PDA

Xem đầy đủ chức năng : kỉ niệm luôn bên nhóc



gió đơn côi
14-02-2009, 06:09 AM
hè gần về ta thấy lòng nhung nhớ
chợt bồi hồi nhớ ngày còn trẻ thơ
nhớ biết bao nhiêu kỉ niệm học trò
cùng bạn bè lại tung tăng đến lớp
nay xa thật rồi tuổi học trò ơi

nhánh cỏ hoang
14-02-2009, 09:48 PM
tuổi 17 qua mau như cơn gió
làm sao quên tháng năm học trò
nhớ những ngày ta cùng cúp học
cùng online lên mạng tìm người yêu
giờ hè kia cũng chẳng còn đâu
chỉ thấy ngày thi sắp cận kề
sắp xa rồi cái thời áo trắng
tạm biệt nhé những trang sách vở

gió đơn côi
18-02-2009, 06:48 AM
ôi nhớ quá những ngày còn đi học
nhớ kĩ niệm những buổi chiều tan trường
trên con đường lại cùng bạn chung bước
tôi bồi hồi nhặt những cánh hoa phượng
nhưng bây giờ tôi đã xa nơi ấy
ko biết cây phượng ấy giờ ra sao
ở nơi đấy có còn ai như tôi

nhánh cỏ hoang
23-02-2009, 03:41 AM
có những điều qua đi không trở lại
như thời học trò đã xa tôi mãi
nhớ sao những ngày bạn còn bên tôi
cùng tôi chia sẻ cay đắng cuộc đời
giờ đây tôi lặng yên với nỗi buồn
một nỗi buồn cô đơn khi vắng bạn
chỉ còn băng lăng nhẹ hoe sắc tím
làm giọt lệ buồn rơi ướt mi tôi

P.chi
24-02-2009, 01:26 AM
Nhớ thật nhiều, ôi ngày xưa kỷ niệm
Nhóc nhỏ nào kẹp tóc miệng trẩy tru
Xe đạp củ đèo nhau trường leo dốc
Ly kem dừa, chè đậu, cốc xoài ơi !

Tặng bạn

Mr.Ngọc
24-02-2009, 05:50 AM
Tháng sáu rồi phải không em
Sao phượng nhuộm một khoảng trời đỏ lắm
Lại mùa thi , ta lại phải chia tay
Áo trắng ngày xưa mai sau ai còn nhớ
Những lưu bút đượm buồn... giống như say.

gió đơn côi
25-02-2009, 06:14 AM
ngày xưa ấy ngày ngày bạn bên tôi
lưôn chia sẽ bưồn vui khi tôi cần
nhưng bây giờ mỗi người một hướng đi
chọn cho mình một hướng rẽ tương lai
bạn bè ko biết lúc nào mới gặp
tôi nơi này lưôn chúc bạn bình an

nhánh cỏ hoang
28-02-2009, 10:29 PM
nơi sân trường phượng kia khoe sắc thắm
cho ta thấy thời gian trôi thật mau
lúc chia tay giọt lệ rơi ươt mi
biết khi nào ta mới gặp lại nhau?

giờ chia ly ai không buồn không khóc
dù ghét nhau nhưng ta vẫn nhớ nhau
có phải chăng tình cảm thời học trò
có chút buồn chút vui ta mới nhớ?

gió đơn côi
28-02-2009, 11:15 PM
ôi kĩ niệm tôi 1 đời nhớ mãi
nhớ mái trường nhớ bạn bè thân yêu
cả cô thầy nhiều lúc khó thấy mồ
tôi mong sao họ lưôn được hạnh phúc
ở nơi đây có thằng nhok cầu chúc

thiên sứ trắng
28-02-2009, 11:17 PM
ko bao giờ em quên những phút giây
của ngày xưa ấy lòng đầy xường vui
kỉ niệm thân yêu của tôi ơi
mãi nhớ thôi về những ngày hạnh phúc

nhánh cỏ hoang
04-03-2009, 01:02 AM
có khi nào ta thôi nhớ về nhau
những cô bé có cùng một nỗi đau
bên gia đình chẳng ai có hạnh phúc
nhưng đời kia nào có phụ lòng người
cho chúng ta học cùng chung một lớp
lập thành nhóm những kẻ thật lạnh lùng
giờ xa nhau ta thật không hề muốn
làm sao đây khi thời gian cứ trôi?

