TieuThuB52
22-02-2009, 11:53 PM
Nhóc,
Gần 3 năm yêu nhau..chưa giây phút nào trái tim em lỗi nhịp ....em nhớ mãi những ngày mới quen nhau...em đã những tưởng mình mãi mãi...
Giờ đây, mắt em như nhoè đi...nhóc đang ở gần bên em ,nhưng sao em vẫn thấy nhóc xa quá...chỉ cách vài căn nhà...nhưng nhóc thà ở bên ấy...chứ không thèm qua thăm em...dù chỉ một chốc...nhóc không nhớ em nhiều như em nhớ nhóc,phải không?...Em nhớ có lần Nhóc bảo :dù ở xa mấy...nếu em khóc ..Nhóc sẽ chạy đến...thế mà...giờ đây chỉ vài bước chân...sao nhóc không còn cảm nhận thấy nữa...3 năm..em và Nhóc đã trải qua không biết bao nhiêu khó khăn,bao nhiêu vất vả....Nhớ những tối ngồi trong ĐH ,hai đứa chia nhau hộp xôi...thế mà em vẫn hạnh phúc biết dường nào...nhớ lắm những khi Nhóc lo lắng ..vậy mà...giờ Nhóc đâu rồi??? Không còn nhớ em nữa sao???...Người ta bảo đừng nên quen nhau lâu quá...tình cảm sẽ phai nhạt dần..nhưng tình yêu của em vẫn còn đầy...mà sao Nhóc vội vàng vơi đi thế...giờ đây..em cần Nhóc ở bên biết bao..lau vội dùm em những giọt nước mắt ..và vẫn như xưa Nhóc nhé...."bà xã...anh đây..anh xin lỗi vì để em một mình..."...nhóc ơi..đừng để trái tim mình lạc nhịp ...
Gần 3 năm yêu nhau..chưa giây phút nào trái tim em lỗi nhịp ....em nhớ mãi những ngày mới quen nhau...em đã những tưởng mình mãi mãi...
Giờ đây, mắt em như nhoè đi...nhóc đang ở gần bên em ,nhưng sao em vẫn thấy nhóc xa quá...chỉ cách vài căn nhà...nhưng nhóc thà ở bên ấy...chứ không thèm qua thăm em...dù chỉ một chốc...nhóc không nhớ em nhiều như em nhớ nhóc,phải không?...Em nhớ có lần Nhóc bảo :dù ở xa mấy...nếu em khóc ..Nhóc sẽ chạy đến...thế mà...giờ đây chỉ vài bước chân...sao nhóc không còn cảm nhận thấy nữa...3 năm..em và Nhóc đã trải qua không biết bao nhiêu khó khăn,bao nhiêu vất vả....Nhớ những tối ngồi trong ĐH ,hai đứa chia nhau hộp xôi...thế mà em vẫn hạnh phúc biết dường nào...nhớ lắm những khi Nhóc lo lắng ..vậy mà...giờ Nhóc đâu rồi??? Không còn nhớ em nữa sao???...Người ta bảo đừng nên quen nhau lâu quá...tình cảm sẽ phai nhạt dần..nhưng tình yêu của em vẫn còn đầy...mà sao Nhóc vội vàng vơi đi thế...giờ đây..em cần Nhóc ở bên biết bao..lau vội dùm em những giọt nước mắt ..và vẫn như xưa Nhóc nhé...."bà xã...anh đây..anh xin lỗi vì để em một mình..."...nhóc ơi..đừng để trái tim mình lạc nhịp ...