PDA

Xem đầy đủ chức năng : Yêu là gì?



ke_lanh_lung2500
21-02-2009, 06:54 PM
Phải chăng khi tim bạn đập nhanh , lòng bạn tay bạn ướt đẫm mồ hôi , giọng nói bạn phải chạy theo mới có thể bắt kịp với nhịp đập trái tim nơi lồng ngực?
Đó chưa phải là yêu... Chỉ là Thích
Phải chăng là bạn hok thể giữ cho mắt và tay rời khỏi họ?
Đó chưa phải là yêu... Chỉ là Sự Thèm Muốn.
Phải chăng bạn luôn hãnh diện và háo hức muốn khoe họ với mọi người vì họ rất tuyệt?
Đó chưa phải là yêu... Chỉ là May Mắn
Phải chăng bạn cần họ vì bạn biết họ đang bên cạnh bạn?
Đó chưa phải là yêu.. Chỉ là Lòng Trung Thành.
Phải chăng là bạn ở bên họ vì vẻ bề ngoài của họ làm tim bạn đập nhanh hơn 1 nhịp?
Đó chưa phải là yêu.. Chỉ là Sự Mê Muội.
Phải chăng bạn tha thứ mọi lỗi lầm của họ vì bạn quan tâm họ >
Đó không phải là yêu... Đó là Tình Bạn.
Phải chăng bạn nói với họ rằng họ là người duy nhất mà họ nghĩ tới?
Bạn hok yêu họ rồi vì... bạn đã Nói Dối.
Phải chăng bạn cho họ những thứ bạn thích vì lợi ích của họ?
Đó chưa phải là yêu.. Chỉ là Lòng Thảo.
Thế nhưng...
Khi tim bạn vỡ vụn và đau nhói những lúc họ buồn....
Đó mới là Yêu.
Khi những ng khác dù có thu hút bạn , nhưng bạn vẫn ở lại bên cạnh họ một cách hok hối hận...
Đó mới là Yêu.
Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ , vì bạn biết đó là một phần tính cách của họ...
Đó mới là Yêu.
Khi bạn cảm thấy ánh mắt họ nhìn thấu tim bạn , chạm vào tâm hồn bạn 1 cách sâu sắc đến đau lòng...
Đó mới là yêu.
Heo à ! Heo bik vì sao xã phải nói chuyện với mẹ Heo hok? Vì xã thấy heo bỏ học đi đọc truyện mà lòng xã còn đau hơn cả Heo nhiều , tim xã muốn vỡ vụn ra.
Heo có bik hok? Xung quanh xã có rất nhiều ng nhưng xã đã chấp nhận ở bên Heo vì xã đã yêu Heo. Yêu sâu sắc.
Thế nhưng , heo ơi ! Tại sao Heo yêu xã mà Heo hok thể tha thứ lỗi lầm cho xã.
Heo à ! Heo nên nhớ rằng xã hok bao giờ muốn làm tổn thương đến trái tim của Heo.. Xã chỉ làm những việc mà nghĩ đó sẽ tốt cho Heo.. Dù rằng , xã bik việc làm của xã Heo sẽ ghét xã , sẽ hận xã , sẽ hok còn đường cho tình yêu quay lại.. Nhưng heo à ! Vì sao xã vẫn làm.. Vì xã hok muốn thấy heo mang nổi buồn. Heo có thể tìm thấy ở tiệm truyện nềm vui hok vướng bận gì. Đúng vậy ! Nhưng Heo có bik là Heo đang dối lòng mình hok? Heo có bik vì sao xã muốn Heo làm 3 điều đó hok? Vì xã hok muốn Heo phải buồn , nếu như những kỷ niệm giữa chúng ta vẫn còn thì có nghĩa Heo sẽ buồn , mà Heo buồn thì xã càng buồn hơn. Heo à ! Xã bik gia đình Heo sẽ có phản ứng làm cho Heo buồn , nhưng Heo có thể tâm sự với ba hoặc mẹ. Có lẽ xã nói chuyện với mẹ Heo là sai lầm. Xã hok nghĩ là mẹ Heo lại làm thế. Sự việc ngoài sức tưởng tượng của xã. Nên xã chỉ bik xin lỗi Heo. Thành thật xin lỗi Heo.

