Nha_Ngan
22-02-2009, 05:21 AM
Từ trong nỗi đau có 1 nỗi đau, Từ trong trái tim có 1 trái tim
Lại một lần nữa mắt đã rơi, lại một lần nữa con tim tớ lên tiếng khóc, lại một lần nữa tớ có cảm giác tớ đang bị dối lừa
Tại sao nhiều lần hạ quyết tâm quên cậu, đã nhiều lần cố quên đi nỗi đau, nhưng.......... nỗi đau không thể vơi được, tim tớ đã không còn là của tớ thì làm sao mà tớ có thể hạ quyết tâm nhỉ?
Một mình tớ trong đêm lạnh của mùa đông, gió lạnh buốt, đang từ từ thấm dần vào trong thân thể tớ, vào tim tớ và làm lạnh đy, làm đóng băng cả trái tim của tớ.Nhiều lần tớ hứa sẽ không khóc nữa đâu, nhiều lần tớ đã nói đã quên cậu, nhiều lần tớ bảo là tớ đang sống rất vui vẻ, đang hạnh phúc, ...... cậu nào hay tớ đang khóc thầm, cậu nào biết tớ đang nhớ cậu, cậu nào hiểu tớ có cảm giác ji khi nhìn lại những dòng tin nhắn cuối trong lần chia tay?.Cậu không hiểu được không biết được và chắc cũng chẳng bao giờ nghe được trái tim tớ đang khóc từng đêm, từng đêm...........
Một ước mơ, tớ có 1 ước mơ thôi là mong sao tớ không còn trí nhớ về cậu, mọi ký ức vui buồn về cậu sẽ không còn trong tâm trí của tớ nữa, tớ muốn xóa hết tất cả, mọi thứ.Tất cả những dòng tin nhắn tớ có thể xóa hết trong dt nhưng trong tâm trí tớ thì không thể xóa được , những lời nói lời hứa với tớ , những lời dối gian ấy tớ không muốn nó còn trong tâm trí của tớ.Nhưng tại sao tớ khôg thể quên tất cả tại sao tớ không thể bỏ qua mọi thứ?lại càng không thể quên đy cậu.Tại sao vậy ? giờ đây trong đầu tớ có rất nhiều câu hỏi tại sao, rất nhiều nhưng chẳng có ai giải thích và trả lời.
Tớ phải khóc thêm bao nhiêu đêm nữa phải đau bao nhiêu lần nữa mới không còn đau mới không còn khóc.Ghét tớ ghét cảm giác này, cảm giác tớ là người thua cuộc, ghét cảm giác bị lừa dối ghét lắm rất ghét.Tại sao tớ luôn là người thua cuộc tại sao tơ luôn là người chạy trốn?, tại sao tớ lại cao thượng tới mức chịu làm người thứ 3, chịu nhường hạnh phúc của mình cho người khác nhỉ???? Tớ không muốn vậy đâu., nhưng tại sao tớ lại không thể nào làm khác đy tại sao tớ không thể............................................. ..........................
TỚ CHỈ MONG MỘT NGÀY NÀO ĐÓ TỚ KHÔNG CÒN NHỚ TỚI CẬU , CHỈ MONG 1 NGÀY NÀO ĐÓ TỚ SẼ KHÔNG CÒN KHÓC , KHÔNG CÒN ĐAU KHÔNG CÒN BẬN TÂM NHỮNG JI VỀ CẬU.
CỨU THẾ CHÚA TREO MÌNH THÁNH GIÁ
TỚ YÊU CẬU TRÓI TAY TỘI TÌNH
Lại một lần nữa mắt đã rơi, lại một lần nữa con tim tớ lên tiếng khóc, lại một lần nữa tớ có cảm giác tớ đang bị dối lừa
Tại sao nhiều lần hạ quyết tâm quên cậu, đã nhiều lần cố quên đi nỗi đau, nhưng.......... nỗi đau không thể vơi được, tim tớ đã không còn là của tớ thì làm sao mà tớ có thể hạ quyết tâm nhỉ?
Một mình tớ trong đêm lạnh của mùa đông, gió lạnh buốt, đang từ từ thấm dần vào trong thân thể tớ, vào tim tớ và làm lạnh đy, làm đóng băng cả trái tim của tớ.Nhiều lần tớ hứa sẽ không khóc nữa đâu, nhiều lần tớ đã nói đã quên cậu, nhiều lần tớ bảo là tớ đang sống rất vui vẻ, đang hạnh phúc, ...... cậu nào hay tớ đang khóc thầm, cậu nào biết tớ đang nhớ cậu, cậu nào hiểu tớ có cảm giác ji khi nhìn lại những dòng tin nhắn cuối trong lần chia tay?.Cậu không hiểu được không biết được và chắc cũng chẳng bao giờ nghe được trái tim tớ đang khóc từng đêm, từng đêm...........
Một ước mơ, tớ có 1 ước mơ thôi là mong sao tớ không còn trí nhớ về cậu, mọi ký ức vui buồn về cậu sẽ không còn trong tâm trí của tớ nữa, tớ muốn xóa hết tất cả, mọi thứ.Tất cả những dòng tin nhắn tớ có thể xóa hết trong dt nhưng trong tâm trí tớ thì không thể xóa được , những lời nói lời hứa với tớ , những lời dối gian ấy tớ không muốn nó còn trong tâm trí của tớ.Nhưng tại sao tớ khôg thể quên tất cả tại sao tớ không thể bỏ qua mọi thứ?lại càng không thể quên đy cậu.Tại sao vậy ? giờ đây trong đầu tớ có rất nhiều câu hỏi tại sao, rất nhiều nhưng chẳng có ai giải thích và trả lời.
Tớ phải khóc thêm bao nhiêu đêm nữa phải đau bao nhiêu lần nữa mới không còn đau mới không còn khóc.Ghét tớ ghét cảm giác này, cảm giác tớ là người thua cuộc, ghét cảm giác bị lừa dối ghét lắm rất ghét.Tại sao tớ luôn là người thua cuộc tại sao tơ luôn là người chạy trốn?, tại sao tớ lại cao thượng tới mức chịu làm người thứ 3, chịu nhường hạnh phúc của mình cho người khác nhỉ???? Tớ không muốn vậy đâu., nhưng tại sao tớ lại không thể nào làm khác đy tại sao tớ không thể............................................. ..........................
TỚ CHỈ MONG MỘT NGÀY NÀO ĐÓ TỚ KHÔNG CÒN NHỚ TỚI CẬU , CHỈ MONG 1 NGÀY NÀO ĐÓ TỚ SẼ KHÔNG CÒN KHÓC , KHÔNG CÒN ĐAU KHÔNG CÒN BẬN TÂM NHỮNG JI VỀ CẬU.
CỨU THẾ CHÚA TREO MÌNH THÁNH GIÁ
TỚ YÊU CẬU TRÓI TAY TỘI TÌNH