PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ của Quân Thạch (Lê Vũ Nhật Minh)



little princess
22-02-2009, 07:07 AM
GIÓ XUÂN

gió xuân...
...rón rén
nấp sau cội già

đêm ba mươi Tết
gọi vang khắp nhà

cành mai cũ kĩ
giật mình
đơm hoa.

little princess
22-02-2009, 07:33 AM
HẠNH PHÚC HÌNH TRÒN

hạnh phúc tròn tròn lăn trên đất ngang
em đưa tay, vô tình em bắt được

một phút buồn em ném về phía trước
để lại thấy mình trống rỗng, cô miên

hạnh phúc tròn tròn lăn trên dốc nghiêng
em với tay, để rồi lại nắm được
em tinh nghịch ném xuôi con dốc ngược
hạnh phúc tròn tròn
lăn lăn...
xa...
xa...
đến hạnh phúc cũng chằng vế đến lần thứ ba
em ngồi đợi...
em nhận ra...
quá muộn!

little princess
24-02-2009, 08:25 PM
CHAT VỚI CHỊ

"ngoài kia tuyết rơi thật là đẹp..."
nét đẹp đâu có ở quê nhà
sài gòn bây giờ trời nắng lóa
nhưng mà phố xá ươm đầy hoa

ngoài kia tuyết rơi, thật là xa
mà sao mình gần nhau qua vậy
em thấy chị chiều nay mặc váy
ôm gấu bông, ngồi đợi người nào

sài gòn giờ trời rất cao
bên chị nắng có tràn ngõ
tuyết chẳng rơi, quê mình nắng gió
mà sa lòng em vẫn lạnh căm

chị không về, có nhớ mấy năm?...