gió đơn côi
06-03-2009, 04:24 AM
thời gian mãi trôi và tôi đã lớn
bạn thân ơi giờ nơi đâu có nhớ
nhớ kĩ niệm nhớ thằng nhok này ko
ngày đầu gặp nhau là người xa lạ
ai cũng vậy có phải mình tôi đâu
bạn xa rồi tôi ngồi sầu lệ rơi
tôi nơi đây mãi nhớ bạn thân ơi

nhánh cỏ hoang
07-03-2009, 02:14 AM
bạn thân thương xa rồi ta nhớ mãi
những vui buồn lúc ta còn bên nhau
ngày đầu tiên ta bước vào lớp học
bạn cho ta quyển sách làm u đầu
giận lắm nhưng sao trách mắng bạn được?
vì ngày đó ta nào quen biết nhau
nhưng giờ đây ta mong thời gian dừng

gió đơn côi
07-03-2009, 06:29 AM
thời gian trôi có bao giờ dừng lại
sao người đời cứ mãi ngồi ước mơ
có những điều tưởng chừng thật đơn giản
nhưng người đời có mấy ai làm đưọc
thôi bạn ơi đừng mong ước chi nữa
kĩ niệm đẹp xin hãy cất trong tim

nhánh cỏ hoang
07-03-2009, 07:58 PM
làm con người sao cứ phải tham lam?
đã có kỉ niệm cất giữ trong tim
mà sao cứ phải ước mong nhiều điều
thời gian ngừng trôi ta có giữ lại
những niềm vui nụ cười mãi trên môi
thôi hãy cứ thuận theo quy luật sống
có chia ly mới có sự sum họp
nước mắt hôm nay, nụ cười ngày mai

gió đơn côi
08-03-2009, 06:19 AM
có những hôm có khóc cũng có cười
sống trên đời nguời nào chẳng tham lam
nhưng tham lam cũng đâu phải là xấu
tình cảm nhiều thì cũng tốt chứ sao
nhưng tại sao tôi lại ghét những nguời
họ khóc , cười chỉ một mình họ biết
tiếc làm gì chia sẽ người khác đi
có như vậy bạn sẽ hạnh phúc nhiều

nhánh cỏ hoang
13-03-2009, 02:15 AM
khóc môt mình, bạn tôi không biết
tôi không muốn họ khóc cùng tôi
tôi mang kỉ niệm trong thầm kín
vì mong bạn bè được hạnh phúc
không muốn ai buồn lúc chia ly
và vững bước trên con đường đời

thiên sứ trắng
13-03-2009, 02:24 AM
bạn đừng sầu vì có tôi bên
bạn đừng khóc vì tôi bưồn lắm đó
chia li trôi biết đời bưồn khổ
nhưng bạn ơi tôi mãi ở bên
tình ta xoá giấc mơ đen
để cưộc sống mưôn màu hạnh phúc

nhánh cỏ hoang
14-03-2009, 01:20 AM
cảm ơn bạn vì tất cả mọi điều
vì những gì bạn đã dành cho tôi
tôi sẽ không khóc khi ở bên bạn
và sẽ không buồn trước mặt một ai
tôi sẽ khóc khi bạn quay lưng đi
và chỉ buồn khi hai ta xa cách

gió đơn côi
14-03-2009, 04:25 AM
đâu phải cứ mĩm cười là hạnh phúc..
.đôi khi những giọt nước mắt mới thực sự là yêu thương"
khi cảm thấy mình ko thể ღ
♥hãy quay đầu để chỉ một người đau
ღ♥khi cảm thấy rằng ko thể có nhau
♥ღ::.. ..::ღ♥xin nhắm mắt để khoé mi đừñg ướ†♥

nhánh cỏ hoang
14-03-2009, 04:33 AM
tình bạn sẽ mãi mãi bên ta
sao ta lại phải khép mi kia
sao không để lệ sầu tuân rơi?
cho ta nhẹ lòng khi cách xa

ta sẽ nhớ những năm tháng dài
có nụ cười của bạn thân thương
có niềm vui khi ta chung đường
tiến bước cùng nhau tới tương lai

ntbha2006
16-03-2009, 05:48 AM
buồn lắm nhưng tôi vẫn phải cười
để người nhìn thấy tưởng tôi vui
người đâu có biết tim tôi nát
che giấu nỗi đau bằng nụ cười

