lythienphong
13-02-2009, 04:45 AM
Cuối cùng ta cũng phải chia tay
Bao nhiêu yêu dấu nỡ vụt bay
Phút chốc đôi ta thành xa lạ
Hạnh phúc giờ đâu biết bao ngày
Phút cuối gượng cười tặng cho nhau
Dù biết lệ rơi những nỗi đau
Em đã là loài hoa đẹp nhất
Nhưng đẹp rồi hoa củng phai màu
Đường em giờ đã vắng bóng tôi
Đường tôi giờ chỉ mình tôi rồi
Vụn vỡ tình ta ,sao vội vã
Đành là quá khứ nhau mà thôi
Tình đầu là vậy có phải chăng
Em vội quên nhanh phút ngọt ngào
Dù sao củng đã từng hạnh phúc
Bây giờ vụn vỡ lẽ không đau
Bao nhiêu yêu dấu nỡ vụt bay
Phút chốc đôi ta thành xa lạ
Hạnh phúc giờ đâu biết bao ngày
Phút cuối gượng cười tặng cho nhau
Dù biết lệ rơi những nỗi đau
Em đã là loài hoa đẹp nhất
Nhưng đẹp rồi hoa củng phai màu
Đường em giờ đã vắng bóng tôi
Đường tôi giờ chỉ mình tôi rồi
Vụn vỡ tình ta ,sao vội vã
Đành là quá khứ nhau mà thôi
Tình đầu là vậy có phải chăng
Em vội quên nhanh phút ngọt ngào
Dù sao củng đã từng hạnh phúc
Bây giờ vụn vỡ lẽ không đau