PeNy
21-02-2009, 07:33 PM
Yêu là tất cả những gì mà con người có , cũng là 1 thứ cảm giác ko dễ thay đổi.

ke_lanh_lung2500
21-02-2009, 08:37 PM
mình đọc bài đó mà mình cảm thấy thật giống mình. Hok hiểu tại sao mình lại làm như vậy? Nhưng mà , mình chỉ nghĩ là tốt cho cô ấy thôi.

haibep
21-02-2009, 08:49 PM
Học không yêu yếu dần rồi chết

Yêu không hoc không ngốc được lên

Tại sao lại phai yêu

Yêu sao phải buồn

Đó là TÌNH YÊU

GRTL
21-02-2009, 09:08 PM
- Nói mãi ! lúc này không phải là lúc 2 đứa có thể yêu ! người lớn thường ngăn cản bởi vì chắc chắn là tụi trẻ không bao giờ, mai mãi không bao giờ vượt qua được những khó khăn, những tổn thương cực kỳ dể dàng xãy đến cho tụi trẻ ! với nhận thức, kiến thức có được của tuổi teen, dư chấn xấu trong tương lai là một điều chắc chắn !
- Những điều cu cậu đâu nói ra chỉ là những câu nói, những ý nghỉ, hình tượng thường thấy trong phim ảnh, thơ ca .... những hình tượng và câu từ cảm xúc kia chỉ là mượn hình để tả !!! nhưng bản chất thì chưa chắc thật như thế !!! đến mức như thế !?????
- Cậu yêu cái gì ở cô bé !? yêu cô bé thì cậu đã làm gì cho cô bé !? cậu đã bao giờ hiểu cô bé !? đã mang đến cho cô bé những gì !? cô bé có sống tốt hơn, vui hơn, thỏa mái hơn !? hay đơn giản là chỉ làm cậu vui, cậu thấy hài lòng ... xoa diệu những cảm giác, cảm xúc mới lạ vì kỳ cục trong người cậu !?
... yêu yêu yêu ... cậu yêu cái gì !? những lúc vui chơi bên nhau !? những trò đùa, những lời nói ... ! những điều lãng mạng !!??? cậu chỉ yêu chính mình ! yêu những va chạm cơ thể, những điều ngọt ngào mà cô bé mang đến cho cậu ... !!! nếu cậu yêu cậu hãy trả lời những câu hỏi ấy !!!
- Chấp nhận hy sinh, chấp nhận đau buồn để được cô bé vui, yêu, tha thứ !!! <--- những câu sáo rỗng thường thấy trong phim ảnh !!!
- Những câu nói yêu đương lãng xẹt ! những lời nói lớn lao .. ước át, to tác và lãng mạng ... chỉ là bản copy made in Hàn Quốc !!!

... cậu hãy nói về những gì cậu đã làm được và mang đến cho cuộc sống và tương lai cô bé !!! <--- khi đó hãy nói đến tình yêu !

benemlabien_rong76
21-02-2009, 11:34 PM
yêu là không bao giờ phải nói lời hối hận,cố lên bạn nhé

ke_lanh_lung2500
22-02-2009, 12:33 AM
có thể Cậu đúng. Tôi yêu chính mình. Nhưng tôi còn yêu cô ấy hơn chính tôi. Tôi rất ít xem phim tình cảm , thậm chí có thể nói là hok. Tôi bik tôi làm điều gì để tốt cho cô ấy. Tôi thấy cô ấy đau , tôi đau hơn. Tôi thấy cô ấy buồn , tôi càng buồn hơn. Trong mọi việc làm của con người , đều có 2 mặt xấu và tôt. Không có việc nào là tốt và việc nào là xấu. Chỉ có làm việc với ý tốt hay xấu. Bây h , tôi hok bik mình phải làm gì để cho cô ấy hết buồn và bớt giận tui thôi. Còn chuyện có trở lại hay hok thì....

