Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cây xương rồng



ke_lanh_lung2500
15-02-2009, 03:11 AM
Cây xương rồng

Chợt ...
Một cơn gió thoảng ....
Chiếc lá khẽ rời cành ...

"Truyền thuyết ngày xưa cây và lá
Mãi mãi bên nhau chẳng cách xa"
...Nào ngờ...
Cây xanh cằn cỗi , lá ngã màu
Cơn gió thoảng qua ...lá bay xa...

Cây đứng lặng im , bao nổi niềm
Nhìn theo gió cuốn...lá vào tim
Ngày xưa , biết bao là kỷ niệm
Giờ phải đi đâu để kiếm tìm?

Tình đời là thế đó , bạn ơi!
Nghịch cảnh hôm nay sẽ khác thôi
Mùa xuân lại đến cây thay lá
Bạn sẽ hết sầu , hết đơn côi

Chẳng lẽ tình yêu là thế sao ?
Êm đềm ,dịu ngọt lại khổ đau ?
Từ nay , cây sẽ không yêu nữa
Nơi lá ra đi , để gai sầu ..
...Đêm thâu .. đêm thâu...
Cây vẫn sầu...
Trái tim nguội lạnh bởi vì đâu?...

Cây , lá và gió đó là câu chuyện em đọc cho anh nghe . Và anh đã nói anh sẽ là cây và em là lá , những ng thix em sẽ là gió . Em nói :"nếu anh là cây thì em sẽ mãi mãi bên cây , dù cho đó là gió bão , khi cây chết thì lá cũng sẽ chết theo cây " . Nhưng h đây , ngày 14/2 chúng ta lại chia tay nhau . anh không hiểu lí do tại sao em lại nói chia tay ? có thể anh đã ghen tuông làm em cảm thấy mệt mõi + thêm áp lực gia đình khi em mới chỉ 16t nên em mới nói lời chia tay với anh .
Khi chia tay , anh thấy em rất kiên quyết , nhưng anh vẫn nhìn ra được em vẫn còn yêu anh nhiều lắm . Chuyện j đã xảy ra với em ? Chuyện j mà chúng ta không thể giải quyết dc với nhau ? Trong lòng anh mang một nổi hòai nghi .
Anh biết em nói ra lời đó em rất đau lòng ,còn đau hơn anh nữa . Nhưng em đã hok khóc . Em cố gắng rời khỏi anh thật nhanh . Ra khỏi wán GS em chạy rất nhanh . Vì sao em lại muốn chạy nhanh như vậy ? em muốn rời xa anh ? hay là em muốn chạy trốn chính cảm xúc mình đã đè nén .Có phải em sợ ở bên anh thêm phút giây nào nữa , em sẽ hok thể chịu đựng nổi cảm xúc của mình phải k?. Anh hiểu em . Anh không trách em mà anh lại trách chính bản thân mình . Em làm như vậy em tưởng rằng anh hok nhận ra dc tình cảm của em hay sao ? Nếu như em như những đứa con gái khác thì tốt biết bao . Anh sẽ dễ dàng vượt qua được . Nhưng nếu em như những đứa con gái khác thì anh đã không yêu em rồi . Anh biết em muốn tốt cho anh . Nhưng em có biết không , anh đau đớn không phải vì em nói lời chia tay mà anh đau đớn vì em , vì em quá cao thượng , vì em quá tốt . Anh chỉ mong một ngày nào đó em sẽ quay về với anh và anh sẽ viết tiếp câu chuyện :" Cây ,lá và gió " .
Nhưng tạm thời anh biến lòng mình thành "Cây xương rồng " . Anh phải xa em một thời gian để tâm hồn em có thể bình yên , những áp lực mà anh đã gây ra cho em . Anh mong rằng :" thời gian sẽ cho trái tim câu trả lời đúng đắn nhất và anh sẽ luôn chờ em vì anh không muốn mất đi trái tim của mình . Anh sẽ sống bằng chính hi vọng đó ."
Tôi viết cho 1 người có tên Ngô Lê Quang Vinh ở Bình Thuận . Nếu ai ở BThuận đọc dc những dòng tâm sự này thì hãy nhắn giùm mình một câu :" Xã heo vẫn còn yêu heo nhiều lắm". Một cô bé chỉ mới học năm đầu của trường cấp 3 . Nhưng trong tình yêu em hok hề là một cô bé . Hai ng yêu nhau thật lòng lại phải chịu đau khổ như thế sao?

