Xem đầy đủ chức năng : Đừng tặng quà vào ngày 14-2 cho em nhé!
đôremon
11-02-2009, 10:52 PM
http://i428.photobucket.com/albums/qq2/nh0cbuj/5.jpgAnh à! 14 tháng 2 sắp đến rồi anh nhỉ! Năm nay anh học 12... là năm học cuối cấp của một thời học sinh, em biết anh bận rộn với tất cả bài vở và em biết anh còn bận chuẩn bị quà cho em. Mỗi món quà anh dành tặng cho em, từ trước đến giờ đếu có ý nghĩa thật đặc biệt với em... đó không phải là món quà anh mua ở bất cứ nơi đâu người ta bán... mà đó là tâm huyết, tình yêu.. và điều quan trọng là do tự tay anh làm... Nhưng năm nay em không muốn anh tặng quà cho em nữa, chỉ riêng tình yêu anh dành cho em vậy là quá đủ rồi anh ah! Mình quen nhau lâu rồi và chuyện quà cáp với em không còn quan trọng... Em muốn mình ngồi bên nhau trong ngày ấy... như bao buổi chiều anh vẫn ngồi cùng em.. nắm chặt tay em và nói rằng "anh yêu nh0c."... Còn gì tuyệt vời hơn thế không anh?... Để rồi sau đó... anh hãy mang theo một tâm trạng thật thoải mái để chờ đón kì thi sắp tới...cuối kì - tốt nghiệp - đại học. Chúc anh thành công trên con đường mà anh đã chọn http://i428.photobucket.com/albums/qq2/nh0cbuj/6.jpgEm yêu anh!http://i428.photobucket.com/albums/qq2/nh0cbuj/d23c-1.gif
n9Ø¢_n9††e¢††
11-02-2009, 11:59 PM
thay vì anh ấy tặng bạn , vậy h tự tay bạn làm 1 món wà tặng anh ấy đi :)
lar_go
12-02-2009, 02:06 AM
thật sự mà nói cũng chẳng biết nói gì chỉ biết chúc em có một bưổi tối hạnh phúc bên người ấy và có những giây phút lãng mạng và thật quyến rũ
đôremon
12-02-2009, 03:07 AM
Vâng anh ah! Em sẽ không tiếp tục vấp ngã thêm 1 lần nào nữa. Có thể do em yêu nhiều quá để rồi... . Em không cho phép mình hối hận vì bất cứ gì mình đã làm.... Bản tính của con người như người ta vẫn nói là"có voi đòi tiên"... và em cũng không ngoại lệ... Em chỉ thay đổi dc mọi việc trong tương lai chứ em đâu có thể thay đồi dc những gì đã qua phải không anh? Em đã xa anh ấy 1 thời gian để tâm trạng bình tĩnh và thoải mái hơn... Và giờ thì em đã biết mình nên và cần làm gì!... Cảm ơn anh vì những cái Reply rất thú vị. Và cũng cầu chúc HP sẽ đến với anh thật nhiều!...
THôi nào,14/2 là tất cả của mọi người, 1 năm có 1 lần,hãy đễ cho mình đươc hòa mình vào HP cũa tất cả mọi người nhé,đừng chui vào 1 góc nhé :)
benemlabien_rong76
14-02-2009, 05:07 AM
nhân ngày valentine chúc bạn vầ anh ấy mãi hạnh phúc
khinghichngom
14-02-2009, 07:31 AM
chúc bạn luôn vui vẻ với hạnh phúc của mình...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.