PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ta vẫn còn trong nhau... Mãi Mãi !



! Chấm Than !
20-02-2009, 08:29 PM
Em lại níu lấy tay anh như bao lần em khó khăn và gục ngã.
Anh cầm lấy tay em lôi em tách ra đống hỗn độn nhơ nhớt.

Dù anh và em đà chia tay từ 6 tháng trước.....

http://i298.photobucket.com/albums/mm269/ledokts/1210925028.jpg

Nếu anh đã BỎ Em ! Tại sao vẫn đến bên khi em cần?
Nếu em đã QUÊN Anh ! Tại sao chỉ gọi cho anh , mỗi mình anh thôi khi em tê liệt vì đau đớn cuộc đời?

Em hiểu ra rằng , cuộc đời này có những thứ mãi mãi thuộc về nhau. Như em sẽ mãi đặc biệt trong tim anh. Một con đàn bà đặc biệt bởi em thường ghi dấu ấn. Bởi em biết một ngày....anh sẽ xa em.....! Anh có thể xa em để thuộc về một người khác. Nhưng anh sẽ không bao giờ - không bao giờ quên em.



Mắt em nhìn anh khi anh phạm lỗi.
Môi em cười gắng gượng khi phát hiện ra anh Ngoại Tình.
Tay em nắm chặt khi nói lời Chia Tay .
Ôm anh rất chặt.....và buông anh không hối tiếc?
Em là ai?



Em thường nấp sau lưng anh mỗi khi phải đối diện với khó khăn. Em cứ trốn chui trốn lủi cùng với sự hèn nhát và yếu đuối của mình. Nhưng anh luôn cùng em , nắm lấy tay em và đưa em ra khỏi đám bùng nhùng tâm trí. Em lúc nào cũng nghĩ : Em không thể làm được. Anh lúc nào cũng nói với em một câu : " Trước hết em phải tin ". Nhớ năm em học lớp 12 , em Bỏ Nhà Đi sau một thời gian khủng hoảng. Không thể cố gắng sống thêm trong sự sợ hãi. Anh đã bao bọc và giữ cho em được Sống ! Bởi với em sống là mệt mỏi và Chết là giải thoát. Kể cả cuộc sống đó có anh.....em vẫn muốn được giải thoát. Nhưng rồi anh dạy cho em : Định lý trả thù ! Anh bảo nó luôn đúng trong mọi trường hợp ! Anh đăng kí cho em học anh văn , đưa em đi ôn thi đại học. Sáng dậy sớm chở em đến trường - dù anh chả bao giờ biết dậy sớm. Em học tốt hơn , mọi thứ rõ ràng hơn. Anh bắt đầu giúp em cải thiện mối quan hệ với gia đình. Khi anh nắm tay em bước vào nhà. Tay anh rít chịt mồ hôi. Anh run - bởi quen em đã 1 năm nhưng đây là lần đầu tiên anh bước vào nhà em. Anh ngồi xuống đó , nghe những câu kể cả của người nhà em , em chỉ muốn kéo anh đi. Lao nhanh ra đường - nhưng rồi em biết : Anh muốn em ổn định.



Nếu em không thể chịu được. Nếu ở đây em phải khóc thêm 1 lần , phải chui vô toilet chết tiệt thêm 1 lần. Anh sẽ đón em về


Anh đi rồi em như một người xa lạ trong căn nhà. Kiểu như anh là người thân của em - còn họ là xa lạ. Em chỉ muốn gọi đt cho anh - muốn vùi đầu vào anh ngủ bình yên - muốn sáng sáng anh lấy khăn lau mặt vào tận giường để em tỉnh ngủ - muốn gục đầu vào lưng anh khi anh đưa em đi và đón em về mỗi khi tan học.......! Nhưng em đủ tỉnh táo để biết rằng : Anh muốn em ở đây , muốn em tập yêu thương những người trong nhà ! Và em phải làm cho họ nhìn anh bằng con mắt khác - khác với những điều trước đây họ nói về anh - về em !



Nếu em không yêu em - Em hãy yêu anh....yêu anh thật nhiều ! Được không?

http://i298.photobucket.com/albums/mm269/ledokts/20022008215.jpg

Em tìm ra mục tiêu để đi tiếp cuộc đời. Dù đời có sóng gió anh vẫn ở bên em đầy yêu thương dào dạt. Anh đã ở bên em khi em yếu đuối quằn quại. Khi em mất niềm tin vào tất cả mọi thứ. Khi em buông tay tất cẢ ...!

Nhưng lại xa em khi em biết cách yêu anh - biết cách làm cho anh thôi lo lắng.

Xa em - phản bội em - làm em đau đến tận cùng - Là anh ư?

Em không tin - Em phải tin - Em không thể tin - Nhưng đó là sự thật?

Trước em em luôn nghĩ dù tất cẢ mọi người quay lưng lại với em - Anh vẫn sẽ ôm em - Chắc và chặt như quá khứ. Em nhầm rồi phải không !?