thi_thị_kiều_trang
15-02-2009, 05:17 AM
Có một người, một người bạn
Thơ đề tên bạn tặng nửa xa kia
Xương rồng trơ lá cây vẫn đứng đó
Mọc trên đất cát biển Bình Thuận thân yêu.
Nhưng người kia ai biết đã đâu mất
Chỉ mổi một ai vẫn đứng chờ
Đêm đêm giằng xé trong hoài vọng
Mong quay về nhẽ hỡi em yêu !!


cuộc sống cần phải hy vọng, cuộc sống không bao giờ êm đềm cả, có lẽ lúc nào đó sẽ phải đau khổ nhiều. Nhưng tin rằng trong đau khổ bạn lại có được niềm tin.............sống hết mình và làm điều mình có thể........tôi không biết rằng tương lại của bạn sẽ ra sao , chỉ cần bạn tin nửa kia còn yêu mình , bạn cũng yêu cô ấy.đủ rồi. Hảy vui lên mà sống.

PeNy
15-02-2009, 10:35 PM
Xương rồng kiên trì , sống dai nhưng ko trơ trội giữa thiên nhiên.

ke_lanh_lung2500
18-02-2009, 05:17 AM
hok bik mình có chờ đợi dc như cây xương rồng hok ? Nếu như cô ấy chia tay mình , rùi wen ng khác . Sau khi nhận ra sai lầm mà muốn quay lại với mình , thì mình phải làm sao đây?

thienduonguocmo_93
18-02-2009, 10:27 AM
à giờ thì mình cũng đã hiểu
:)
bạn viết thư hay lắm nếu cô bé đọc được những dòng này sẽ rất cảm động đó
chúc bạn sẽ như cây xương rông kia luôn mạnh mẽ và bền bỉ :)

PeNy
18-02-2009, 09:21 PM
Nếu con tim bạn còn yêu thì chắc đối với bạn , bạn chấp nhận là chuyện thường , còn nếu bạn cảm thấy mình ko thể tin cô ấy 1 lần nữa thì có lẽ ko thể....Nhưng dù có way lại th2i giữa bạn và cô ấy có lẽ sẽ ko thể vui vẻ như lúc đầu.

ke_lanh_lung2500
18-02-2009, 09:44 PM
cám ơn các bạn . mình tin rằng cô ấy vẫn iu mình . tuy là cô ấy nói chia tay ,nhưng mình vẫn qua tâm và vẫn muốn điều tốt nhất với cô ấy . dù rằng , mình có bỏ đi cơ hội để tình yêu way lại . Nhưng để cứu lấy cô ấy mình chấp nhận "thí xa giữ tướng " . Mình hi vọng 1 ngày cô ấy sẽ hiểu ra , vì sao mình làm như vậy . Cám ơn bạn đã khen lá thư của mình , nhưng mình chỉ bik ghi nổi lòng của mình mà thôi . Mình đau cho mình thì ít , nhưng đau cho cô ấy thì nhiều . Mình còn có bạn bè , ng thân để chia sẽ ,còn cô ấy thì hk . Những ng bạn xung quanh cô ấy thì tòan những ng ích kỷ , chỉ bik nghĩ cho mình . Thấy bạn mình bỏ học , đi dọc truyện mà hok khuyên dc 1 tiếng mà còn vui vẻ khi thấy cô ấy tới . Nên mình buộc phải đi nước cờ cuối cùng . Thí xa giữ tướng . Cám ơn các bạn chia sẽ cùng mình .

GRTL
19-02-2009, 06:07 AM
- Vỗ tay ! một cô bé rất cá tính, rất thông minh và biết giá trị thực của tình yêu ! thà đau trong tim nhưng để tình yêu được sống mãi !!! cô bé đau nhưng không khổ ... cô bé thấy trong lòng mình cực kỳ thanh thản và đầy nghị lực để sống !

ke_lanh_lung2500
19-02-2009, 09:59 PM
thật thất vọng ! những điều tôi nghĩ về em đều sai lấm.

