PDA

Xem đầy đủ chức năng : chẳng lẽ em hok hiểu?



ke_lanh_lung2500
19-02-2009, 12:46 AM
"Heo nói rồi ! Heo quyết định chia tay vì heo hok còn iu xã heo nữa."Chẳng lẽ tình yêu đối với em chỉ như là một cơn gió thoảng. Chẳng lẽ , em thay tình như thay áo. Dzui thi wen , hok dzui thi bỏ. Mới mấy ngày trước còn yêu nhau mà giờ này em nói ra câu phủ phàng như vậy. Anh hok hiểu , anh thật sự hok hiểu trong trái tim của em chứa đựng những gì. Em còn quá ngây thơ , em hok suy nghĩ dc những việc mình đang làm , em chỉ bik nghe ng khác nói ý kiến và em chấp nhận chia tay. Thôi được ! Chia tay thì chia tay. Một người con gái như vậy đối với anh mà nói , anh hok thèm wan tâm và chẳng thèm để ý làm gì nữa.
Em hỏi :" Tại sao? Tại sao lại nói với mẹ Vinh , Vinh nghĩ học lên tiệm truyện và nói anh thích Vinh và 2 đứa mình wen nhau. Có biết chuyện này làm em thất vọng về anh hok? Không những thế mà Vinh còn ghét anh nữa. Vinh mong anh đừng để Vinh thấy mặt anh nữa ! Nếu gặp hok bik Vinh sẽ nói những lời như thế nào?". Anh bik hết tất cả mọi chuyện khi anh nói với mẹ em. Trước khi anh nói là anh đã lường trước mọi hậu quả của việc làm đó. Vì sao anh lại làm như thế. Chỉ vì anh muốn tốt cho em , đó là câu trả lời của anh đối với em. Còn em có chấp nhận hay hok thì tuỳ. Hãy để thời gian cho em câu trả lời. Vì đó là điều cuối cùng anh có thể giúp em.
Nếu biết em là một con người như vậy thì anh đã hok yêu em rồi. Nhận dc lá thư này anh thật sự thất vọng về em. Em tưởng bạn em tốt lắm sao? Bạn thân với nhau mà lại nói 1 câu :" Em thấy con Vinh quá bỉ ổi ". Lúc đầu , anh hok bao giờ nghĩ như vậy cả. Nhưng nhận dc thư hồi âm của em thì chắc có lẽ là đúng. Em quá bỉ ổi , vừa mới chia tay thì đã vui vẻ với ng con trai khác , đi dạo với ng khác. Thôi vậy. Em hok xứng đáng để anh wan tâm. Dù có hối hận cũng đừng way trở lại vì hok bik anh sẽ nói j với em đâu.