PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu anh dành cho em ngốc ak!!



Thjeugja9x
21-02-2009, 08:56 PM
:kissing::angel1::rain::tim::tim:-Anh có cao không em nhỉ, à mà chắc anh chỉ vừa đủ cao thôi, đủ để khi em hôn anh không cần nhón chân lên đó, nhưng em phải nhớ mang high heel em nhé .

- Không biết anh có mập hay không, hay ốm qúa .Ừa thì chỉ vừa đủ thôi, đủ mập để có thể ôm em, sưởi ấm cho em trong những ngày đông .Còn ốm à, không có đâu, ốm thì sao có thể đi mà che gió cho em được .

- Em hỏi anh có biết kiên nhẫn không .Anh cũng không biết nữa, nhưng anh biết anh có thời gian chờ em hàng giờ đồng hồ hay nghe em kể chuyện trong mấy quán starbuck cho dù anh cũng không hiểu em nói gì nhưng được nhìn em là anh vui rồi.

- Anh cũng hay thắc mắc không biết anh đã quan tâm đến em đủ chưa? Anh thấy là vẫn chưa đủ đâu, còn em thấy sao nè? Anh thì lúc nào cũng mong điện thoại của em, nghe phone kêu là nhớ đến em rồi. Có nhiều khi nói chuyện với em, thấy em buồn hay nghe em khóc anh liền chạy xe ngay trước nhà em, nhưng chỉ đậu đó thôi; Em biết chi không? để khi em cần người an ủi thì chỉ 5 giây sau là anh có mặt bên cạnh em rồi....

- Em hay nói anh xạo .Anh không có nói xạo lắm đâu, chỉ xạo vừa đủ làm em cười chứ chả bao giờ làm em khóc được .
- Em bảo anh lười, hì hì anh đâu có lười đâu, chỉ vửa đủ để cùng em chạy ngoài công viên, làm người cõng em đi vòng vòng, em được cõng còn bắt anh làm ngựa hí.

- Em chê anh lái xe chậm giống Lady, hổng có đâu nhé, anh lái vừa đủ chậm thôi, đủ chậm để có thể ở cùng em , cho dù là chỉ thêm có vài phút. Vài phút bên em cũng quý giá lắm.

- Em thì chả bao giờ khen anh can đảm, mà anh cũng thấy anh can đảm chứ, can đảm đủ để coi phim scary với em, anh mà không can đảm lấy ai cho em chui vào lòng mà ngồi; à mà anh còn đủ can đảm để bảo vệ em nữa, cho dù nhiều khi anh bảo vệ anh còn chả được.......... nhất là trước những beautiful girl.

- Em nói anh con trai gì mà nhát quá, em mới hù một chút đã sợ. Ừ thì nhát, mà em toàn hù là giận anh, không nói chuyện với anh; anh không sợ mới lạ.

- Nhiều khi anh cũng thấy anh crazy như em nói, nhưng anh mong chỉ crazy vừa đủ thôi, vừa đủ để có thể chạy xe gần 1 tiếng đi về chỉ để mua Thai tea cho em, tạm đủ để đi học lại cái lớp mà anh đã pass chỉ mong được học chung với em .

- Có người nói anh không chung tình, nhưng đừng tin người ta em nhé .Anh bíêt là anh sẽ đủ chung tình để có thể yêu em suốt cả cuộc đời này cho dù em có tin hay không.

- Và cuối cùng em nói anh không yêu em mà chỉ thích em .Anh yêu em thật đó, yêu vừa đủ để có thể làm em vui, làm em cười, vừa đủ để mang cho em hạnh phúc . Không có yêu nhiều đến nỗi anh bị bệnh tương tư đâu nhưng cũng đủ để cho anh lúc nào cũng nhớ đến em, lúc nào cũng nghĩ đến và lo lắng cho em.