ke_lanh_lung2500
19-02-2009, 10:39 PM
Tại sao tôi lại chọn em, một cô bé 16t? Khi mà chung quanh tôi có biết bao nhiêu ng. Em hok đẹp nhưng tôi vẫn cứ yêu em.
Chỉ vì tôi nghĩ em là một người con gái tốt. Tôi đã trao cho em bằng 1 tình yêu chân thành. Tôi yêu em bằng tất cả trái tim mình. Qua những cữ chỉ của em , tôi nghĩ em yêu tôi còn hơn cả tôi yêu em. Tôi nghĩ em là một cô gái rất chung tình nên tôi càng yêu em nhiều hơn. Mặc dù , đi học xa tôi nhớ em rất nhiều. Tôi muốn về với em , nhưng em đã nói :" học xong rồi về , nếu về em cũng hok gặp anh đâu ". Tuy hơi buồn , nhưng tôi lại vui vì mình đã chọn dc 1 cô gái tốt. Nhưng hok ngờ chỉ sao vài ngày chỉ vì 1 phút ghen , và hiểu lầm của anh mà em vội nói tiếng chia tay. Yêu là phải bik tha thứ lỗi lầm của nhau. Nhưng cho dù anh có nhận lỗi và cầu xin em tha thứ cho anh một lần thôi , và anh đã hạ mình cầu xin em :" đừng rời xa anh có được hok?" Nhưng em vẫn kiên quyết chia tay.
Anh cố tìm cho mình một lí do vì sao chia tay. Nhưng em nói là :" em nghĩ chia tay sẽ tốt cho cả 2". Khi chia tay , anh nghĩ em sẽ rất buồn. Dù buồn nhưng em vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ. Em thường bỏ học , đi đọc truyện.Anh thấy vậy anh càng buồn hơn. Nhưng em lại tránh mặt anh , mà anh lại sắp đi tp rồi. Anh nghĩ :" nếu cứ tiếp tục như vậy , em sẽ học hành sa suất. mà kì thi sắp đến lại kiểm tra bài rất nhiều " , nên anh mới quyết định nói chuyện với gia đình em và mong gia đinh em sẽ giúp em vượt qua khó khăn này. Nhưng hok ngờ việc làm của anh lại mang tới đau khổ cho em. Em trách anh sao lại làm như vậy? Em hỏi anh tại sao? tại sao anh làm như thế? Vì anh nghĩ điều đó sẽ tốt cho em , anh hok muốn nhìn thấy em phải sa ngã. Và cũng chỉ vì anh nghĩ :" em là một cô gái chung tình nên khó mà quên dc. mà đây lại là mối tình đầu của anh và em "
Nhưng chắc có lẽ suy nghĩ của anh đã sai. Em viết thư cho anh nói là :" em tới tiệm truyện hok phải đau buồn , mà ở đó em dc 1 niềm vui hok vướng bận chuyện gì ". Em à ! Chẳng lẽ hôm đó khi chia tay với anh xong , em lại cười đùa vui vẻ với ng con trai khác. Chẳng lẽ tình cảm 9 tháng qua của chúng ta , chỉ nói một tiếng chia tay rồi sẽ hok còn vướng bận dc gì à. Cô bạn của em đã từng yêu? Nhưng anh chắc chắn là cố bạn em chưa bao giờ yêu thật lòng. Nếu đã yêu thật lòng thì ng ta sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của người kia , khi yêu thì còn lí trí đâu mà đánh giá chuyện đó. Nhưng cô ta quá ích kỷ thì làm sao có thể cho em một lời khuyên đúng nghĩa của tình yêu.
Ngày hôm đó , chẳng lẽ em nói chia tay với anh mà em hok buồn sao? Vừa mới chia tay với anh mà chỉ 2 tiếng sau , em lại có thể nhận lời yêu của người khác ( nếu như ng đó hok phải ng mà con Nhi đang theo đuổi ) thì chắc có lẽ em đã nhận lời ư? Chẳng lẽ , em là một cô gái thay tình như thay áo , xem tình yêu như trò đùa , dzui thì quen , hok dzui thì chia tay. Chẳng lẽ , những điều anh nghĩ về em là hoàn toàn sai. Nếu như vậy thì trong mắt của anh em hok đáng để anh phải bận tâm làm gì. Sau này , khi lớn lên em sẽ hiểu tình yêu là như thế nào? Nhưng lúc đó có lẽ đã quá muộn màng.
Em đang hận anh vì sao lại nói với gia đình em , thì anh đã trả lời cho em rồi đó. Nhưng em có bik là vì em nghe lời khuyên của bạn em , mà em đã tàn nhẫn ghi vào lòng anh một chữ "hận"k? Em nghĩ gì khi người ta bik mình bị lừa dối tình yêu? Em nghĩ gì khi ng ta bik mình chỉ là một trò chơi? em nghĩ gì khi lòng tin của mình bị đánh mất? Anh tự hỏi :" chẳng lẽ những gì chúng ta có với nhau chỉ là giả dối?".
Anh bik em còn nhỏ tuổi để nhận ra dc những gì mà em làm. Nhưng em nên bik 1 điều :" anh làm mọi chuyện cũng vì muốn tốt cho em ". Anh bik chuyện anh đến gặp gia đình em , em sẽ nghĩ như thế nào đối với anh. anh biết anh làm vậy sẽ hok còn dc quay lại với tình yêu đầu của mình. Nhưng em có tự hỏi vì sao anh bik mà anh vẫn làm k?"
Em có biết cô bạn em nói em như thế nào hok?. Ngày 14/2 chính bạn thân em đã nói với anh 1 câu :" em thấy con Vinh quá bỉ ổi ". Người mà em koi là bạn thân , ng mà cho em ý kiến. Ngay cả bạn mình mà vẫn thốt ra dc những lời như vậy. Thì em nghĩ bạn thân em như thế nào? Anh cảm thấy em là 1 cô bé rất tội nghiệp khi mình có những ng bạn chỉ bik nghĩ cho mình như thế thì làm sao có thể cho em một lời khuyên tốt dc. Trong tình bạn , em hok có lí trí để nhận ra. Trong tình bạn , mà em có thể tha thứ. Nhưng tại sao? tại sao trong tình yêu em lại hok thể tha thứ cho anh dù chỉ một lần.
Và nếu như em là một cô gái hok có chủ kiến riêng cho mình , hok nhận ra dc đâu là đúng , đâu là sai. Thì anh có cố gắng hàn gắng với em cũng chỉ bằng thừa , vì trước sau gì chuyện đó cũng sẽ xảy ra lần nữa. Em tàn nhẫn với anh như thế thì sau này sẽ có ng dạy lại cho em bài học đó. Em sẽ nhận ra dc những việc làm của mình nhưng lúc đó anh hi vọng hok phải quá trễ để em quay về bên anh.
Điều cuối cùng anh có thể làm để cứu vãn tình hình hiện tại là những ng bạn , những ng anh nghĩ là vì em họ có thể làm tất cả. Hãy để đầu óc mình tỉnh táo để nhận ra điều gì đang diễn ra quanh mình nhé !
Mong rằng thời gian sẽ cho em một câu trả lời.

