PeNy
21-02-2009, 07:23 PM
Anh !
Đôi lúc em cảm thấy rất buồn và cô đơn. Những lúc nói chuyện thì em cũng có vui đấy , nhưng có những câu nói anh làm em cảm thấy , anh vẫn còn gắn kết với cô ấy 1 sợi dây vô hình nào đó.
Em ko cho rằng mình là người bình thường như bao ngươi khác.
Không để ý gì , em khác với những người khác , em để ý người đối phương em đến từng chi tiết nhỏ.
Và nhờ nói chuyện , em có thể cảm nhận anh đang muốn gì. Sau 1 dãy tin nhắn đầy những lời nhắn , em đã đi về. Anh biết , em thường như thế mỗi khi cảm thấy thực sự buồn và đang cạn kiệt dần sự vui vẻ.Chia sẻ với anh nhưng em ko muốn cứ cảm thấy 1 cái gì đó vô hình len lỏi vào tâm trí.Đã lâu rồi , em ko gần bên ai cả , chợt có 1 người mang cho em 1 hôi ấm , cảm giác nóng ran cả người ấy là của 1 người con trai mà người đó ko phải là anh. Em giả vờ , cứ như ko biết ko cảm thấy , em mong em được gần anh như thế.Có nhiều người mong mỏi được nói chuyện với em , được đi chung với em trên con đường dài về nhà , nhưng em ko cần , em chửi và làm mặt khó ưa. Em chỉ biết mình cần anh nhưng muốn gần anh , thì lại cảm thấy anh thật là xa vời Đôi lúc anh cần ai kia hơn em , em biết , em ko thể làm anh yêu , chỉ có thể chia sẻ những phiền muộn , những nỗi buồn của anh mà thôi. Đôi lúc anh lạnh lùng làm em chút băng giá. Đôi lúc anh yêu đời làm em chút vui vẻ.
Anh vẫn sống và đang ở 1 nơi xa xôi mà em ko đi tới được.Em rất muốn mình ko lo lắng cho anh. nhưng em ko thể , em yêu dần anh lâu rồi. Thời gain ta tìm hiểu nhau hơn 5 tháng , quen nhau 2 tháng , vậy mà..................
Em có thể hàng ngàn lần nói yêu anh , nhưng ko thể nói 1 câu ko nhớ anh. Em bắt mình ít gặp anh lại , bắt mình ko để anh nhìn thấy , nhưng lại ko thể kiềm chế mình vẫn gặp anh và nói chuyện. Rồi lại cảm thấy những điều mà em ko muốn biết. Em biết yêu là đù đắng cay hay đau đớn em cũng phải chấp nhận. Nhưng liệu em có thể chịu và chờ đợi anh trong bao lâu , và bao nhiêu thời gain thì em cũng ko biết. Nhưng em tin anh vì anh đã hứa là sẽ bảo vệ em thì chắc anh sẽ làm , em tin anh và in cả niềm tin của em dành cho anh.
Có 1 người đến bên 1 người, nhưng lại vẫn cứ nhớ 1 người đã xa.Nói thế em ko khen anh chung tình đâu , vì em nghĩ tình yêu là thế , ai cũng thế và anh cũng vậy. Em ko hối hận khi rời xa anh và kêu anh hãy dùng tình yêu của mình mang cô ấy quay về bên anh. Dù em là người đến sau , dù em chỉ là 1 con bé yếu đuối. Nhưng em biết anh đôi lúc cũng cần ai đó bên cạnh , vì em biết dù anh mạnh mẽ đến đâu thì cũng có đôi lúc cần ai đó bên cạnh.
Nếu cô ấy về bên anh , thì thật lòng em ko chúc cho 2 người , vì trong tình yêu em có quyền ích kỉ , nhưng em ko hận hai người , vì tình yêu của ai thì dù em có chiếm lấy cũng chỉ là 1 người ko yêu mình mà thôi. Em sẽ đi trên 1 con đường ko bao giờ có bóng anh , 1 con đường trắng xóa như lúc em chưa đi bao giờ. Xóa bỏ kí ức và tất cả.
Quay lại từ nơi bắt đầu 1 tình yêu..........1 lời cuối và mãi mãi ,.................
