angelfish
14-02-2009, 11:21 PM
Lại một mùa Valentine sắp đến ... em nơi đây hình tượng về anh. Có lẽ anh cũng chưa xuất hiện, có lẽ anh cũng chỉ đâu đó quan sát em từ xa phải hok anh? Em sẽ chờ và hy vọng vào ngày mai. Đôi lúv nhìn mọi người tay trong tay mà em thầm ghen tị. Em nào đâu kêu ca hay đòi hỏi quá cao xa, cũng đâu quá kén chọn gì. Có thể chưa ai làm cho con tim em phảii "Lỗi nhịp"...em tin , em vẫn tin anh đang hiện hữu nơi đây. Em đang mơ ước, ước mơ một ngày "vị thần" của cánh cửa tình yêu mà bấy lâu nơi em khóa chặt....sẽ đến và phá tan cánh cửa giá băng ấy nhé...Cuộc sống có nhiều bon chen, rối ren ....vì thế sống là phải biết ước mơ, biết tin vào những điều nhỏ bé nhất->bạn sẽ thấy yêu đời hơn...
Valentine đến chúc cho những bạn đã yêu thì ngày càng khắng kết hơn....Chúc những bạn chưa yêu sẽ sớm gặp được một nửa của mình....Cũng xin chúc cho các bạn đang có tình yêu hok được trọn vẹn như ý cũng sẽ hạnh phúc với những gì mình đã có, hãy quên và bắt đầu lại bạn nhé.
Valentine năm nay em viết gửi một ai đó,....một ai mà em chưa hề gặp mặt,....một ai đó sẽ phá tan giá băng trong em,...một ai đó sẽ làm cho em vui, em buồn, em khóc.....va cho em yêu suốt cả cuộc đời.....gửi cho ai đó......
( Từ my Blog Angelfish)
Valentine đến chúc cho những bạn đã yêu thì ngày càng khắng kết hơn....Chúc những bạn chưa yêu sẽ sớm gặp được một nửa của mình....Cũng xin chúc cho các bạn đang có tình yêu hok được trọn vẹn như ý cũng sẽ hạnh phúc với những gì mình đã có, hãy quên và bắt đầu lại bạn nhé.
Valentine năm nay em viết gửi một ai đó,....một ai mà em chưa hề gặp mặt,....một ai đó sẽ phá tan giá băng trong em,...một ai đó sẽ làm cho em vui, em buồn, em khóc.....va cho em yêu suốt cả cuộc đời.....gửi cho ai đó......
( Từ my Blog Angelfish)