ke_lanh_lung2500
20-02-2009, 06:42 PM
Lúc trước , khi anh và em chưa chia tay. Anh nghĩ :" nếu có chia tay thì anh cũng sẽ chấp nhận , và anh sẽ vui vẻ chấp nhận hok một chút đau buồn ".
Nhưng sau khi em nói chia tay. Thì anh mới bik 1 điều :" hok hiểu từ bao giờ mà trái tim của anh đã khắc sâu cả bóng hình của em. Anh hok còn như ngày xưa nữa , cái ngày mà anh nghĩ rằng anh sẽ dc tự do nếu như chia tay em và anh sẽ trở lại những ngày một mình độc hành trên bước đường đời. Nhưng bây h , mất em anh mới hiểu ra 1 điều :" anh hok thể làm dc điều đó vì anh đã yêu em , yêu rất nhiều ". Đọc đã từng đọc câu truyện :" Chuyện tình Ly và nước " chưa?
Và anh cũng tự hỏi với mình :" Ái tình là gì mà phải trãi qua đau đớn ng ta mới bik trân quý "
Ái tình là gì mà phải mất hết tất cả ng ta mới chịu buông xui.
Và anh hok thể buông xuôi chỉ vì anh yêu em , dù em có phạm bất cứ lỗi lầm gì anh vẫn tha thứ cho em và anh chờ 1 ngày em trở về. Hi vọng em sẽ trở về bên anh.Đừng ngại , vì cuộc đời ai cũng có lỗi lầm , vấp ngã để cho mình vững bước trên đường đời hơn. Anh sẽ tha thứ nếu em bik nhận ra sai lầm. Em có hiểu được lòng anh hok Heo?

PeNy
20-02-2009, 08:11 PM
Vậy bạn cần làm 1 nơi chia sẻ cho cô ấy.

PeNy
20-02-2009, 08:14 PM
Tin 1 ngày náo đó , ai kia cũng sẽ quay về. Nhưng đôi khi nó có 1 vị đắng liệu bạn có thể quên cái hương vị bị bỏ rơi của cô ấy.

