Xem đầy đủ chức năng : ĐƯỢc & mẤt
gió_đi_hoang
17-02-2009, 04:50 AM
Sau mỗi một dấu chấm hết, ai trong chúng ta chẳng một lần tự hỏi : mình đã được hay mất ?! Người ta cứ hay trăn trở mình được gì và mất gì sau mỗi cuộc chơi để rồi cuối cùng họ luôn cho rằng mình đã mất – mất rất nhiều ! Phải chăng sau mỗi một dấu chấm hết, người ta đều đã mất ?!? Giống như một ván bài phải có kẻ thua người thắng nhưng người thua đâu hẳn là ko được gì ?! Có những thứ ta nghĩ mình được nhưng chỉ là hư vô, ko tồn tại. Có những thứ ta cứ khăng khăng mình mất nhưng vẫn trong tay và dường như còn nhiều hơn lúc ta cho rằng mình còn nguyên vẹn. Khi ta nghĩ ta được là ta đang mất. Khi ta nghĩ ta mất là ta đang được ( được những bài học kinh nghiệm quý báu ).
Cuộc chơi nào cũng đến lúc phải tàn. Có bắt đầu phải có kết thúc. Nhưng ko phải mỗi khi khép lại những cuộc vui là người ta đã mất. Mất hay được là do suy nghĩ của mỗi người. Khi ko còn một cái gì đó, bạn đã bao giờ nghĩ rằng mình ĐƯỢC chưa?
(laugh), khi không có gì cả???. Khi không có gì cả, tôi được một lần vấp, tôi được một cú ngã, một vết thương, và tôi biết phải đứng dậy và đi tiếp, có vậy thôi ^^.
Trang Sassy
17-02-2009, 10:02 AM
Có phải là rất lâu rồi trời ko mưa? Chỉ có Nắng, nhưng sao thấy lòng lạnh BUỐT
Cuối cùng thì đã tâm sự được với bạn Gió, những dòng ngắn ngủi, nhưng nhẹ bẫng lòng ^^
Rồi đến 1 lúc nào đó, ta sẽ quên tất cả những gì ko hay đã xảy ra…Đúng ko nhỉ ?
Every girl is born to fly. But life sometimes breaks your wings!
Có phải là như thế?
Được chỉ là xu hướng tạm thời của sự vật nhưng mấy ai biết sau đấy sẽ là mất
Ví như cờ bạc người ta có câu " Cờ bạc đãi tay người mới " rồi đến lúc những người ấy sẽ chẳng còn gì vật chất cũng như tình cảm mà mọi người xung quanh dành cho ho.
Ví như gió cuốn lá đi để cây ở lại với nỗi buồn ngơ ngác vì biết mình đã đánh mất quá nhiều hơn là những gì cây được.
Ví như tình yêu giống như 1 cuộc chơi mà người ta lao vào và có cảm giác mình được rất nhiều nhưng đối với một số người đó như 1 mất mát quá lớn mà chính bản thân họ không chịu được
Ví như con người được sinh ra để tồn tại và rồi đến 1 ngày nào đó mất đi chẳng còn lại gì
gió_đi_hoang
17-02-2009, 08:23 PM
Có phải là rất lâu rồi trời ko mưa? Chỉ có Nắng, nhưng sao thấy lòng lạnh BUỐT
Cuối cùng thì đã tâm sự được với bạn Gió, những dòng ngắn ngủi, nhưng nhẹ bẫng lòng ^^
Rồi đến 1 lúc nào đó, ta sẽ quên tất cả những gì ko hay đã xảy ra…Đúng ko nhỉ ?
Every girl is born to fly. But life sometimes breaks your wings!
Có phải là như thế?
Ko pải quên ! Chỉ là những ký ức ấy ngủ vùi.
I do not think life breaks your wings. Life just grasping their wings only!
pe' ngóc^^!
17-02-2009, 10:05 PM
được hạnh phúc.......... mất anh mãi mãi...............
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.