sao mi vô tư quá vậy? ta ghét mi lắm , ghét mi nhất hu hu....
không phải vì chúng ta là 1 đôi bạn thân, cũng không phải la do ta ngộ nhận, mà ta cũng chẳng hiểu làm sao nữa.....
đầu óc ta rối tung, ta không muốn quan hệ giữa ta với mi trên mức tình bạn , như vậy thì cảm thấy khó chịu lắm , dường như trong cuộc sống của ta dã không thể thiếu mi rùi , ta phải làm sao đây , ta không muốn cứ ở trong tình trạng này mãi....... chẳng lẽ không thể có 1 tình bạn trong sáng giữa 2 người khác giới hay sao? ta chỉ muốn làm bạn thân của mi thôi mà , tại sao tình cảm của ta lai đi ngược với suy nghĩ của ta? mi là người bạn tốt nhất mà ta từng quen , tại sao mi thân với ta quá vậy?tại sao líc nào ta cũng nghĩ tới mi? tại sao lại là mi mà không phải là ai khác? tại sao? tạo sao?
bây h tình cảm đã thắng lí trí , ta không thể ngưng được việc thích mi và mi cũng cảm nhận được điều đó phải không? vậy tại sao mi không giữ khoảng cách với ta? tại sao lại càng thân với ta tại sao mi vô tư quá vậy? ta ghét mi lắm , ghét mi nhất hu hu....