Xem đầy đủ chức năng : Em vẫn yêu anh , và ko thể buống tay anh ra được....
Nhox....
Khi chính bản thân em , em nhận ra rằng mình còn rất yêu anh.
Anh luôn là người mà trong lòng em cho rằng là tốt nhất....
Em thấy mình ngốc quá , sao lại tự nhiên buông tay anh ra , tại sao em lại như thế chứ.
Em yêu anh mà , sao em lại bỏ cuộc giữa đường chứ.
Nhìn em lúc này em thấy mình sao khờ quá , anh nói sẽ bảo vệ em mà. Sao em lại buông tay anh ra.
Nhox à , ny khờ quá phải ko. Ny xin lỗi vì ny chưa bao giờ đủ tự tin cả.
Ny nhớ nhox nhiều lắm.......:
Những năm tháng dài , làm con người cứ phải thay đổi , nhưng em thì chưa thay đổi được. Giờ biết làm sao khi trong tim cứ nhớ 1 người. Đối với em anh ấy vẫn còn là 1 người rất tốt. 1 người hứa và luôn sẵn sàng bảo vệ em. Rất khó quên. Nhưng lại ko thế cứ nhớ hoài như thế. Ai biết được cảm giác em thế nào ,..........em sẽ khóc nhưng ko phải là lúc này , em sẽ buồn nhưng sẽ ko cho nỗi buồn hiện lên trên khuôn mặt mình. Em ko cho phép em sẽ như thế.
lar_go
20-02-2009, 08:58 AM
nếu như thấy buồn cứ viết đi em , nếu muốn khóc hãy khóc thật nhiều em nhé
nứơc mắt sẽ như những cơn mưa xua tan những bụi mờ của tháng năm em nhé
nhok_ly_3962
21-02-2009, 04:20 AM
lâu oy` ko lên diễn đàn, ko đọc bài của ny , xin lỗi nhìu nha......................buồn thì cứ viết ra cho vơi hết kí ức buồn oy` mình làm lại ny àk
Uhm cám ơn nhe , buồn thì buồn nhưng còn cuộc sống xung quanh nữa. Buồn nhưng cũng phải cười.
ke_lanh_lung2500
21-02-2009, 07:04 PM
thật tình.. mình hok hiểu con gái nghĩ gì nữa? cứ quyết định sai lầm rồi lại hối hận. Bây h , mình cũng đang buồn.
Ko phải ai cũng thế , và cuộc tình nào cũng có cái khác của nó.
haibep
21-02-2009, 08:53 PM
Nước mắt rơi trò chơi kết thúc
Gạt nước mắt tiếp tuc cuộc chơi
Nếu tình không thành nguyện sẽ yêu em suôt đơi
tjeuthu_bc
21-02-2009, 11:17 PM
pé rơi nước mắt pé dừng cuộc chơi
pé lau nước mắt tiếp tục cuộc chơi
benemlabien_rong76
21-02-2009, 11:41 PM
cố lên ny ah`
nhõ đang chờ ny trở về đó
nhok_ly_3962
22-02-2009, 12:07 AM
Cuộc chơi chấm hết thì bắt đầu cũng vô vị.
1 Ny mà nhok wen biến đâu mất oy` hả???????????? Ny mà nhok wen lại mất niềm tin thế sao??????????? Ny mà đã từng an ủi nhok ngày đó là như vầy sao???????????
tieuduong
22-02-2009, 07:36 AM
Cuộc sống thì nhất định sẽ có lúc này lúc khác , ta chỉ có thể đối mặt mà thôi phải ko.....???????????Tôi nghĩ cậu có đủ mạnh mẽ mà.....
long quân
22-02-2009, 07:39 AM
sao càng ngày càng thấy nhiều về chuyện tình buồn thế này hay là càng hiện đại càng mất hết giá trị của tình yêu
lar_go
22-02-2009, 09:46 AM
nếu em cảm thấy buồn và muốn khóc hãy khóc thật nhiều em nhé,
chỉ có người em yêu mới làm em hạnh phúc và mỉm cừơi trở lại thôi
vì anh đã muốn như thế, ny sẽ như thế...
Ny mà nhok wen biến đâu mất oy` hả???????????? Ny mà nhok wen lại mất niềm tin thế sao??????????? Ny mà đã từng an ủi nhok ngày đó là như vầy sao???????????
nếu em cảm thấy buồn và muốn khóc hãy khóc thật nhiều em nhé,
chỉ có người em yêu mới làm em hạnh phúc và mỉm cừơi trở lại thôi
vì anh đã muốn như thế, ny sẽ như thế...
Cứ phải buồn ngày nào cũng thế , cứ phải khóc thì cũng vậy , đôi lúc em thấy ko cần chú trọng việc này nữa , nhưng nó làm em wan tâm đến mức ko chịu được. Ngày nao đó , em mong mình trở về ngày xưa , vui tươi như mọi người.
for_you
22-02-2009, 11:31 PM
Buông tay......
