PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nếu một lúc nào đó...



xinhxinh_yeuyeu_kieukieu
12-02-2009, 03:54 AM
Nếu một lúc nào đó anh hiểu em và hiểu vì sao em lại có những hành động kì quoặc như vậy,có lẽ lúc đó em ko thể ở bên anh!Anh biết ko,tại sao hôm nay em lại im lặng,em thấy buồn từ khi vô tình thấy trong ví của anh ko hề có ảnh của em và anh mà thay thế vào cho để ảnh đó la tờ 2 đô,em đã mất công rửa anh để mong muốn 1 ngày nào đó thấy anh mở chiếc ví ra và trong đó có ảnh của 2 đứa mình,em sẽ rất hạnh phúc,nhưng hôm nay em nhu sup đổ,trong tiềm thức của em ngay lúc đó,anh là người chỉ biết đến tiền và tiền...anh đâu có để ý đến cảm giác của em ra sao,em đã rất buốn.Rồi khi đến của hàng bac,tại sao so thích của anh la trêu gái phải không?Tsao anh lai co nhũng hành động như vậy trước mặt em,anh thậm chí như 1 ke lố lăng trước mặt mấy người đẹp anh có biết ko?Em ko thich như vậy,em ko thích anh có những lời nói bông đùa với người ta như vậy,em ko thể viết quá rõ ra đây,những j` em góp ý với ạnhanh còn nhớ ko?Anh có biết vì sao em ko muốn ra Trà Đạo o BÙI THỊ XUÂN nữa ko?Chỉ vì anh trêu đùa người ta ma trở thành cợt nhả với người ta.Em ko thích anh trêu gái trước mặt em,là con gái mà,em ích kỷ lắm!em ko thích vậy anh hiểu ko?Lúc em gop ý với anh,anh còn tỏ thái độ ko đồng ý!Em đã im lăng.lúc em nt chắc anh nghĩ em nt cho K 1 người bạn thân phải ko?Em thật sự ko biết trong anh em là j nữa.Em thấy chán nản quá!Chán nản tất cả mọi thứ xung quoanh minh.Em cú ngỡ rằng:"Anh sẽ là chỗ dựa tinh thần cua em vậy mà ,anh làm em buồn quá anh Phương ạ"Em chẳng còn biết nói j với anh nữa,thôi thì mặc kệ cho số phận,cái j đến sẽ đến!Chào anh!