ke_lanh_lung2500
22-02-2009, 12:43 AM
Cậu nói đúng.. mình đã làm dc gì cho cô bé ấy. Hiện tại mình chỉ mang đau khổ đến cho cô bé ấy. Hiện tại , bây h bạn kiu mình phải làm sao? trong tình huống như thế này? Làm sao để cô ấy bớt buồn , bớt đau..

hotaru_216
26-02-2009, 06:07 AM
Phải làm gì ư?

Khi ý thích của cô bé bị you làm như vậy, liệu you có biết cô bé sẽ cảm thấy như thế nào không?

Nói ra thì cô bé sẽ lao đầu vào học, theo cái ý nghĩ của you là sẽ-tốt-cho-cô-bé?

Okay, có những thứ you nghĩ là sẽ tốt nhưng chưa chắc áp dụng cho người khác là tốt.

Lần sau, suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Bây giờ thì hãy chờ đợi sự tha thứ của cô bé.

Thử tặng cô bé vài cuốn truyện và xin lỗi, biết đâu có thể làm lành !

Chúc may mắn!

1kevotinh+
28-02-2009, 01:48 AM
yêu là sẽ làm nhưng điều mình cảm thấy như vậy là tốt cho ny mình. bạn sẽ hạnh phúc

Cú mèo
28-02-2009, 02:21 AM
YÊU
Là bạn đã bắt đầu thích 1 ai đó mà chưa dám nói ra vì sợ người kia chưa chắc đã thích mình.
Tất nhiên là 1 tình yêu nhỏ chỉ dành cho 1 cô gái(chàng trai)nhỏ mà thôi.

Bạn thích yêu 1 ai đó mà có thể cãi nhau với bạn hoài mà không chán
Nó cũng chỉ đơn giản là khi bạn muốn nhìn người đó 1 lúc mà không dám.

Mỗi buổi sáng thức dậy người đầu tiên bạn chợt nghĩ tới là người ấy.
Đơn giản là bạn đã bắt đầu cảm thấy 1 số rắc rối đang đến.
Đơn giản là khi phải đi xa bạn cảm thấy lưu luyến... Và bạn đã yêu 1 chút rồi đó!

Tình yêu đơn giản là khi bạn nhớ tới người ấy muốn gọi điện, gọi xong mà chẳng biết nói gì.
Đơn giản là gọi điện không biết nói gì mà chỉ muốn nghe thấy giọng nói của người đó.
Đơn giản là ghi nhớ từng lời nói của người đó
Đơn giản cũng chỉ là muốn giới thiệu tất cả những gì mình có cho người đó xem.

Khi bên cạnh người đó bạn thờ ơ rồi khi xa cách bạn lại đi tìm kiếm.
Đơn giản là chẳng biết nói yêu thế nào cả... (chẳng đơn giản tẹo nào).
Đơn giản chỉ là có những chuyện mà chỉ 2 người hiểu mà không ai có thể hiểu được.
Đơn giản là nhìn ảnh người đó mà bạn cười như chưa bao giờ được cười mà không hiểu lí do tại sao.
Đơn giản khi nghe người đó hát mà bạn cứ nghe đi nghe lại mãi mà không chán.
Đơn giản là khi đi ngoài đường bạn nghĩ tới người đó bạn phá lên cười, mọi người tưởng bạn bị hâm... Có khi nào bạn đã bắt đầu hâm vì một ai đó chưa?
Đơn giản là bạn thích bị gọi là hâm, ngố...

