thaivu25
21-02-2009, 01:01 AM
có những người trong cược sống mấy khi không gặp những chuyện mình không mong nhưng ó lại đến lạng lẽ mà chính mình cũng không biết vì sao nó đến và nó đến khi nào
chẵng lẽ khi người ta gặp chuyện lại không thể quên đi những chuyện đó khi mà thời gian đã qua khi mà xung quanh mình có những người bạn mới cũng thông cảm với tình cảnh của mình. 2 người có cùng 1 chuyện buồn giống nhau chẳng lẽ không thể đến với nhau để cùng nhau quên đí những chuyện buồn mà cả 2 đã cùng phải chịu trong thời gian đó,chẳng lẽ thời gian và sự đồng cảm không thể xóa đi những vết thương trong tim của chính mình
khi tôi gặp được người đó tôi đã quên đi nững gì tôi đã phải chịu đựng trong thời gian qua,vết thương trong tim ai cũng đều đau như những gì mình cảm nhận nhưng rồi tôi cũng đã quên đi khi tôi gặp người ấy
tôi tuy là con tri nhưng lối sống tình cảm cũng khiến tôi thấy đau khi mình bị 1 người con gái lừa dối ,1 năm đối với tôi chưa đủ để quên đi nhưng khi gặp người đó vết thương trong tim tôi cũng dần biến mất,tuy mỗi người chỉ có 1 trái tim nhưng không có nghĩa phải luôn mang vết thương đó trong tim. từ khi tôi quen người đó có thể nói vết thương trong tim tôi đã lành lặn nhưng đôi khi tôi lại nhó đến chuyện củ,tôi cố gắng quên đi và dành tất cả tình cảm của tôi cho người mà tôi nghĩ rằng chính là người sẽ đem lại niềm vui cho tôi,là người tôi hằng mong đợi.tôi được biết người đó cũng như tôi,cũng đã từng gặp phải chuyện buồn trên con đường đi tìm nữa kia của mình.tôi nghĩ có thể chúng tôi sẽ đồng cảm như nhau và sẽ hiểu nhau hơn.thời gian chúng tôi gặp nhau đối với tôi là 1 niềm vui mà trong mơ tôi hằng mong ước ,nhũng tình cảm tôi dành cho cô ấy được đền đáp lại nhưng không rõ ràng đó là gì ,khi ở bên cạnh cô ấy tôi lại thấy rất vui nhưng có 1 cái gì đó buồn xuất hiện giữa 2 chũng tôi. khi tôi giới thiệu 1 anh bạn tôi quen cho 1 người chị của tôi,cô ấy lại hỏi tôi tại sao không giới thiệu cho cô ấy,tôi không rỏ đó là trò đủa hay chỉ là lời nói thật của cô ấy khi đang buồn nhưng lời nói ấy khiến tôi thấy lo không biết coa thật là tình cảm mà cô áy dành cho tôi là thậy hay chỉ là mượn tôi để nhớ lại kĩ niệm của cô ấy với người ngày xưa đã làm cô ấy buồn
tôi cố gằng dành tất cả tình cảm của tôi cho cô ấy để cô ây vui nhưng trước tình cảnh đó có cái gì đó hối thúc tôi nói ra những gì tôi cảm nhận,nói ra hết tình cảm của tôi.tôi định trong ngày sinh nhật của mình trước các bạn của tôi tôi sẽ hỏi cô ấy có đồng ý làm người yêu của tôi không,tôi suy nghĩ mình phải nói những lời gì,như thế nào nhưng lý chí lại muốn tôi nói trước và chỉ riêng 2 chúng tôi nói chuyện với nhau và tôi quyết định mình sẽ nói trước ngày sinh nhật của mình để khỏi khó sử cho cả 2
cô ấy cũng ngạc nhiên khi tôi nói ra câu hỏi đó và thật khó nói khi đó tôi đã cho aoo ấy suy nghĩ trước khi quyết định và khi vè đến nhà tôi nhận được tin nhắn của cô ấy nói là muốn học xong đại học rồi mới quyết định và xin lỗi tôi và muốn làm bạn với tôi nhưng nếu vì lý do học để từ chối tôi thì tôi không đồng ý,tôi nói với cô ấy tôi có thể đợi 1 năm,2 năm,thậm chí khi nào cô ấy ra trường rồi trả lời tôi cũng được,tôi sãng sàng đợi.cả 2 quyết định đợi nhau ra trường
1 ngày tôi rủ cô ấy đi chơi,cả chuyến đi cô ấy không nói gì,chỉ lắng nghe tôi nói,sự im lặng đó khiến tôi rất buồn,khi cả 2 về nhà tôi nhận được tin nhắn của cô ấy xin lỗi vì đã không nói gì và xin lỗi tôi vì vết trong tim cô ấy vẫn chưa lành và khó có thể chấp nhận tình cảm của tôi
tôi nhắn lại với tất cả nhũng gì mà xưa nay tôi chưa từng nói với bất kì ai,tôi nói ra tôi yêu cô ấy đến mức nào trong khi cô ấy mãi nghĩ về chuyện xưa
những lời yêu tôi đã nói ra lúc ấy nhưng chuyện xưa vẫn ám ảnh cô ấy,chẵng lẽ mọi sự quan tâm của tôi không đủ để bù đắp,tại sao không thể quên đi chuyện củ để đến với tôi?
