PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vẫn yêu anh dù biết anh… giả dối!



biennhoanh_71
21-02-2009, 06:46 AM
Có một điều mà sẽ chẳng bao giờ anh biết được…Đó là em đã…YÊU ANH….!
Chính em cũng không tin vào điều đó nữa, nhưng mọi suy nghĩ và hành động của em trong thời gian vừa qua đã làm cho em thật sự tin vào điều đó.
Những chuyện giữa anh và em vụt qua quá nhanh phải không anh, và em cứ ngỡ rằng mọi chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Em nhớ anh đã ru em bằng những lời ngọt ngào mà bất cứ đứa con gái nào cũng muốn được nghe…Anh nói anh đã thật sự yêu em, rằng anh lại tìm thấy một tình yêu thực sự (sau mối tình đầu không mấy tốt đẹp đã để lại trong anh một nỗi buồn sâu thẳm), một tình yêu có thể làm con tim anh vui trở lại, và em…đã tin tất cả những gì anh nói, bằng đôi mắt đó em đã thực sự bị khuất phục rồi.
Em chần chừ trong sự lựa chọn yêu anh, và em đã nói cho anh hiểu cần có thời gian để tìm hiểu nhau hơn, vì chuyện giữa anh và em xảy ra quá nhanh, anh đã từng nói anh sẽ chờ câu trả lời của em, rằng anh sẽ mãi mãi dành cho em một thứ tình cảm đặc biệt, chỉ riêng em. Em đã thử tình cảm của mình bằng một tuần không gặp anh, mà anh cũng chẳng gọi hay hỏi thăm em, trong một tuần em đã nhận ra rằng em nhớ anh biết chừng nào, em mong gặp anh để nói tất cả cảm xúc thật của mình…em đã hăng hái chờ đợi giây phút được nói hết lòng minh…Nhưng…anh biết không?...trái tim em đã vụn vỡ ra từng mảnh khi nhìn thấy anh tay trong tay đi bên người con gái khác. Thật ra thì em đang muốn nói cho anh tất cả, rằng em đã biết nhớ, trái tim em đã biết rung động, chỉ một người là anh thôi.
Lúc đó em tưởng như mình chết đi vì đau khổ, chưa bao giờ em cảm thấy mình buồn đến như vậy… , em đã khóc…khóc rất nhiều…khóc như chưa bao giờ được khóc vậy…
Em cứ suy nghĩ mãi mà chẳng hiểu tại sao? Em đã làm gì để anh đối xử như vậy. Và cuối cùng em cũng hiểu ra…cái lý do anh nói anh yêu em cũng chính là lý do anh rời xa em…Anh từng nói với em, rằng tình yêu anh dành cho em là tình yêu sét đánh…và giờ đây…sét lại đánh trúng người con gái đó…Và em đã không có lí do gì để trách anh, để hận anh cả.
Nhưng nếu tất cả chỉ dừng lại ở đó thì em sẽ không đến mức phải khổ sở với những tình cảm dành cho anh như thế này….Ông trời không chỉ đánh trúng người con gái đó, mà quá nhiều người. Thỉnh thoảng em lại thấy anh đi dạo phố cùng một người, rồi chỉ bữa sau lại là người khác. Anh có biết mỗi lần thấy anh như vậy là mắt em lại cay lên không, em đã cố kìm nén, cố giấu hết cảm xúc của mình, rằng sẽ không rơi một giọt nước mắt nào vì anh nữa nhưng em đã không làm được điều đó. Em ghét chính bản thân mình hơn tất cả.
Em biết những kỉ niệm ngắn ngủi mà em đã cố giữ giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì đối với anh cả, những lời nói ngọt ngào mà em đã từng nghe giờ không chỉ riêng em mà còn nhiều người con gái khác đã mềm lòng chỉ … giả dối.
Anh giờ đã không thuộc về em nữa rồi nhưng trái tim em đã không là của em nữa rồi, nó đã đi lạc vào mê cung mà em không thể tìm lối ra.
Em đã không còn đủ can đảm để rút chân ra khỏi trò chơi giả dối này nữa, em chỉ biết giờ đây em không thể nào không nghĩ tới anh, không nhớ anh, và…không yêu anh. Anh đã cho em nhiều cảm xúc dễ đến nhưng thật khó đi…Vẫn mãi yêu anh….mãi mãi…..

