dã quỳ tím
14-02-2009, 08:19 PM
Một năm trời đất xoay vòng
Hồi âm sao bỗng thưa dần hồi âm
Hay là gió bắt mưa dầm
Hay là ta đã gửi nhầm lời yêu
Hình như là đã xế chiều
Hình như nơi ấy có nhiều bão giông
Hình như là sắp vào đông
Hình như ai sắp lấy chồng.Hình như...
Hình như là thật thế ư!...
Nghe như chiêc lá dã từ thế gian
Nghe như đứt một dây đàn
Nghe như trời đất đã tan nát rồi!
Đăkto buồn lắm người ơi!
Biết làm sao để cho vơi nỗi buồn!
Hồi âm sao bỗng thưa dần hồi âm
Hay là gió bắt mưa dầm
Hay là ta đã gửi nhầm lời yêu
Hình như là đã xế chiều
Hình như nơi ấy có nhiều bão giông
Hình như là sắp vào đông
Hình như ai sắp lấy chồng.Hình như...
Hình như là thật thế ư!...
Nghe như chiêc lá dã từ thế gian
Nghe như đứt một dây đàn
Nghe như trời đất đã tan nát rồi!
Đăkto buồn lắm người ơi!
Biết làm sao để cho vơi nỗi buồn!