PDA

Xem đầy đủ chức năng : cafe 1 mình- nỗi nhớ anh



kool.girl_h
12-02-2009, 11:19 AM
anh à!!!!!! vậy là đã 6 thnág trôi qua rồi vậy mà những cảm giác hôm nào vẫn còn nguyên vẹn trong em. hnay di ra ngoài đường nhìn mọi người tay trong tay hanh phúc mà sao em cảm thấy nhớ anh da diết 6 tháng không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng cũng không phải là ngắn để em có thể dễ dàng quên đi những kỉ niệm chúng ta đã có phải không a? từng con phố từng quán quen nơi em và anh đã từng đi từng ăn những món mà cả hai cùng thíchh em sợ mỗi khi một mình đi trên những con phố quen thuộc đó, cảm giác trống vắng lại ùa về trong em ,em thèm cái cảm giác được ai đó ôm thật chặt anh a,được nằm trong vòng tay anh đẻ có thể cảm nhận được sự ấm ap.. hôm qua em vào quán cafe mà em và anh vẫn hay ngồi,,em bước và quán có một mình nhưng em vẫn gọi hai cốc cafe,1 nâu,1 đẹn em ngồi đó và đọc lại những tin nhắn mà anh đã nhắn cho em,,bỗng cảm thấy vừa vui vừa buộn vui vì em vẫn còn lưu giữ những kỉ niệm về anh và buồn vì anh đã không còn bên em nưã.. nhìn mọi người bên nhau và ai cũng nhìn em vì sao em lại gọi tận hai cốc cafe. tự nhiên thèm cái cảm giac được anh mắng quá,nếu như anh bên em lúc này anh sẽ nói với em rằng "em không được uống cafe,và anh sẽ giải thích cho em rằng uống cafe là không tốt cho em ntn.... và còn có biết bao nhiêu việc anh sẽ là khi mà anh bên em lúc nạy em cuũngkhông biết vì sao em lại yêu anh nhiều đến thế, nhưng em chưa bao jờ hối hận vvì em đã yêu anh một cách thật lòng đên vậy, chỉ có điều là tình yêu em dành cho anh không đủ lớn để vượt qua ttất cả mọi chuyện thôi anh a. một lời cuối muốn nói với anh cho dù em biết anh chẳng bao jờ nghe được đâu" em đã yêu và nhớ anh rất nhiều"

lala_sadgirl90
13-02-2009, 12:16 AM
bạn ak`...mình cg~ như bạn vây...cg~ đã yêu 1 người và chia tay dc hơn 6 thang..cảm giác đó mình hỉu lắm....cg~ như ban...mình cg~ đến những chỗ cũ...nhưng chảng dc gì nữa cả......chia tay vẫn là chia tay cg chẵng níu kéo dc. gj`...mình có thể bik yahoo của bạn kỏ??? nếu dc. thì gũi vào mail mình nhak' !!!

mattim
13-02-2009, 12:27 AM
cố gắng lên 2 bạn, đó chỉ là một chạm dừng không mát mẻ trong cuộc đời 2 bạn thôi, hãy tiếp tục cuộc hành trình của mình và rồi 2 bạn sẽ tìm được một điểm dừng tốt hơn, vui vẻ hơn, vì cuộc sống mãi mãi là một hành trình dài không đích đến mà. Happy valentine to 2 ban.

holilihan2
13-02-2009, 01:20 AM
có khi nào anh quên được em hở em, tuy bề ngoài anh có vẻ rất cứng rắn, không biết buồn là gì, thế nhưng khi vắng em lòng anh không khi nào không nhớ tới em, trái tim của anh đã khắc mãi tên em, một người con gái đã đến sưởi ấm con tim anh khi đang băng giá. anh từng thầm nhủ sẽ cố quên em, không bao giờ được nhớ tới em. nhưng không anh không thể làm được như vậy, dẫu ta đã xa nhau 2 năm rồi, 2 năm không gặp mặt tưởng chừng như a không thể vượt qua được, nhưng anh vẫn sống, vẫn vui vẻ với mọi người, vẫn vươn lên trong cuộc sống.
Em có những những lời mình đã hứa khi chia tay không, anh đã hứa sẽ sống tốt, anh đã làm được thậm chí anh còn sống tốt hơn nữa, nhưng dường như tim anh đã băng giá rồi, anh biết em còn yêu anh nhiều lắm nhưng xa nhau không có nghĩa là vĩnh biệt, anh vẫn mãi yêu em, anh vẫn sẽ chờ em cho đến khi em trở về,
lại một valentine nữa vắng em, không biết bây giờ em có nhớ anh không, gió hãy cứ thổi mây vẫn cứ bay hãy cho tôi gửi lời chúc đến em, cầu mong em luôn luôn được hạnh phúc, có thể ta không đến được với nhau, nhưng trái tim anh vẫn mãi khắc ghi bóng hình em luôn mong em có được hạnh phúc trong cuộc sống và tình yêu, hãy nhớ tới anh khi em cần, anh luôn là người kề bên em khi em cần, chia sẽ những buồn vui nếu em muốn.
Lời cuối, anh mãi yêu em chỉ thế thôi, anh sẽ khắc ghi mãi mối tình đầu này.

tjeuthu_bc
13-02-2009, 05:13 AM
chj~ biết nhớ anh trong vô vọng.iu anh trong lặng câm.
vì.........anh đã xa rồi.......
cố lên bạn nhé ,tjan rùi sẽ phủi lên tất cả 1 lớp bụi mờ ,tuy ko thể làm ta we^n đi hết nhưng sẽ xoa dịu dc ,chuyện rùi sẽ wa.mjnbh` tjn như thế

kool.girl_h
13-02-2009, 10:02 PM
cảm ơn mọi người đã chia sẻ nha!!!!!!!!!!!!!mối tình đầu thật khó quên. giá như mình không yêu anhnhiều dến thê. ai có gì thì chia sẻ cùng mình nha saokhue11088:wish:

benemlabien_rong76
14-02-2009, 05:45 AM
bạn ah
hãy xóa những dòng tin nhắn ấy
hãy cố quên đi,