Ninety
12-02-2009, 04:03 AM
Giờ anh đang buồn. Buồn nhiều lắm em à. Anh ko hiểu. Anh ko còn hiểu đc em nữa...
Ngày hôm qua, anh đã đến gặp em. Em biết ko? Thấy em anh vui biết chừng nào. Chỉ vài ngày ko gặp thôi mà em nhỉ. Nhưng em à ! Em bên cạnh anh mà sao anh lại cảm thấy em như quá xa. Ko còn như hồi Tết. Đi đâu cũng có nhau. Anh và em chỉ nói vài ba câu hỏi han nhau về cuộc sống. Nhưng những điều đó mình đã biết hết qua những tin nhắn rồi mà em. Anh đã hy vọng em à. Trước khi đến gặp em anh đã tưởng tượng ra nụ cười đó, nụ cười mà em dành cho anh mỗi khi mình gặp nhau. Nhưng sao anh ko thấy hả em. Anh cảm thấy rằng dường như em ko còn quan tâm anh. Những tin nhắn giờ cụt lủn, chỉ trả lời nhũng câu hỏi của anh mà thôi. Đọc những dòng chữ đó, lòng anh lại cảm thấy chợt buồn. Rồi anh lại đọc lại những tin nhắn mà chỉ 2 ngày trước thôi, 2 ngày em à. Những tin nhắn đấy sự quan tâm. Anh đã đọc thuộc những tin nhắn đó rồi em ạ. Đọc rồi tự nhủ mình rằng ko có chuyện gì cả. Chắc em đang bận việc mà thôi. Anh hy vọng rồi lại thất vọng. Và giờ chỉ còn lại sự thất vọng....
Giờ anh đang làm quà Valentine cho em. Anh muốn tự làm cho em. 1 bông hoa hồng đỏ bằng giấy đựng bên trong chiếc hộp và 1 chiếc thiệp cũng bằng giấy.
http://i281.photobucket.com/albums/kk219/nine7y/o-rose-r_thm.png
Anh sẽ ko tặng em sôcôla. anh nghĩ rằng sôcôla ăn xong rồi quên. Rồi sẽ ko nhớ gì đến nó nữa. Vì thế anh làm cho em Bông Hông bằng giấy để nó mãi ko bao giờ héo khô. Để nó bên em. Như anh bên em vậy.
http://i281.photobucket.com/albums/kk219/nine7y/090212CL1anh2copy.jpg
Em biết ko? Bức thiệp anh sẽ vẽ hình 2 người nói chuyện với nhau qua chiếc " Điện thoại " mà hồi nhỏ hay nghick từ những ống Bơ đó. Nhưng anh sẽ để trống khoảng dây em à. Anh sẽ hỏi em nên vẽ đoạn dây uấn thành hình trái tim ở bên nào ?. Bên em hay bên anh ?. 1 lời tỏ tình, lời tỏ tình của riêng anh..
Nhưng giờ anh ko biết mình cần gì nữa. Anh ko biết có đến bên em trong ngày Valentine ko. Ngày mà em vẫn chờ 1 tình yêu. Liệu đó có phải tình yêu của anh ?
Ngày hôm qua, anh đã đến gặp em. Em biết ko? Thấy em anh vui biết chừng nào. Chỉ vài ngày ko gặp thôi mà em nhỉ. Nhưng em à ! Em bên cạnh anh mà sao anh lại cảm thấy em như quá xa. Ko còn như hồi Tết. Đi đâu cũng có nhau. Anh và em chỉ nói vài ba câu hỏi han nhau về cuộc sống. Nhưng những điều đó mình đã biết hết qua những tin nhắn rồi mà em. Anh đã hy vọng em à. Trước khi đến gặp em anh đã tưởng tượng ra nụ cười đó, nụ cười mà em dành cho anh mỗi khi mình gặp nhau. Nhưng sao anh ko thấy hả em. Anh cảm thấy rằng dường như em ko còn quan tâm anh. Những tin nhắn giờ cụt lủn, chỉ trả lời nhũng câu hỏi của anh mà thôi. Đọc những dòng chữ đó, lòng anh lại cảm thấy chợt buồn. Rồi anh lại đọc lại những tin nhắn mà chỉ 2 ngày trước thôi, 2 ngày em à. Những tin nhắn đấy sự quan tâm. Anh đã đọc thuộc những tin nhắn đó rồi em ạ. Đọc rồi tự nhủ mình rằng ko có chuyện gì cả. Chắc em đang bận việc mà thôi. Anh hy vọng rồi lại thất vọng. Và giờ chỉ còn lại sự thất vọng....
Giờ anh đang làm quà Valentine cho em. Anh muốn tự làm cho em. 1 bông hoa hồng đỏ bằng giấy đựng bên trong chiếc hộp và 1 chiếc thiệp cũng bằng giấy.
http://i281.photobucket.com/albums/kk219/nine7y/o-rose-r_thm.png
Anh sẽ ko tặng em sôcôla. anh nghĩ rằng sôcôla ăn xong rồi quên. Rồi sẽ ko nhớ gì đến nó nữa. Vì thế anh làm cho em Bông Hông bằng giấy để nó mãi ko bao giờ héo khô. Để nó bên em. Như anh bên em vậy.
http://i281.photobucket.com/albums/kk219/nine7y/090212CL1anh2copy.jpg
Em biết ko? Bức thiệp anh sẽ vẽ hình 2 người nói chuyện với nhau qua chiếc " Điện thoại " mà hồi nhỏ hay nghick từ những ống Bơ đó. Nhưng anh sẽ để trống khoảng dây em à. Anh sẽ hỏi em nên vẽ đoạn dây uấn thành hình trái tim ở bên nào ?. Bên em hay bên anh ?. 1 lời tỏ tình, lời tỏ tình của riêng anh..
Nhưng giờ anh ko biết mình cần gì nữa. Anh ko biết có đến bên em trong ngày Valentine ko. Ngày mà em vẫn chờ 1 tình yêu. Liệu đó có phải tình yêu của anh ?