Tình yêu đơn giản là bạn yêu cả nhưng cái xấu của người đó, vì nếu không có cái xấu đó thì người đó không còn là người mà bạn đang yêu nữa.

Và cuối cùng là bạn làm cái này cho ai đó thì đó là bạn đang yêu

ke_lanh_lung2500
28-02-2009, 07:55 AM
ý kiến hay...hihi.. mình tưởng cái topic của mình chìm rồi chứ. Vẫn có nhiều bạn wan tâm đến mình quá. Dc mọi người chia sẽ là một niềm vui. Mình cũng đang chờ đợi sự tha thứ nè. Nhưng.. chẳng bik sao nữa.. Các bạn chúc mình 1 câu may mắn đi và nếu dc hãy cầu nguyện cho mình nhé. Thz very much.

ukthiquen
28-02-2009, 08:47 PM
yêu là cái gì? yêu là hạnh phúc rồi đau khổ buồn chán ! yêu là cho mừ ko mong nhận. yêu là nhìn thấy người vui vẻ ta cũng vui vẻ ! YÊU CHỈ LÀ 1 THỨ CẢM XÚC

long quân
28-02-2009, 09:15 PM
hãy yêu cho thật lòng vì con người mà không có tình yêu trở nên khô cằn mà lạm dụng tình yêu thì là chỉ là đồ bỏ đi

µkñøw0710
01-03-2009, 01:23 AM
yêu là chết trong lòng 1 ít
tuy mình chưa yêu nhưng dù sao bạn cũng chỉ muốn tốt cho pé Heo thôi
có lẽ pé sẽ hok tha thứ
nhưng yêu và được yêu là hạnh phúc phải hok?

thukip
01-03-2009, 01:35 AM
tình yêu toàn làm mình phải buồn và khổ thôi bạn à ,thật sự những j mình mong muốn ông trời đều không chấp nhận cho mình, mình cũng yêu 1 người,mỗi người ở 1 nơi,mình ở anh cô ấy ở úc , mình đã tính đến chuyên đám cưới ,nhưng ngờ đâu người mà mình tin tưởng sẽ ủng hộ mình nhất thì lại không ủng hộ mình,mẹ của cô ấy nghĩ rằng nếu cưới nhau thì cô ấy theo mình đi, và không ở lại úc học nữa ,chỉ vì như vậy 2 đứa mình phải chia tay nhau, dù 2 đứa còn yêu nhau rất nhiều nhưng mà không thể làm trái ý mẹ cô ấy được , cô ấy còn phải phụ thuộc vào mẹ quá nhiều , mình rất buồn và không biết rằng đến bao h mình có thể yêu 1 người khác , chắc không bao h đâu nhỉ , bạn nào có cách giúp mình vượt qua chuyện này không? giúp mình với....

ke_lanh_lung2500
01-03-2009, 02:44 AM
bik buồn nhưng tại sao vẫn yêu ? phải chăng đó là định mệnh . Mà đã là định mệnh thì làm sao đây ?

nangtiengiangtran
02-03-2009, 07:48 AM
mình cũng không biết yêu là gì mà sao lại buồn thế

chjpl0vexjnh
03-03-2009, 10:22 PM
t/y là như thế đấy nhưng nếu bạn có 1 t/y chân thành thì sẽ vượt qua đc tất cả

phuong hoang trang
04-03-2009, 12:25 AM
yêu là gì? đôi lúc tui cũng tự hỏi mình.
_________là nhớ? là thương? là chờ? là đợi? là nụ cười và nước mắt......................??????????

Kem Đắng
04-03-2009, 02:11 AM
...Yêu là niềm hạnh phúc khi thấy người mình yêu vui sướng...
...Và yêu là khi thấy trong cay đắng cũng có niềm vui (vui vì dù sao thì mình cũng đã có được 1 khoảng thời gian đẹp)...
...Hãy yêu khi còn được yêu...^^