Như vậy đủ cho tình yêu của anh dành cho em chưa ? Anh yêu em !

pe' ngóc^^!
22-02-2009, 01:29 AM
thjeugja à !!!
- tuy anh cao nhưng em có thể nhón lên để hôn anh.... - anh ko mập cũng ko ốm, vừa đủ để ôm em vào lòng để sưởi ấm cho em....

- tuy anh ko hiểu câu chuyện của em kể cho anh nghe nhưng em cũng cảm thấy rất vui khi ở bên anh....

- mỗi khi em buồn, anh là ông "8" để cùng em chia sẽ nỗi buồn đó... cách mà anh quan tâm tới em, em thấy anh rất là đáng yêu... "iu lắm ox à"....

- anh "xạo" lắm anh biết ko hả??? nhưng cái xạo của anh làm em càng yêu anh nhiều hơn....

- anh chạy xe chậm như con "rùa" vậy nhưng mỗi phút trôi qua em thấy em ko muốn xa rời anh, muốn ôm chặt anh mãi....

- anh cũng can đảm quá chứ, bảo vệ em mỗi khi em bị tụi bạn ăn híp, nhưng ko can đảm trước những bautiful girl là ko được đâu nha!!! anh phải làm anh hùng trong lòng em chứ....

- anh ko nhát đâu, chỉ tại cái tính bướng bỉnh của em mới làm anh nhát thôi....

- anh đâu có crazy đâu chỉ tại em nên anh mới nghĩ mình như vậy, ngồi trong lớp mà nhìn anh nói chuyện với nhỏ kế bên là em muốn khóc... hjc hjc....

- anh rất là chung tình với em, và anh sẽ chung tình với em suốt cuộc đời này như em chung tình với anh vậy....

- và cuối cùng em muốn nói em ko thích anh em chỉ yêu anh. em sẽ đem lại hạnh phúc cho anh, sẽ đem lại nụ cười, đem lại niềm vui cho anh khi anh ở bên em. em cũng bị bệnh tương tư giống anh rồi lúc nào cũng nhớ đến anh, cũng lo lắng cho anh....

như vậy đã đủ cho tình yêu của em dành cho anh chưa??? em yêu anh !!!

thjeugja của em

trai tao xanh
28-02-2009, 07:00 AM
ha......cảm động ghê ha.......:ow::ow::ow::ow:
nhưng nhìn ng` lại nhìn mình sao zẫn cô đơn zậy trời:khocnhe::khocnhe:
chậc nhưng chẳng sao tui ko thích có ng` yêu và cũng ko muốn tìm
đôi khi con ng` ta lên cô đơn vì như vậy chẳng ai có thể là tổn thương ta cả

chậc...........nói zậy ko bít có làm mất không khí lãng mạn ở đây ko nhi?????:bangxiu::bangxiu::bangxiu:
có j` ko phải thì cho táo xin lỗi nhé
:okie::okie::okie:

holilihan2
01-03-2009, 04:41 AM
http://www2.nhac.vui.vn/Music/#Play,69935

Anh gặp em giữa trời đông buốt giá,
Mắt ta nhìn tựa đã quen từ lâu.
Em cười tươi như mặt trời cuối đông,
Nụ cười đó, làm sao anh quên.
Ta cách xa muôn trùng mây,
Từng dòng thư gởi kèm nỗi nhớ thương.
Anh nhớ em đêm từng đêm,
Lòng thầm mong thấy em trong phút giây!!!

Đợi gặp em. Đi bên em không nói được câu gì.
Ngồi kề em sao mùa đông thấy không giá lạnh!
Ngày gặp em sương đêm rơi gió rét từng cơn lạnh lùng,
Sao lòng anh thấy ấm nồng cuộc tình đầu tiên.
Giờ chia ly em quay đi che giấu bờ mi lệ rơi,
Ta xa nhau mong đến một ngày gặp lại,
Giờ chia ly anh xa em nhưng sẽ nhớ em người ơi!!!
Trái tim anh, trái tim em không rời xa ^ ^

Anh gặp em giữa trời đông buốt giá,

Mắt ta nhìn tựa đã quen từ lâu.
Em cười tươi như mặt trời cuối đông,
Nụ cười đó, làm sao anh quên.
Ta cách xa muôn trùng mây,
Từng dòng thư gởi kèm nỗi nhớ thương.
Anh nhớ em đêm từng đêm,
Lòng thầm mong thấy em trong phút giây!!!