không lẽ chuyện cũ tuy buồn nhưng lại có thể cản trờ tình cảm của tôi
cô ấy nói rất chân trọng tình yêu của tôi nhưng vì chuyện cũ chưa thể đến với tôi vậy vì sao những của chỉ hành động của cô ấy cứ như nói với tôi cô ấy cũng yêu tôi nhưng khi tôi nói yêu cô ấy cô ấy lại tỏ ra buồn 1 cách vô vọng
tôi nói tôi có thể làm mọi việc chỉ cần cô ấy quên đi chuyện cũ và không còn buồn nữa nhưng cô ấy chỉ im lặng
bây giờ tôi thật sự không biết phải làm sao?
tôi nên chờ đợi chăng?
hay tiếp tục gặp cô ấy để rồi cả 2 chìm trong im lặng,chìm trong nổi buồn của cô ấy và nhận những lời xin lỗi vì đã không nói gì?
...............................!!!!
sắp đến sinh nhật tôi rồi,tôi không thể để chuyện này làm cả 2 cùng buồn trong ngày đó,ngày mà tôi được gặp mặt tất cả bạn mới của mình,những người bạn tuy mới nhưng hiểu rỏ tôi
tôi phải làm sao?
chẵng lẽ khi người ta gặp chuyện lại không thể quên đi những chuyện đó khi mà thời gian đã qua khi mà xung quanh mình có những người bạn mới cũng thông cảm với tình cảnh của mình. 2 người có cùng 1 chuyện buồn giống nhau chẳng lẽ không thể đến với nhau để cùng nhau quên đí những chuyện buồn mà cả 2 đã cùng phải chịu trong thời gian đó,chẳng lẽ thời gian và sự đồng cảm không thể xóa đi những vết thương trong tim của chính mình
khi tôi gặp được người đó tôi đã quên đi nững gì tôi đã phải chịu đựng trong thời gian qua,vết thương trong tim ai cũng đều đau như những gì mình cảm nhận nhưng rồi tôi cũng đã quên đi khi tôi gặp người ấy
tôi tuy là con tri nhưng lối sống tình cảm cũng khiến tôi thấy đau khi mình bị 1 người con gái lừa dối ,1 năm đối với tôi chưa đủ để quên đi nhưng khi gặp người đó vết thương trong tim tôi cũng dần biến mất,tuy mỗi người chỉ có 1 trái tim nhưng không có nghĩa phải luôn mang vết thương đó trong tim. từ khi tôi quen người đó có thể nói vết thương trong tim tôi đã lành lặn nhưng đôi khi tôi lại nhó đến chuyện củ,tôi cố gắng quên đi và dành tất cả tình cảm của tôi cho người mà tôi nghĩ rằng chính là người sẽ đem lại niềm vui cho tôi,là người tôi hằng mong đợi.tôi được biết người đó cũng như tôi,cũng đã từng gặp phải chuyện buồn trên con đường đi tìm nữa kia của mình.tôi nghĩ có thể chúng tôi sẽ đồng cảm như nhau và sẽ hiểu nhau hơn.thời gian chúng tôi gặp nhau đối với tôi là 1 niềm vui mà trong mơ tôi hằng mong ước ,nhũng tình cảm tôi dành cho cô ấy được đền đáp lại nhưng không rõ ràng đó là gì ,khi ở bên cạnh cô ấy tôi lại thấy rất vui nhưng có 1 cái gì đó buồn xuất hiện giữa 2 chũng tôi. khi tôi giới thiệu 1 anh bạn tôi quen cho 1 người chị của tôi,cô ấy lại hỏi tôi tại sao không giới thiệu cho cô ấy,tôi không rỏ đó là trò đủa hay chỉ là lời nói thật của cô ấy khi đang buồn nhưng lời nói ấy khiến tôi thấy lo không biết coa thật là tình cảm mà cô áy dành cho tôi là thậy hay chỉ là mượn tôi để nhớ lại kĩ niệm của cô ấy với người ngày xưa đã làm cô ấy buồn