Nước mắt sau cứ mãi rơi
Từng đêm, từng đêm....giấc mơ ấy lại hiện về
Đêm tối tôi chạy trốn chính mình
Chạy mãi, chạy mãi.....một tình yêu
Buông tay nhau nhé
Vì hạnh phúc là người
Tôi sẽ không đi tiêp
Sẽ không chạy trốn nữa
Đã chết, đã chết trong tôi
Chính tôi, tôi đã chết
Hay một tình yêu
Mong 1 ngày nào đó , em vững bước trên đường đời.
gaa_ngox
23-02-2009, 11:52 PM
cố lên này Ny....
mọi thứ sẽ tốt đẹp huj... :D
|begaa|
ngaydepxinh
24-02-2009, 12:44 AM
mọi chuyện rồi sẽ qua thôi bạn ah. có ai khóc được suốt đời đâu.Dù chia tay lúc còn dở dang nhưng những khi nghĩ lại bạn lai cảm thấy hạnh phúc vì mình đã có chuyện tình đẹp mà.
FlytotheSky
24-02-2009, 02:10 AM
Bạn biết không, cuộc sống là bảy sắc cầu vồng đấy. Bạn hãy cảm nhận từng hương vị mà cuộc đời đem đến cho mình. Điều đó cũng có nghĩa là những hương vị đã nếm thì sẽ chỉ tồn tại bằng trí nhớ thôi, còn hương vị mới thì bạn cứ tiếp nhận nó đi, 1 sự thật là cái gì đã qua thì chỉ là dĩ vãng và hãy chấp nhận cái mới đến với mình.
Hãy nhìn xung quanh bạn, bạn sẽ nhận ra rằng, có rất nhiều điều bạn đang có và nhiều người đang ao ước có được những thứ như bạn. Hãy sống thật tốt, vì những người thiếu điều bạn đang có nhé và vì những người đã tạo ra bạn trên cõi đời này.
trolaituoitho
24-02-2009, 05:56 AM
yêu là gì nhỉ em cũng thấy buôn lắm vì nhiều lúc cũng ko biết đâu là tình yêu thât lòng...
yeudaikho8889
24-02-2009, 08:41 AM
Cố lên Ny ah! Đừng bỏ cuộc giữa đường khi tim mình còn yêu người ấy. Chúc Ny sớm tìm được hạnh phúc cho mình
Mong là thời gian trôi wa thật nhanh , vì chỉ có thời gian ny sẽ ko còn bưồn nữa. Dù gì ny biết có nhiều người wan tâm mình mà , giờ thì có lẽ ko cần anh , để anh tự làm những gì mà mình anh thích.
Hôm nay , ny gặp lại 1 người xưa kia , người mà 1 năm trước ny từng yêu , nhưng giờ gặp mặt sao lại xa lạ , có lẽ thời gain đã chôn vùi mọi thứ , ny chắc 1 ngày nào đó ny cũng sẽ quên nhox....
Thank các bạn , chúc mọi người vui vẻ nha , hãy nhớ mọi người cười thì tôi cũng sẽ cười.
for_you
25-02-2009, 12:43 AM
Thời gian
Thời gian làm thay đổi tất cả
Tất cả, tất cả những gì xung quanh người
Người đã thay đổi
Thay đổi không còn như ngày trước
Lối cũ rêu phong xoá mờ dấu chân
Nước mắt làm chết ngạt một tâm hồn
Nỗi đau bóp chặt con tim
Cô đơn, lạc lõng, chơi vơi
Màn đêm.......lạnh giá
Thời gian vẫn trôi
Lặng lẽ.......
Một tình yêu
Đã..........thay đổi
Một con người
Một tâm hồn
Một con tim
emyeuanh_cnl
25-02-2009, 06:23 AM
tất cả mọi pun` đau sẽ wa hãy sống tốt vì mình bít ngày mai sẽ có hạnh phúc dù rất đau nhưng phải cố sống típ sống ko chỉ vì bản thân mình mà còn vì ng` khác
Sống vì ai cũng vậy , chủ yếu là có vui vẻ hay ko thôi. Ngày wa ngày , rùi lại đêm xuống , cũng vẫn khóc mà chưa biết bao giờ thôi. Tối wa nước mắt rơi lả tả , dù biết buồn lắm , nhưng buồn cũng chỉ làm 1 con người thấy mình trở nên ngu muội , rồi lần mò trong bóng tối , ra trước cổng đứng đó mà khóc , cứ như thế và như thế đến bao giờ. Đáng lẽ nhà đang có chuyện vui mà mình cứ khóc là xui lắm , nhưng dù thế nào thì cũng ko ngan được những giọt nước mắt ấy. Xin lỗi cuộc sống vì tất cả.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.