Đôli
21-02-2009, 07:53 AM
Đó ko phải là người thật lòng và chín chắn đâu. Bạn yêu anh ấy vì đôi mắt ấm áp, vì những câu nói chân tinh..Nhưng giờ những điều đó đã ko còn, bạn đã nhận ra chúng chỉ là giả dối thì bạn ơi , bạn chẳng còn lí do gì để thích anh ta nữa .Hãy để lòng mình thanh thản hơn.

ngoisaokhongtoasang
21-02-2009, 08:02 AM
CHỉ khi mất đi rồi ta mới bít nó quan trọng và ý nghĩa đến nhường nào

PeNy
21-02-2009, 07:43 PM
Yêu là mật ngọt đôi khi bắt ta nếm những vị đắng cay.

Thjeugja9x
21-02-2009, 08:24 PM
Đừng bao h nhận xét 1 người chỉ qua bề ngoài hay lời nói! hãy để thời gian chứng minh! tình cảm cua bạn thật đẹp nhưng nếu trao ko đúng người ko đúng chỗ thy no sẽ chẳng bao h đc đáp lại cả ! cố lên pan nhé!!^^.

haibep
21-02-2009, 08:33 PM
Chỉ là lời nói Ong bướm của cách anh chàng để lừa gạt mà thôi mòng nghĩ thế

Yêu để rồi bỏ lại đây những kỹ niệm va niềm đau

benemlabien_rong76
21-02-2009, 11:45 PM
đừng nghĩ rằng xa nhau là mãi mãi
hãy nghĩ rằng kỉ niệm mãi bên nhau
đừng cố đưa mình vào mê cung ấy nữa,hãy cố lên

lar_go
22-02-2009, 09:20 AM
tình yêu thật sự hãy nhìn vào hành động và diễn tả trứơc mắt mình
TY đừng tin vào những lời nói ngọt ngào
TY đừng nhìn vào bề ngoài
nhưng anh biết ty thật sự sẽ mỉm cười với em vì em biết trân trọng nó hãy vui lên em nhé

biennhoanh_71
24-02-2009, 07:01 AM
những ngày qua đối với em thật là những chuỗi ngày đau khổ...em đã cố rằng lòng sẽ không nhớ không nghĩ tới anh nữa nhưng em điều đơn giản đó em cũng không làm được...hôm qua em lại gặp anh...và anh đã ko chào em vì anh đang đi cùng người đó...buồn...em chỉ biết buồn thôi...em ko biết là mình đang làm cái gì nữa....chỉ biết rằng đầu óc lúc này đây chỉ toàn là hình bóng của anh thôi...em không thoát ra được TY đầu đời làm em nhớ mãi này được.....

tieuduong
24-02-2009, 08:53 AM
Những gì đầu tiên thì rất khó quên phải không? Vậy thì đừng quên , hảy để đó là tất cả kỷ niệm đẹp trong đới bạn nhé ! Và hảy để đó chỉ là món qua bên lề cuộc sống bạn thôi , bởi tình yêu không là tất cà những gì bạn có thể ,mà đề bạn có thể làm cón nhiều hơn nữa , bạn cũng có thể yêu nữa bởi bạn vẩn còn hy vọng vì bạn vẩn còn sống mà...........và bạn vẩn đang tồn tại đó thôi.
Đau....tất nhiên là sẽ đau rồi nhưng lòng kiên trì có thể giúp bạn giảm đau ,,,hảy đứng dậy và bước qua mặt người con trai đó bằng đôi chân của bạn , của một người mà anh ấy đã lảng quên và xem là trò đùa ,,cố lên bạn nhé..mình chỉ có thể động viên bạn thế thôi.