rùa nhỏ
15-02-2009, 08:08 PM
Gửi người bạn mà tôi chưa biết mặt !
Ngày trước , mỗi khi buồn ,khi vui tôi ngồi vào bàn học . Lôi cuốn nhật ký ra để gửi những tâm sự của mình vào đó.
Ngày chúng ta kết bạn , tôi vẫn thường hay viết nhật ký .
Ngày hôm nay , tôi đã xếp cuốn nhật ký dưới đáy bàn học. Vì tôi đã có một người bạn để tôi tâm sự , thay thế cho cuốn nhật ký vô tri .
Không biết tự khi nào , tôi đã có thói quen tâm sự với bạn, kể cho bạn nghe những bí mật của mình mà ngay cả người nhà tôi cũng không biết . Đặc biệt là chuyện tình cảm .
Bạn im lặng lắng nghe và sau đó đưa ra một vài lời khuyên cho tôi .
Tôi đã hỏi bạn : Tôi làm phiền bạn nhiều lắm phải không ?
Bạn trả lời : Không ! Mình sẵn sàng làm một cuốn nhật ký sống để bạn tâm sự khi vui buồn !
Tôi hơi ái ngại . Dù sao bạn cũng là một người con trai . Hơn nữa chúng ta lại chưa hề gặp mặt . Chỉ nói chuyện qua những dòng tin nhắn và qua vài cuộc gọi vu vơ !
Vì không có duyên trong nói chuyện , nên tôi chỉ nói những câu mà mình nghĩ . Có lần bạn đùa rằng bạn sẽ không làm bạn với tôi nữa khi tôi bảo bạn là đồ chết tiệt . Khi ấy tôi đã tự ái và nhắn lại là : OK .
Ngay sau đó , bạn mất máy di động . Thế là chúng ta bặt tin nhau .
Trong thời gian sau đó , tôi cảm thấy hụt hẫng , chơi vơi ! Tôi đã tự tạo cho mình thói quen tâm sự với bạn . Bây giờ mới thấy dường như tôi rất cần bạn . Tôi đã phụ thuộc vào bạn mất rồi .
Có thể tôi quá ích kỷ chăng ? Bạn và tôi ai cũng có cuộc sống riêng kia mà !
Tôi hối hận ! Vì thế tôi quyết định phải xin lỗi bạn ! Tôi cứ nhắn tin cho bạn hoài nhưng không thấy hồi âm . Tôi hơi thất vọng và buồn nữa vì nghĩ rằng bạn đã giận tôi thật sự .
Đến một ngày … Một dòng tin nhắn đến từ bạn . Bạn hỏi tôi sao lại xin lỗi bạn hoài vậy . bạn giải thích cho tôi nghe việc bạn không hồi âm là vì máy bạn bị mất nên không nhận được tin nhắn . Hóa ra bạn không hề giận tôi chỉ có tôi tự tưởng tượng ra thôi !
Tôi muốn gửi cho bạn thật nhiều lời xin lỗi . XIN LỖI , XIN LỖI VÀ XIN LỖI BẠN ! CÓ THỂ TÔI QUÁ ÍCH KỶ NHƯNG BẠN HÃY MÃI LÀ CUỐN NHẬT KÝ CỦA TÔI NHÉ ! CHÚNG TA SẼ MÃI LÀ BẠN THÂN NHÉ ! HẸN GẶP MẶT VÀO MỘT NGÀY GẦN NHẤT ! Và cuối cùng điều mà tôi muốn nói : Cám ơn bạn nhiều nhiều !
Kí tên
Steward
Ngày trước , mỗi khi buồn ,khi vui tôi ngồi vào bàn học . Lôi cuốn nhật ký ra để gửi những tâm sự của mình vào đó.
Ngày chúng ta kết bạn , tôi vẫn thường hay viết nhật ký .
Ngày hôm nay , tôi đã xếp cuốn nhật ký dưới đáy bàn học. Vì tôi đã có một người bạn để tôi tâm sự , thay thế cho cuốn nhật ký vô tri .
Không biết tự khi nào , tôi đã có thói quen tâm sự với bạn, kể cho bạn nghe những bí mật của mình mà ngay cả người nhà tôi cũng không biết . Đặc biệt là chuyện tình cảm .
Bạn im lặng lắng nghe và sau đó đưa ra một vài lời khuyên cho tôi .
Tôi đã hỏi bạn : Tôi làm phiền bạn nhiều lắm phải không ?
Bạn trả lời : Không ! Mình sẵn sàng làm một cuốn nhật ký sống để bạn tâm sự khi vui buồn !
Tôi hơi ái ngại . Dù sao bạn cũng là một người con trai . Hơn nữa chúng ta lại chưa hề gặp mặt . Chỉ nói chuyện qua những dòng tin nhắn và qua vài cuộc gọi vu vơ !
Vì không có duyên trong nói chuyện , nên tôi chỉ nói những câu mà mình nghĩ . Có lần bạn đùa rằng bạn sẽ không làm bạn với tôi nữa khi tôi bảo bạn là đồ chết tiệt . Khi ấy tôi đã tự ái và nhắn lại là : OK .
Ngay sau đó , bạn mất máy di động . Thế là chúng ta bặt tin nhau .
Trong thời gian sau đó , tôi cảm thấy hụt hẫng , chơi vơi ! Tôi đã tự tạo cho mình thói quen tâm sự với bạn . Bây giờ mới thấy dường như tôi rất cần bạn . Tôi đã phụ thuộc vào bạn mất rồi .
Có thể tôi quá ích kỷ chăng ? Bạn và tôi ai cũng có cuộc sống riêng kia mà !
Tôi hối hận ! Vì thế tôi quyết định phải xin lỗi bạn ! Tôi cứ nhắn tin cho bạn hoài nhưng không thấy hồi âm . Tôi hơi thất vọng và buồn nữa vì nghĩ rằng bạn đã giận tôi thật sự .
Đến một ngày … Một dòng tin nhắn đến từ bạn . Bạn hỏi tôi sao lại xin lỗi bạn hoài vậy . bạn giải thích cho tôi nghe việc bạn không hồi âm là vì máy bạn bị mất nên không nhận được tin nhắn . Hóa ra bạn không hề giận tôi chỉ có tôi tự tưởng tượng ra thôi !
Tôi muốn gửi cho bạn thật nhiều lời xin lỗi . XIN LỖI , XIN LỖI VÀ XIN LỖI BẠN ! CÓ THỂ TÔI QUÁ ÍCH KỶ NHƯNG BẠN HÃY MÃI LÀ CUỐN NHẬT KÝ CỦA TÔI NHÉ ! CHÚNG TA SẼ MÃI LÀ BẠN THÂN NHÉ ! HẸN GẶP MẶT VÀO MỘT NGÀY GẦN NHẤT ! Và cuối cùng điều mà tôi muốn nói : Cám ơn bạn nhiều nhiều !
Kí tên
Steward