tôi cố gằng dành tất cả tình cảm của tôi cho cô ấy để cô ây vui nhưng trước tình cảnh đó có cái gì đó hối thúc tôi nói ra những gì tôi cảm nhận,nói ra hết tình cảm của tôi.tôi định trong ngày sinh nhật của mình trước các bạn của tôi tôi sẽ hỏi cô ấy có đồng ý làm người yêu của tôi không,tôi suy nghĩ mình phải nói những lời gì,như thế nào nhưng lý chí lại muốn tôi nói trước và chỉ riêng 2 chúng tôi nói chuyện với nhau và tôi quyết định mình sẽ nói trước ngày sinh nhật của mình để khỏi khó sử cho cả 2
cô ấy cũng ngạc nhiên khi tôi nói ra câu hỏi đó và thật khó nói khi đó tôi đã cho aoo ấy suy nghĩ trước khi quyết định và khi vè đến nhà tôi nhận được tin nhắn của cô ấy nói là muốn học xong đại học rồi mới quyết định và xin lỗi tôi và muốn làm bạn với tôi nhưng nếu vì lý do học để từ chối tôi thì tôi không đồng ý,tôi nói với cô ấy tôi có thể đợi 1 năm,2 năm,thậm chí khi nào cô ấy ra trường rồi trả lời tôi cũng được,tôi sãng sàng đợi.cả 2 quyết định đợi nhau ra trường
1 ngày tôi rủ cô ấy đi chơi,cả chuyến đi cô ấy không nói gì,chỉ lắng nghe tôi nói,sự im lặng đó khiến tôi rất buồn,khi cả 2 về nhà tôi nhận được tin nhắn của cô ấy xin lỗi vì đã không nói gì và xin lỗi tôi vì vết trong tim cô ấy vẫn chưa lành và khó có thể chấp nhận tình cảm của tôi
tôi nhắn lại với tất cả nhũng gì mà xưa nay tôi chưa từng nói với bất kì ai,tôi nói ra tôi yêu cô ấy đến mức nào trong khi cô ấy mãi nghĩ về chuyện xưa
những lời yêu tôi đã nói ra lúc ấy nhưng chuyện xưa vẫn ám ảnh cô ấy,chẵng lẽ mọi sự quan tâm của tôi không đủ để bù đắp,tại sao không thể quên đi chuyện củ để đến với tôi?
không lẽ chuyện cũ tuy buồn nhưng lại có thể cản trờ tình cảm của tôi
cô ấy nói rất chân trọng tình yêu của tôi nhưng vì chuyện cũ chưa thể đến với tôi vậy vì sao những của chỉ hành động của cô ấy cứ như nói với tôi cô ấy cũng yêu tôi nhưng khi tôi nói yêu cô ấy cô ấy lại tỏ ra buồn 1 cách vô vọng
tôi nói tôi có thể làm mọi việc chỉ cần cô ấy quên đi chuyện cũ và không còn buồn nữa nhưng cô ấy chỉ im lặng
bây giờ tôi thật sự không biết phải làm sao?
tôi nên chờ đợi chăng?
hay tiếp tục gặp cô ấy để rồi cả 2 chìm trong im lặng,chìm trong nổi buồn của cô ấy và nhận những lời xin lỗi vì đã không nói gì?
...............................!!!!
sắp đến sinh nhật tôi rồi,tôi không thể để chuyện này làm cả 2 cùng buồn trong ngày đó,ngày mà tôi được gặp mặt tất cả bạn mới của mình,những người bạn tuy mới nhưng hiểu rỏ tôi
tôi phải làm sao?