Đợi gặp em. Đi bên em không nói được câu gì.
Ngồi kề em sao mùa đông thấy không giá lạnh!
Ngày gặp em sương đêm rơi gió rét từng cơn lạnh lùng,
Sao lòng anh thấy ấm nồng cuộc tình đầu tiên.
Giờ chia ly em quay đi che giấu bờ mi lệ rơi,
Ta xa nhau mong đến một ngày gặp lại,
Giờ chia ly anh xa em nhưng sẽ nhớ em người ơi!!!
Trái tim anh, trái tim em không rời xa
Trái tim anh, trái tim em không rời xa

đó là những gì muốn gửi đến nàng:so_funny:

bòcon_nosua
03-03-2009, 01:47 AM
ẦY DÀ ui tình yêu :turn: sao mà nó đẹp thế ko biết được nữa :D
TOÀN NHỮNG ĐIỀU MÀ ĐÀN ÔNG CON TRAI AI CŨNG MONG MUỐN CÓ ĐƯỢC CHO NGƯỜI MÌNH YÊU THUI À :D
chúc mừng nhé ,nếu ai "vớ" được người như vậy nhé :so_funny: mà có được cha nì chắc mọi người tranh nhau quá à :hihi:

nhưng có câu nì cần hỏi chủ nhà chút nhé :D

Có người nói anh không chung tình, nhưng đừng tin người ta em nhé .Anh bíêt là anh sẽ đủ chung tình để có thể yêu em suốt cả cuộc đời này cho dù em có tin hay không.

có thiệt ko vậy ta? vậy sao mà thấy con gái người ta mặc váy ngắn ,với áo hai dây .ông nào cũng dòm dòm cái chi vậy hở ?:sr::so_funny:
thêm vụ nì nữa nà ,sao thỉnh thoảng vẫn thấy đi uống bia ôm với mí thằng bạn thân khi trúng cái affair nào là sao vậy ta :think::so_funny::haha:

heocondangyeu_cbvn
01-04-2009, 01:07 AM
thjeugja à !!!
- tuy anh cao nhưng em có thể tập thể thao để cao bằng anh....^^! - anh ko mập cũng ko ốm, vừa đủ để em ôm vào lòng mỗi khi em buồn....

- tuy anh ko hiểu câu chuyện của em kể cho anh nghe nhưng em cũng cảm thấy rất thoải mái khi kể ra câu chuyện đó......

- mỗi khi em buồn, anh là người lắng nghe để cùng em chia sẽ nỗi buồn đó... cách mà anh quan tâm tới em, em thấy anh rất là đáng yêu... ....

- anh "xạo" lắm anh biết ko hả??? nhưng cái xạo của anh làm em càng quý anh nhiều hơn....

- anh chạy xe chậm như con "rùa" vậy nhưng mỗi phút trôi qua em thấy thoải mái rất nhiều..................

- anh cũng can đảm quá chứ, bảo vệ em mỗi khi em bị tụi bạn ăn híp,!!! anh phải làm anh hùng trong lòng em và người chị dâu của em chứ.....^^!

- anh ko nhát đâu, chỉ tại cái tính bướng bỉnh của em và có khj cả của chị dâu em mới làm anh nhát thôi....^^!

- và cuối cùng em muốn nói em ko Quý anh em chỉ quý anh. em sẽ ở bên cho anh mỗi khi anh buồn, sẽ đem lại nụ cười, đem lại niềm vui cho anh khi anh ở bên em....................

như vậy đã đủ cho tình yêu của em dành cho anh chưa??? em yêu anh !!!

Anh Trai thjeugja yêu quý của em! ^^!