Đôi lúc em cảm thấy rất buồn và cô đơn. Những lúc nói chuyện thì em cũng có vui đấy , nhưng có những câu nói anh làm em cảm thấy , anh vẫn còn gắn kết với cô ấy 1 sợi dây vô hình nào đó.
Em ko cho rằng mình là người bình thường như bao ngươi khác.
Không để ý gì , em khác với những người khác , em để ý người đối phương em đến từng chi tiết nhỏ.
Và nhờ nói chuyện , em có thể cảm nhận anh đang muốn gì. Sau 1 dãy tin nhắn đầy những lời nhắn , em đã đi về. Anh biết , em thường như thế mỗi khi cảm thấy thực sự buồn và đang cạn kiệt dần sự vui vẻ.Chia sẻ với anh nhưng em ko muốn cứ cảm thấy 1 cái gì đó vô hình len lỏi vào tâm trí.Đã lâu rồi , em ko gần bên ai cả , chợt có 1 người mang cho em 1 hôi ấm , cảm giác nóng ran cả người ấy là của 1 người con trai mà người đó ko phải là anh. Em giả vờ , cứ như ko biết ko cảm thấy , em mong em được gần anh như thế.Có nhiều người mong mỏi được nói chuyện với em , được đi chung với em trên con đường dài về nhà , nhưng em ko cần , em chửi và làm mặt khó ưa. Em chỉ biết mình cần anh nhưng muốn gần anh , thì lại cảm thấy anh thật là xa vời Đôi lúc anh cần ai kia hơn em , em biết , em ko thể làm anh yêu , chỉ có thể chia sẻ những phiền muộn , những nỗi buồn của anh mà thôi. Đôi lúc anh lạnh lùng làm em chút băng giá. Đôi lúc anh yêu đời làm em chút vui vẻ.
Anh vẫn sống và đang ở 1 nơi xa xôi mà em ko đi tới được.Em rất muốn mình ko lo lắng cho anh. nhưng em ko thể , em yêu dần anh lâu rồi. Thời gain ta tìm hiểu nhau hơn 5 tháng , quen nhau 2 tháng , vậy mà..................
Em có thể hàng ngàn lần nói yêu anh , nhưng ko thể nói 1 câu ko nhớ anh. Em bắt mình ít gặp anh lại , bắt mình ko để anh nhìn thấy , nhưng lại ko thể kiềm chế mình vẫn gặp anh và nói chuyện. Rồi lại cảm thấy những điều mà em ko muốn biết. Em biết yêu là đù đắng cay hay đau đớn em cũng phải chấp nhận. Nhưng liệu em có thể chịu và chờ đợi anh trong bao lâu , và bao nhiêu thời gain thì em cũng ko biết. Nhưng em tin anh vì anh đã hứa là sẽ bảo vệ em thì chắc anh sẽ làm , em tin anh và in cả niềm tin của em dành cho anh.
Có 1 người đến bên 1 người, nhưng lại vẫn cứ nhớ 1 người đã xa.Nói thế em ko khen anh chung tình đâu , vì em nghĩ tình yêu là thế , ai cũng thế và anh cũng vậy. Em ko hối hận khi rời xa anh và kêu anh hãy dùng tình yêu của mình mang cô ấy quay về bên anh. Dù em là người đến sau , dù em chỉ là 1 con bé yếu đuối. Nhưng em biết anh đôi lúc cũng cần ai đó bên cạnh , vì em biết dù anh mạnh mẽ đến đâu thì cũng có đôi lúc cần ai đó bên cạnh.
Nếu cô ấy về bên anh , thì thật lòng em ko chúc cho 2 người , vì trong tình yêu em có quyền ích kỉ , nhưng em ko hận hai người , vì tình yêu của ai thì dù em có chiếm lấy cũng chỉ là 1 người ko yêu mình mà thôi. Em sẽ đi trên 1 con đường ko bao giờ có bóng anh , 1 con đường trắng xóa như lúc em chưa đi bao giờ. Xóa bỏ kí ức và tất cả.
Quay lại từ nơi bắt đầu 1 tình yêu..........1 lời cuối và mãi mãi ,.................