nhánh cỏ hoang
18-03-2009, 01:23 AM
nụ cười kia sao chua chát quá
sao tôi phải cười trong nước mắt
xa bạn rồi, nụ cười tôi mất
biết khi nào ta lại bên nhau
tôi nhớ bạn nhớ bạn nhiều lắm

gió đơn côi
29-03-2009, 07:55 AM
lá thu rơi lòng tôi chợt xao xuyến
lòng bồi hồi nhớ kỉ niệm đã qua
thời gian wa mang theo những kỉ niệm
nhưng hôm nay chợt ùa về trong tôi
kĩ niệm của ta một thời áo trắng
những cánh diều tuổi thơ thả hôm nào
trên cánh đồng ôi bao la bất tận
kí ức nào theo tận ta hôm nay
thời gian ơi ta mong sao về lai
những tháng ngày được vui đùa bên ai
tay trong tay ta rong chơi bắt bướm
chiều về ngồi nhìn cánh buồm trên biển
biển bây giờ vẫn hiền hoà như trước
tôi bây giờ đã hiểu biết sự đời.

gió đơn côi
04-04-2009, 08:07 PM
Đêm một mình bưóc trên con đường vắng
ko có nắng bởi vì đang là đêm
chỉ một mình bởi vì tình đã xa
chỉ mình ta trong dòng đời xuôi ngược
dẫu đang bước mà lệ vẫn cứ rơi
người yêu ơi giờ nơi đâu có hay
về lại đây bên anh như ngày nào
cùng trao nhau những yêu thương ngọt ngào.

nhánh cỏ hoang
08-04-2009, 02:13 AM
em muốn bên anh trọn kiếp này
nhưng tình yêu nào ai biết trước
hôm nay yêu anh ngày mai khác
sao dám bên người sợ người đau
tình ta đôi ngả đâu ai muốn
nhưng trách sao được trái tim thơ
đã lỡ rung động trước ai kia
vô tình làm khổ người thương yêu

kỳ quân*zen
14-04-2009, 01:04 AM
nhóc ơi hãy khóc thật nhiều
cho tim đừng chảy tình đừng tan
cho lòng vơi chút hoang mang
cho ai đừng khổ đa đoan vì chàng

gió đơn côi
24-08-2009, 03:35 AM
Chiều nay buồn nhok vội vàng lướt web
nhok vô tình chợt nhớ bóng hình ai
Bỗng nhớ quá bạn bè thân yêu ơi
Tưổi học trò cùng lang thang dưới mưa
Nay xa rồi xa rồi còn đâu nữa

o0KuAnh0o
24-08-2009, 03:53 AM
có những kỉ niệm đã đi qua
suốt cả cuộc đời không phai nhạt
đó là kỉ niệm thời cắp sách
dưới tán cây cổ thụ bóng nắng tà
nhớ những con đường ta đã đi qua
nhớ lớp với bao lời ca cô đã hát
bây giờ chỉ còn lại những kỉ niệm đã qua

gió đơn côi
24-08-2009, 04:06 AM
Ôi nhớ quá nhớ biết bao kỉ niệm
Nhớ mái trường nhớ bạn bè , thầy cô
Tưổi thơ ấu ta ngày ngày đến trường
Kí ức đẹp nơi con đường thân yêu
Giờ xa rồi nhưng tôi luôn nhớ mãi
Luôn khắc sâu trong trí nhớ của mình.

o0KuAnh0o
24-08-2009, 05:30 PM
Tuổi cắp sách là tuổi đẹp nhất
Nhân tình thế thái chả biết chi
Vui đùa bên đám bạn hiền vui vẻ
Có biết đâu rằng còn có người khổ đau
Những người không bao giờ mang
Cặp sách
Không biết viết chữ với lời ca
Hỏi thế gian này có hiểu
Nỗi lòng cay đắng của trẻ mồ côi
Rồi một mai trẻ sa cơ lỡ bước
Ai nâng đỡ với khuyên can
Sống trên đời xin người đừng trách
Kẻ tội đồ đau khổ đến kiếp sau

gió đơn côi
25-08-2009, 04:18 AM
Thương thay những trẻ cuộc đời lang thang
trong cuộc sống phải nhọc nhằn mưu sinh
mong cho những trẻ ấy luôn mạnh khoẻ
luôn vui vẻ để vượt qua mọi khó khăn.