PeNy
20-02-2009, 08:16 PM
Hình như bạn rất muốn làm tất cả cho cô ấy thì phải , nhưng có những chuyện tự con người hiểu ra và phải tự học cách bảo vệ mình.

ke_lanh_lung2500
20-02-2009, 10:43 PM
uhm ! Mình muốn làm tất cả mọi việc nếu mình nghĩ điều đó tốt cho cô ấy. Mặc dù mình bik là có nhiều việc ng ta cần phải trãi qua mới có thể tự hiểu được , và mình cũng bik là bay h cô ấy sẽ rất hận mình , rất ghét mình , thậm chí hok muốn gặp mình. Nhưng mình vẫn cứ làm , vẫn cứ iu. thật sự mình hok hiểu nổi mình.

ke_lanh_lung2500
20-02-2009, 10:45 PM
cám ơn bạn ! nhưng mà hiện tại mình đang rơi vào tình trạng thật kì lạ.. mình muốn ngã bệnh rồi.. mình đang cần ng chia sẽ... nhưng mình quyết hok để bị bệnh dc. Còn bao nhiu việc phải làm.

ke_lanh_lung2500
20-02-2009, 10:47 PM
bây h , mình cũng hok bik phải làm sao đây nữa. Mình đau đầu lắm , cơ thể mệt mõi , mình ủ rũ như cái cây sắp chết á. Có cách nào thoát khỏi tình trạng này hok?

PeNy
20-02-2009, 10:50 PM
Bạn phải cố gắng giữ gìn sức khoẻ , và dành tinh thần còn nhiều việc trong cuộc sống ta cần làm đó

PeNy
20-02-2009, 10:54 PM
Yêu là yêu , dù ra sao cũng yêu , mà bạn yêu cô ấy ko có gì là sai cả , cô ấy sẽ hiểu bạn khi mà đến lúc nào đó thôi.

PeNy
20-02-2009, 10:58 PM
Bạn viết bài cây xương rồng mà , bạn cũng phải như nó chứ , sống trơ trội nhưng ai cũng thấy , dù môi trường thế nào cũng tốt tươi. Bạn ráng ăn uống đầy đủ chất , đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé.

ke_lanh_lung2500
20-02-2009, 11:22 PM
uhm ! mình sẽ cố gắng hok suy nghĩ nhiều nữa. Thz bạn.

ke_lanh_lung2500
20-02-2009, 11:44 PM
bây h , mình mới cảm thấy thời gian trôi thật chậm.

HứaLàmGì2101
21-02-2009, 12:28 AM
đang yêu mà bỏ nhau thì khổ lắm

ke_lanh_lung2500
21-02-2009, 06:30 PM
mình cũng hok hiểu nổi mình nữa. Tại sao ng ta phụ mình mà mình vẫn cứ yêu. Càng hận lại càng yêu.

PeNy
21-02-2009, 07:53 PM
Để cho mình thư giản , đừng suy nghĩ nhiều.

GRTL
21-02-2009, 08:08 PM
- Một quyết định sáng suốt của cô bé khi chia tay bạn sớm đấy ke_lanh_lung !!! bạn không xứng để có một tình yêu ! bạn không hề hiểu cô bé cần gì và cuộc sống hiện tại điều gì là tốt nhất cho cô ấy ! Bạn mới là kẻ ích kỷ, hẹp hòi và nhiều chuyện !
- Những gì bạn thể hiện chỉ là bề nổi ... thật sự bạn chưa yêu và chưa biết tình yêu thật sự là gì ! Đến giờ bạn chỉ yêu chính bạn thôi !

Thjeugja9x
21-02-2009, 08:21 PM
Xương rồng kiên trì , sống dai nhưng ko trơ trội giữa thiên nhiên. nhug nó cô đơn bạn ak` chẳng có cuộc tình nào không có nước mắt chẳng có cuộc tình nao trọn vẹn và ai cũng thế ai cũng như xương rồng chỉ đứng cô đơn suốt dòng đời mà nó có thui!!! mà sao tự dưng nói chuyện buồn vậy nhỉ đời còn nhiều niêm vui mà! cố lên pan nha!!^^.

ke_lanh_lung2500
21-02-2009, 08:33 PM
vậy sao ! Cám ơn bạn ! Mình bik mình cần làm gì? Mình bik mình phải hi sinh những gì? Làm sao bạn biết mình chưa yêu? Thấy ng ta buồn mình còn đau hơn. bạn hok hiểu dc. cuối cùng mình phải hi sinh niềm hi vọng tình yêu quay lại để có thể làm cô ấy vui. Nhưng chuyện đó mình hok ngờ tới dc.

haibep
21-02-2009, 08:43 PM
Có biết bao co gái tại sao lại chon người con gái đó

Tinh yêu

Hay vì thể xác

16t như bao người dã yêu và rồi chia tay

ko đơn giản rồi xẽ quay lại
:s

ke_lanh_lung2500
21-02-2009, 08:57 PM
uhm ! mình đã sai. pun wa'