Nha_Ngan
22-02-2009, 05:23 AM
Một lời xin lỗi ko thể xóa hết vết thương trong lòng, một lời nói ko thể làm phai mờ đc sự thật, 1 lần gian dối sẽ là mãi mãi.Đủ rồi ấy ơi , xin lỗi làm ji nữa? khi tớ ko muốn cho lỗi?Đừng xin lỗi nữa......................................
tại sao ấy biết sai mà vẫn làm, tại sao ấy biết tớ đau mà vẫn đi? tại sao ấy biết là ko thể mà vẫn cố níu kéo?Rồi giờ đây sao ấy lại xin lỗi,???????????Bây giờ đây tớ ko muốn nghe lời xin lỗi nữa, chán lắm rồi lời xin lỗi làm cho tớ bị tổn thương nhiều hơn làm tớ cảm thấy mình là 1 kẻ ngốc nghếch khờ khạo.Và hôm nay khi tiếng khóc ko còn lên tiếng, khi nước mắt ko còn chảy, khi con tim ko còn biết đau, khi tớ dửng dưng trước tất cả....... thì lời xin lỗi còn ý nghĩa ji nữa chứ.....Lời xin lỗi của ấy lúc bây giờ chỉ làm cho tớ cười khẽ môi ko cảm giác, chỉ làm cho tớ chẳng buồn mà nghe..................
Được rồi khong cần xin lỗi đâu, cứ bước đi đi đi về hướng mà ấy chọn đó.Đã quay đi thì xin ấy đừng nhìn lại phía sau, đừng nhìn lại, dừng xin lỗi cứ đi di.Ấy nào có lỗi? lỗi là ở tớ tớ đã ngốc nghếch khờ khạo biết bao khi tin ấy, thật là ngốc khi phải hy vọng vào 1 diều vô vọng dù tớ biết diều đó là không thể.
tại sao ấy biết sai mà vẫn làm, tại sao ấy biết tớ đau mà vẫn đi? tại sao ấy biết là ko thể mà vẫn cố níu kéo?Rồi giờ đây sao ấy lại xin lỗi,???????????Bây giờ đây tớ ko muốn nghe lời xin lỗi nữa, chán lắm rồi lời xin lỗi làm cho tớ bị tổn thương nhiều hơn làm tớ cảm thấy mình là 1 kẻ ngốc nghếch khờ khạo.Và hôm nay khi tiếng khóc ko còn lên tiếng, khi nước mắt ko còn chảy, khi con tim ko còn biết đau, khi tớ dửng dưng trước tất cả....... thì lời xin lỗi còn ý nghĩa ji nữa chứ.....Lời xin lỗi của ấy lúc bây giờ chỉ làm cho tớ cười khẽ môi ko cảm giác, chỉ làm cho tớ chẳng buồn mà nghe..................
Được rồi khong cần xin lỗi đâu, cứ bước đi đi đi về hướng mà ấy chọn đó.Đã quay đi thì xin ấy đừng nhìn lại phía sau, đừng nhìn lại, dừng xin lỗi cứ đi di.Ấy nào có lỗi? lỗi là ở tớ tớ đã ngốc nghếch khờ khạo biết bao khi tin ấy, thật là ngốc khi phải hy vọng vào 1 diều vô vọng dù tớ biết diều đó là không thể.