Thì đúng là em nhầm. Bởi dù sao hiện tại thì mình ĐÃ Chia Tay - mà được những 6 tháng rồi cơ đấy. Chính những điều tốt đẹp trong quá khứ , chính con người anh trong quá khứ , khiến em không thể nào quên được anh - không thể nào tìm được cảm giác với những người khác.

Em bây giờ khác trước rất nhiều. Không còn bồng bột và biết cách mỉm cười - biết cách nhỏ nước mắt đúng lúc. Em chững chạc hơn - bớt liều lĩnh. Em đã thôi làm cho Em đau. Bởi anh không bên em nữa?

http://i298.photobucket.com/albums/mm269/ledokts/IMG_0440.jpg

Tình yêu cũ ạ ! Em sẽ cảm ơn anh thêm một lần nữa. Bởi lại thêm một lần anh đỡ em dậy. Dù em và anh chẳng còn là gì của nhau.

Nhưng ta còn trong nhau..... Mãi mãi.

lar_go
20-02-2009, 11:47 PM
nếu không thể đến được với người mà mình mong sẽ đem cho mình một niềm hạnh phúc
vậy hãy xem đó là một kỷ niệm dep về một tình cảm bạn bè
người đó có lỗi vì thế mỗi khi em buồn nên thâm tâm người đó luôn lắng nghe và luôn thấu hiểu
nhưng cuộc sống này còn nhiều điều hạnh phúc lắm em ah
đừng để cuộc đời em trôi qua một cách vô nghĩa khi mãi đắm chìm trong kỷ niệm, lầm lỗi hay quá khứ
lo lắng cho tương lại hãy sống trọn vẹn cho những giây phút hiện tại bằng cả nhiệt huyết của trái tim mình
anh mong hạnh phúc sẽ mỉm cười trên đôi môi em
nếu một lần nữa em phải khóc thì những giọt lệ đó là những giọt lệ hạnh phúc nhé em

! Chấm Than !
23-02-2009, 08:27 AM
Lắng nghe đi Anh.....Trái tim em đang bình lặng. Nó hết sóng gió lâu rồi. Em chỉ mới có cảm giác yên ả một thời gian gần đây thôi. Em thấy nó ít ỏi....Em muốn níu giữ nó....nên...anh đừng làm nó biến mất thêm lần nữa nhé. Được không?

Khi 2 người đã chia tay lại đi bên nhau như 2 người vẫn còn yêu nhau , em thấy ngại ngùng nhiều hơn là hạnh phúc, thấp thoáng lo âu chứ không giống như em đã tượng tượng.

Khi anh HÔN em. Một nụ hôn có sự xin phép. Chả ai xin phép để hôn người mình yêu và cũng yêu mình bao giờ cả anh ạ. Anh xin phép có nghĩa em có thể từ chối và anh là người LẠ với em.

Khi Anh cầm lấy bàn tay em. Em bỗng thấy có lỗi với bạn gái mới của anh. Em thấy em giống như đang cướp đi cái gì đó của ai đó. Có thể là sự Bình Yên trong tình yêu của họ !

Nên.... Đừng vậy nữa anh nhé. Mình đừng quan tâm đến cuộc sống của nhau nữa.

Ta chỉ nên Ở Trong Nhau thôi.

! Chấm Than !
25-02-2009, 01:36 AM
Người yêu mới của anh lại gọi điện thoại cho em. Em không phải là một đứa dễ bắt nạt trong mọi trường hợp. Nhưng em lại đuối lí khi con bé nói : Anh ấy bây giờ là Của Em. Đừng níu giữ những cái đã không là của mình. Anh biết không , em thấy khá là phiền toái khi con bé nói những điều đó. Có thể nó đang ghen , ừ khi ghen thì người ta mới cư xử như thế.

Em muốn đào bới muốn xé tung muốn làm tổn thương con bé. Bởi Em còn yêu anh. Và em cũng biết ghen. Nhưng con bé đáng thương hơn là đáng giận. Nó non nớt và yếu đuối. Nó yêu anh mãnh liệt và cho anh mọi thứ. Nó đau nhiều và nhận chả được bao nhiêu. Nên....đàn bà thì phải biết thương nhau. Đàn bà đau vì đàn ông, làm đau nhau , dành giật nhau , đạp đổ nhau....để cuối cùng là vô ích. Bởi một người đàn ông không bao giờ thuộc về một người đàn bà. Nhưng trái tim của đàn bà thì luôn hướng đến người đàn ông họ yêu. Không công bằng nhỉ?

Con bé muốn em đừng gọi điện thoại cho anh , đừng gặp anh , đừng " rên rỉ những câu yêu cũ rích " ( nguyên văn ý ). Em làm được. Nhưng " không biết anh có làm được không? "

Thật đáng ghét. Em ghét Anh. Ghét vì anh vẫn ảnh hưởng cuộc sống của em quá nhiều.